Cuộc sống ở Quảng Trị năm 1992 qua ảnh phó nháy Tây

Cảm nhận cuộc sống đời thường bình yên ở Quảng Trị năm 1992 - nơi từng được mệnh danh là 'đất lửa' thời chiến tranh Việt Nam - qua loạt ảnh đặc biệt do nhiếp ảnh gia Đức Hans-Peter Grumpe thực hiện.

Những phế tích chiến tranh bên đường, gần ngã ba Quốc lộ 1 - Quốc lộ 0 ở Đồng Hà, Quảng Trị năm 1992. Ảnh: Hans-Peter Grumpe / Hpgrumpe.de.

Những phế tích chiến tranh bên đường, gần ngã ba Quốc lộ 1 - Quốc lộ 0 ở Đồng Hà, Quảng Trị năm 1992. Ảnh: Hans-Peter Grumpe / Hpgrumpe.de.

Hai chị em bên đường quốc lộ.

Những đứa trẻ bóc vỏ măng bên con đường dẫn đến Khe Sanh, một chiến trường khốc liệt ở Quảng Trị thời chiến tranh Việt Nam..

Người Bru – Vân Kiều tại một bản làng nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh ở Quảng Trị.

Người dân khai thác cây mây rừng trên đường Hồ Chí Minh.

Xe khách ở Quốc lộ 1, trên đường về thị xã Đông Hà.

Quầy hàng đặc sản địa phương ở đầu cầu Hiền Lương, cây cầu chia cắt hai miền Nam - Bắc thời chiến tranh Việt Nam.

Khung cảnh bình yên bên bờ sông Bến Hải, nơi từng hứng chịu rất nhiều đạn bom thời chiến tranh.

Quốc lộ 1, trên đường đi địa đạo Vịnh Mốc.

Trên con đường đất dẫn đến địa đạo Vịnh Mốc.

Nghĩa trang liệt sĩ ở Dốc Miếu, nơi từng là căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.

Bãi tập kết phế liệu chiến tranh gần dốc miếu.

Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-o-quang-tri-nam-1992-qua-anh-pho-nhay-tay-1417938.html