Cuộc sống trong khu dân cư 'khép kín' tại Kashmir

Khu Anchar, nằm trong vùng Kashmir dưới sự kiểm soát của Ấn Độ, được 'bao vây' bởi hàng rào thép gai. Cuộc sống người dân nơi đây bị ảnh hưởng nhiều kể từ khi khu vực này bị áp đặt lệnh giới nghiêm hai tháng trước.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát tại khu vực Kashmir, sau khi sau khi Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với vùng đất Kashmir mà New Delhi kiểm soát hôm 5/8. Các lệnh hạn chế được chính phủ Ấn Độ áp đặt tại nhiều nơi ở Kashmir, phần do nước này kiểm soát, từ ngày 5/8 đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân địa phương. (Nguồn ảnh: Reuters)

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát tại khu vực Kashmir, sau khi sau khi Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với vùng đất Kashmir mà New Delhi kiểm soát hôm 5/8. Các lệnh hạn chế được chính phủ Ấn Độ áp đặt tại nhiều nơi ở Kashmir, phần do nước này kiểm soát, từ ngày 5/8 đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân địa phương. (Nguồn ảnh: Reuters)

Sau 8 tuần, cuộc sống ở một số khu vực thuộc Kashmir đã trở lại bình thường, nhiều người bị bắt giữ được phóng thích. Tuy nhiên, Anchar, vùng đất có 15.000 người sinh sống, lại khá đặc biệt. Khu dân cư này được bao quanh bởi hàng rào thép gai.

Rất ít người rời khỏi Anchar. Thanh niên trong khu dân cư này thường đứng gác ở các lối vào Anchar, dựng chướng ngại vật để ngăn lực lượng an ninh Ấn Độ tiến vào đây.

"Tôi đứng gác bên ngoài cả đêm vì muốn bảo vệ gia đình tôi và ngăn người Ấn Độ xâm nhập vào. Tôi không cảm thấy sợ hãi", Fazil, 16 tuổi, cho biết.

Người phụ nữ Kashmir đi qua con phố vắng vẻ ở Anchar.

Được biết, nhiều trường học tại Anchar vẫn bị đóng cửa. Chính vì vậy, 4 sinh viên đại học quyết định sử dụng một ngôi nhà ba phòng làm trường học tạm thời để dạy học cho 200 em nhỏ vài giờ mỗi ngày.

"Việc học của các em nhỏ tại khu Anchar bị gián đoạn vì tình trạng hỗn loạn. Chúng tôi sẽ không để tương lai của các em bị ảnh hưởng", sinh viên Adil chia sẻ.

Những người phụ nữ Kashmir tham gia cuộc biểu tình ở khu Anchar sau buổi cầu nguyện ngày Thứ Sáu.

Ông Mohammad Yousef, 61 tuổi, nằm nghỉ trong nhà do chân bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Ấn Độ.

Irshad, 15 tuổi, bị trúng đạn của lực lượng an ninh Ấn Độ trong cuộc biểu tình.

Mushtaq Wani, 35 tuổi, ngồi may vá trong nhà ở vùng Kashmir.

Người dân trong khu dân cư "khép kín" Anchar đang cố gắng để cuộc sống không bị xáo trộn nhiều. Ảnh: Bilal, 40 tuổi, gặt lúa ở Anchar.

Người đàn ông Kashmir đánh bắt cá trên hồ Anchar.

Một phụ nữ chuẩn bị nấu ăn cho gia đình.

Mời độc giả xem thêm video: Doanh trại Quân đội Ấn Độ ở Kashmir bị tấn công (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/cuoc-song-trong-khu-dan-cu-khep-kin-tai-kashmir-1286415.html