Cuộc sống ở Triều Tiên qua 6 lần đến của một nhiếp ảnh gia Pháp

Trong 6 lần đến Triều Tiên, nơi được mệnh danh là đất nước bí ẩn nhất thế giới, nhiếp ảnh gia Pháp Eric Lafforgue đã ghi lại một bộ ảnh thú vị.

Phần lớn những gì nhiếp ảnh gia thấy là cuộc sống bình yên, đường phố vắng vẻ, thoáng đãng… và hình ảnh chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il xuất hiện ở rất nhiều địa điểm công cộng. Đây là hai vị lãnh tụ được người dân Triều Tiên đặc biệt tôn kính.

Tuy nhiên, một điều là khi đến quốc gia này, bất kỳ du khách nào cũng phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt. Nhất cử nhất động của bạn đều được chú ý.

Vào năm 2012, lần thứ 6 nhiếp ảnh gia đến Triều Tiên và sau đó, anh đã bị cấm đến nước này sau khi anh có nhận định trái chiều về một nhóm du khách Tây Ban Nha đang du lịch đến đây.

Sau đây là những hình ảnh về đất nước Triều Tiên qua ống kính nhiếp ảnh gia 6 lần đặt chân đến đây:

Sân bay Bình Nhưỡng, nơi nhiếp ảnh gia đến đầu tiên

Sân bay Bình Nhưỡng, nơi nhiếp ảnh gia đến đầu tiên

Du khách đến Triều Tiên đều phải theo tour và có hướng dẫn viên. Eric Lafforgue tự nhận mình là khách du lịch để được chia sẻ nhiều thông tin

Du khách đều đến các địa điểm trong lịch trình

Hình ảnh trong đại hội thể thao hằng năm ở Bình Nhưỡng

Nhiếp ảnh gia nói rằng so với lần đầu tiên khi ông đến Triều Tiên vào năm 2008 thì đất nước này đã có nhiều thay đổi đáng kể

Khi ấy các du khách nước ngoài hầu như không nhiều

Các cô gái Hàn Quốc, lớn lên ở Nhật Bản và họ đi khắp đất nước Triều Tiên cùng lúc với nhiếp ảnh gia

Ở Triều Tiên, hàng hóa từ Trung Quốc cũng khá nhiều như đầu DVD, quần áo, máy tính. Trong ảnh là cậu bé đeo balo có hình chuột Mickey nhưng cậu bé không biết Mickey là nhân vật trong phim hoạt hình

Người dân Bình Nhưỡng yêu thể thao, họ chỉ thích nói về thể thao

Một trong những điểm đến yêu thích ở Bình Nhưỡng là Bảo tàng chiến tranh

Hình ảnh, tượng hai nhà lãnh đạo Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong Il ở khắp nơi

Hàng năm, Lễ hội hoa Bình Nhưỡng kỷ niệm sinh nhật lãnh đạo Kim Jung Il. Ở lối vào triển lãm hoa, người Bắc Triều Tiên chụp ảnh cùng với chân dung nhà lãnh tụ của họ.

Có nhiều "hội chợ vui vẻ" ở Bình Nhưỡng và nhiều nơi trên đất nước Triều Tiên, ở đó có nhiều hoạt động vui chơi cho người dân

Cuộc sống ở nơi đây rất bình yên. Nam - nữ không tụ tập, thể hiện tình cảm nhiều ở chốn công cộng

Trong một lớp học ở trường Kim Jong Suk ở Bình Nhưỡng

Các trẻ em tham gia vào các chương trình "tiên phong", chẳng hạn như việc giúp làm ruộng

Nhật Hạ (Theo Business Insider)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/du-lich-c-82/cuoc-song-o-trieu-tien-qua-6-lan-den-cua-mot-nhiep-anh-gia-phap-107694.html