Cuộc sống tại ngôi trường đặc biệt giữa sa mạc chỉ có 30 sinh viên

Có bao giờ hình dung đến những ngôi trường với trải nghiệm du hành cực kì khác thường? Đó chỉ là 1 trong những điểm khác biệt của trường cao đẳng Deep Springs.

Trường cao đẳng Deep Springs nằm trên vùng sa mạc phía đông của bang California (Mỹ).

Trường nằm trong một trang trại rộng khoảng 62 hecta.

Sự xa cách, cô lập về địa lý và nét đẹp hoang sơ chính là điều hấp dẫn của ngôi trường này.

Trường cao đẳng Deep Springs được thành lập từ năm 1917.

Ban đầu, trường chỉ nhận nam sinh, tuy nhiên quy định này sẽ thay đổi khi trường bắt đầu nhận nữ sinh từ năm 2018.

Cả trường có chưa đến 30 sinh viên. Sĩ số mỗi lớp rất thấp, chỉ khoảng 12 đến 15 người.

Để tốt nghiệp, các sinh viên của trường chỉ phải học 2 năm. Sinh viên trường sau khi học xong 2 năm ở đây có thể chuyển tiếp sang chương trình cử nhân đại học 4 năm. Những tín chỉ đã học ở Trường cao đẳng Deep Springs vẫn được công nhận ở trường mới.

Các sinh viên được miễn học phí, tiền phòng và cơ sở vật chất. Thay vào đó, họ sẽ trả bằng cách làm việc tại nông trại khoảng 20 giờ/tuần.

Họ sẽ chăn nuôi gia súc, cho chúng ăn, làm vệ sinh trang trại, nấu nướng và bảo trì máy móc.

Học tập tại Deep Springs mang đến những trải nghiệm lạ thường cho các sinh viên.

Thủ tục xét tuyển vào trường là chỉ cần nộp một số bài tiểu luận, điểm các bài kiểm tra chuẩn hóa và một chuyến đi trực tiếp đến cao đẳng Deep Springs.

Ngoài ra, một kỹ năng mà sinh viên năm nhất phải biết là cưỡi ngựa.

Huyền Anh (Theo Business Insider)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cuoc-song-tai-ngoi-truong-dac-biet-giua-sa-mac-chi-co-30-sinh-vien-820742.html