Cuộc sống thời Covid-19 tại hòn đảo hẻo lánh nhất thế giới

Nằm giữa vùng biển phía nam Đại Tây Dương, đảo Tristan da Cunha - vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh - gần như không phải lo lắng về khả năng virus corona xuất hiện.

 Nằm gần như ở giữa đường thẳng nối Brazil và Nam Phi, đảo Tristan da Cunha có diện tích chỉ 98 km2 và thuộc về một trong những quần đảo nằm xa nhất thế giới loài người. Những người hàng xóm gần nhất của họ sống ở St. Helena, một quần đảo khác cũng thuộc Vương quốc Anh, cách đó 2.100 km, theo New York Times.

Nằm gần như ở giữa đường thẳng nối Brazil và Nam Phi, đảo Tristan da Cunha có diện tích chỉ 98 km2 và thuộc về một trong những quần đảo nằm xa nhất thế giới loài người. Những người hàng xóm gần nhất của họ sống ở St. Helena, một quần đảo khác cũng thuộc Vương quốc Anh, cách đó 2.100 km, theo New York Times.

Vì không có sân bay, nên cách duy nhất để tiếp cận hòn đảo là đi bằng tàu biển với cuộc hành trình kéo dài một tuần. Trên đảo có khoảng 250 cư dân, tất cả đều mang quốc tịch Anh và là con cháu của những người đầu tiên đặt chân lên vùng đất này cách đây 200 năm - bao gồm những binh sĩ Scotland, thủy thủ người Hà Lan, những người Italy trôi dạt và thợ săn cá voi người Mỹ.

Hải âu mũi vàng Đại Tây Dương làm tổ và sinh sản trên đảo - vốn được đặt tên theo nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Tristao de Cunha sau khi ông phát hiện ra quần đảo này vào năm 1506. Người Anh tuyên bố chủ quyền với quần đảo vào năm 1816 và một đơn vị quân đội Anh được đóng ở đây để ngăn chặn ai đó sử dụng nơi này nhằm giải cứu Napoleon - khi đó đang bị giam ở đảo St. Helena.

Để có thể đặt chân lên đảo, bạn cần được sự đồng ý của hội đồng địa phương, và đặt chỗ trên một con tàu chở hàng từ Cape Town của Nam Phi - vốn thực hiện những chuyến cung cấp nhu yếu phẩm cho quần đảo này vài lần một năm.

Người dân trên đảo sống trong những ngôi nhà xây bằng đá núi lửa được khai thác ở một mỏ gần đó. Đỉnh núi Queen Mary trên đảo thực chất là một núi lửa vẫn đang hoạt động, từng phun trào vào năm 1961 khiến tất cả cư dân trên đảo phải đi sơ tán.

Một người đàn ông tắm cho con chó collie của mình. Dân số trên đảo phần lớn là những người lớn tuổi, và mặc dù bệnh viện địa phương chỉ có 2 giường bệnh và không có máy thở, người dân trên đảo vẫn cảm thấy rất an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan trên toàn cầu.

Không có nhiều hoạt động giải trí và du lịch trên đảo, du khách chỉ có thể lựa chọn giữa việc đánh golf ở một sân 9 hố, nhưng sẽ vướng nhiều chuồng gà và những cơn gió mạnh. Một lựa chọn khác là đi bộ leo núi lên đỉnh Queen Mary, vốn thường xuyên bị mây mù bao phủ.

Nếu biển lặng, nam giới trên đảo sẽ ra khơi để đánh bắt tôm hùm, và phụ nữ sẽ cùng nhau chế biến chúng vào cuối ngày. Sau khi trở về, những người đàn ông sẽ tới quán bar Albatross trên đảo để uống những chai bia có xuất xứ từ Nam Phi.

Người dân trên đảo chủ yếu phụ thuộc vào khoai tây như là nguồn lương thực chính của họ. Việc trồng khoai tây luôn được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả.

Tính đến thời điểm này, đảo Tristan de Cunha chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào, và toàn bộ hoạt động giao thông với bên ngoài đã bị tạm dừng. Người dân trên đảo sẽ sống dựa vào nguồn lương thực dữ trự, gồm khoai tây cũng như tôm hùm đánh bắt ở biển.

Sơn Trần
Ảnh: New York Times

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-thoi-covid-19-tai-hon-dao-heo-lanh-nhat-the-gioi-post1088328.html