Cuộc sống thực của nữ diễn viên 8X đóng góa phụ đanh đá trong 'Cô gái nhà người ta'

Hương Giang 'mắt to' hiện đang nổi bật trên khung giờ vàng với phim 'Cô gái nhà người ta'.

"Cô gái nhà người ta" lấy bối cảnh của một làng quê truyền thống, chịu nhiều biến động dưới tác động của đô thị hóa. Hóa thân vào vai các thanh niên làng là diễn viên trai xinh gái đẹp. Tất cả được tạo hình chân quê, mộc mạc, gần gũi, hứa hẹn thu hút khán giả và đem lại nhiều điều mới so với những phim cùng đề tài.

Ngoài những cái tên nổi bật Phương Oanh, Việt Bắc thì còn có diễn viên Hương Giang "mắt to". Nữ diễn viên sinh năm 1989 góp mặt trong bộ phim với vai Mận - một góa phụ bán hàng ở chợ quê. Mận tính thẳng, nói năng bốp chát, không e sợ ai. Vì thẳng quá nhiều khi hóa vô duyên, người lớn trong làng không ai ưa. Đám thanh niên thì chê bai, cho rằng Mận có số sát phu.

Hương Giang vào vai Mận, góa phụ trong phim "Cô gái nhà người ta".

Hương Giang vào vai Mận, góa phụ trong phim "Cô gái nhà người ta".

Nói về nhân vật Mận, Hương Giang chia sẻ: "Đổi lại, nhân vật Mận hoàn toàn có quyền lựa chọn từ chối hay đồng ý. Trong trường hợp này, cô ấy chấp nhận, nghĩa là bản thân cô cũng khao khát cái hạnh phúc dù là ngắn ngủi. Tôi cho rằng, tình tiết này như gửi gắm một thông điệp rằng, hãy trao yêu thương và nhận lại hạnh phúc khi còn có thể, đừng để đến khi muộn rồi phải hối tiếc".

Trước khi gây ấn tượng với vai diễn góa phụ Mận, Hương Giang "mắt to" từng thành công với vai Trâm, cô nàng đỏng đảng trong "Sống chung với mẹ chồng". Ở phim này, Trâm là một đồng nghiệp xinh đẹp nhưng lại hay ghen tỵ với Vân (nữ chính - Bảo Thanh).

Cô gái có tính tình đỏng đảnh, tiểu thư và ham vật chất. Cô dựa dẫm vào các đại gia để mua nhà, áp dụng chính sách "2 không, 2 có". Đó là không chồng, không mẹ chồng - có nhà, có tự do, hay yêu thôi đừng cưới, làm mẹ đơn thân. Quan điểm này khiến nhiều người tranh cãi.

Hương Giang vai Trâm đỏng đảnh phim "Sống chung với mẹ chồng".

Hương Giang mắt to" chia sẻ cô được đạo diễn chọn vào vai vì... đẹp. Trước đây, cô thường tham gia những vai diễn các cô gái nông thôn, miền núi có tính cách hiền lành, chịu đựng. Vì thế, đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Nếu như ở trong những bộ phim gần đây Hương Giang "mắt to" thường đảm nhận vai diễn ghê gớm, đanh đá thì ngoài đời tính cách của cô lại nhẹ nhàng dễ chịu. Bước qua tuổi 30 nhưng Hương Giang vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp. Cô cho rằng hôn nhân có thể là nấm mồ của tình yêu. Vì cuộc sống hôn nhân khiến con người bị chi phối quá nhiều, không chỉ là cơm áo gạo tiền mà còn là các mối quan hệ xung quanh. Việc giữ lửa trong tình cảm cũng như dĩ hòa vi quý các mối quan hệ không phải điều dễ dàng.

Ngoài đắt show phim ảnh, Hương Giang còn bận rộn trong lĩnh vực MC.

Nói về vấn đề này, Hương Giang trải lòng: "Chúng ta lớn lên, ở với bố mẹ đẻ còn gặp phải không ít vấn đề, huống hồ đến cha mẹ chồng. Sự khác biệt tuổi tác, tâm sinh lý, lối sinh hoạt sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Mẹ chồng nào có tư tưởng cho con ra ở riêng mới hiện đại và đáng nể".

Không chỉ cởi mở trong quan điểm về hôn nhân, Hương Giang còn thoải mái về chuyện chân dài yêu đại gia. Cô cho rằng điều đó là bình thường nhưng với bản thân thì cô không thích phải sống dựa vào người khác. Hương Giang nói: "Một phụ nữ đẹp thôi chưa đủ mà cần phải có cái đầu thông minh và quan điểm sống độc lập. Một người chỉ yêu mình vì cái đẹp, thì cũng sẽ rời bỏ mình vì người khác đẹp hơn".

Vẻ đẹp đời thực của Hương Giang "mắt to".

Người đẹp cho biết, cô thích là người phụ nữ độc lập tài chính, có khả năng tự lo cho bản thân và con cái. Chính vì vậy trong cuộc sống ngoài công việc diễn xuất, Hương Giang còn chăm chỉ nhận show MC từ truyền hình đến các sự kiện.

Nguyễn Hương Giang đoạt giải Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2009, MC của nhiều chương trình truyền hình. Diễn viên 28 tuổi tham gia nhiều phim như Mùa tinh khôi, Chuyện tình bên đồng hoa Tam giác mạch, Trái tim kiêu hãnh, Lặng yên dưới vực sâu, Sống chung với mẹ chồng...

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/cuoc-song-thuc-cua-nu-dien-vien-8x-dong-goa-phu-danh-da-trong-co-gai-nha-nguoi-ta-20200212151611438.htm