Cuộc sống trái ngược ở hai thành phố giáp biên giới Trung-Triều

Trong khi cuộc sống ở thành phố Đan Đông của Trung Quốc khá nhộn nhịp thì tại thành phố Sinuiju của Triều Tiên lại rất bình lặng. Có thể thấy, cuộc sống ở hai thành phố giáp biên giới Trung-Triều này hoàn toàn khác biệt.

Thành phố Đan Đông của Trung Quốc và Sinuiju của Triều Tiên là hai thành phố giáp biên giới Trung-Triều. (Nguồn ảnh: Business Insider)

Hai thành phố này được ngăn cách bởi sông Áp Lục, con sông hình thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Trung Quốc và Triều Tiên. Ảnh: Thành phố Sinuiju bên trái và Đan Đông bên phải.

Cầu Hữu nghị (bên trái bức ảnh) nối liền hai thành phố Sinuiju và Đan Đông là tuyến đường thương mại chính của hai nước.

Trước đây từng có một cây cầu nữa nối liền hai quốc gia này nhưng nó đã bị hư hại sau lần Không quân Mỹ ném bom vào năm 1950 và vẫn chưa được sửa chữa. Cây cầu này còn được gọi là Cầu Đoạn (Broken Bridge). Ảnh: Hai cây cầu bắc qua sông Áp Lục nhìn từ trên cao.

Mặc dù Đan Đông và Sinuiju cách nhau chưa đầy 2 km, nhưng cuộc sống ở hai thành phố dường như rất khác biệt. Tại Sinuiju, người ta có thể sẽ bắt gặp nhiều nhà máy cũ đổ nát.

Trong khi đó, Đan Đông lại là một thành phố nhộn nhịp. Tính đến năm 2016, dân số ở thành phố này rơi vào khoảng 1,8 triệu người.

The Guardian cho biết, có nhiều cửa hàng như KFC, McDonald,... ở thành phố Đan Đông. Người dân ở đây cũng có xe BMW hay Range Rover,...

Đan Đông cũng là nơi sinh sống của nhiều người dân Triều Tiên. Họ đến đây mở cửa hàng và phục vụ các món ăn Triều Tiên.

Tại thành phố này còn có cả Trung tâm Văn hóa Trung-Triều, nơi trưng bày các bức tranh của họa sĩ Triều Tiên hồi tháng 9/2017.

Theo Business Insider, từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết sẽ tạo “môi trường thuận lợi” cho đầu tư nước ngoài tại Triều Tiên hồi đầu năm nay, giá bất động sản tại Đan Đông đột nhiên tăng vọt.

New Zone là khu vực tập trung nhiều tòa chung cư cao tầng ở Đan Đông.

Một khu chợ ở thành phố Đan Đông của Trung Quốc.

Khu chợ đường phố ở Đan Đông.

Trong khi đó cuộc sống ở thành phố Sinuiju rất bình lặng và có vẻ trái ngược hoàn toàn.

Người phụ nữ Triều Tiên và một em nhỏ rửa rau bên bờ sông Áp Lục.

Các binh sĩ Triều Tiên tuần tra trên đảo Hwanggumpyong.

Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc phê chuẩn viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên hồi năm 2017 (VTC1)

Thiên An (Theo Business Insider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-trai-nguoc-o-hai-thanh-pho-giap-bien-gioi-trung-trieu-1050598.html