Cuộc sống trong những tòa nhà bị bỏ hoang ở Rio

Việc cải tạo những khu ổ chuột ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil) đồng nghĩa với việc tăng tiền thuê, buộc các gia đình nghèo nhất phải sống tạm bợ trong những tòa nhà bị bỏ hoang.

Nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi đã tới khu ổ chuột Mangueira, cách sân vận động nổi tiếng Maracana chưa đầy 1km để tìm hiểu về cuộc sống của những người dân, đặc biệt là phụ nữ ở đó. Dưới đây là những hình ảnh mà Tariq Zaidi đã chụp và được giới thiệu trên The Guardian.

Một người phụ nữ đứng cạnh cửa sổ của một tòa nhà bị bỏ hoang trong khu ổ chuột Mangueira ở phía Bắc Rio de Janeiro, thường được gọi tắt là Rio.

Một đứa trẻ đang chơi ván trượt trong tòa nhà cũ của Viện Thống kê và Địa lý Brazil (BMGE) ở khu Mangueira.

Gia đình cô Pamela sống trong căn hộ có một phòng ngủ trong tòa nhà IBGE.

Sau khi bị bỏ hoang vào năm 2000, tòa nhà IBGE 14 tầng trở thành nơi ở của khoảng 100 gia đình.

Cô bé Victoria, 12 tuổi, trong căn nhà của gia đình cô ở khu Mangueira.

Một bé gái chơi với búp bê. Năm 2011, Rio từng có kế hoạch biến tòa nhà IBGE thành trung tâm văn hóa. Tuy nhiên đến nay, kế hoạch này vẫn chưa được triển khai.

Những cô gái trẻ làm mẹ khi mới 16-18 tuổi.

Người mẹ đang tết tóc cho con gái bên trong một căn hộ ở khu ổ chuột. Mặc dù bị đổ lỗi cho nhiều vấn đề xã hội ở Rio, cư dân của khu ổ chuột này sống khá hòa thuận và nương tựa vào nhau để tồn tại trong một thành phố đông đúc như Rio.

Một cô gái trong hành lang của một tòa nhà.

Những người dân sống ở đây chia sẻ thức ăn, đồ dùng và thuốc với nhau trong khi họ đang phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn.

N.P

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cuoc-song-trong-nhung-toa-nha-bi-bo-hoang-o-rio-53103.html