Cuộc sống mới chan chứa hy vọng của những người được tha tù - Kỳ 2: Hạnh phúc bất ngờ của người đàn ông từng lầm lỡ

Ngày thi hành bản án 15 năm về tội 'Tham ô tài sản', anh Nguyễn Văn Đảng, SN 1979, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, tưởng rằng cánh cửa tương lai đã đóng sập sau lưng mình, nhất là chuyện được ai yêu thương đi tới hôn nhân thì lại càng khó. Anh không ngờ chỉ một năm sau ngày được tha tù trước thời hạn lại có được tình yêu viên mãn với cô bạn thời phổ thông.

Mất cả sự nghiệp chỉ vì một phút nảy lòng tham

Là con trai trưởng trong một gia đình có ba chị em, trên là chị gái và dưới là cậu em trai, anh Đảng từng là niềm tự hào của gia đình khi anh thi đỗ đại học, một trường Đại học có danh tiếng ở Hà Nội. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư xây dựng, anh Đảng xin được vào làm tại một công ty xây dựng. Thế nhưng trong quá trình làm việc, Đảng đã vấp phải sai lầm để rồi phải đánh đổi cả tương lai, sự nghiệp. Lợi dụng vị trí, công việc mình đảm nhiệm, Đảng đã có những hành vi tư túi để rồi khi sự việc vỡ lở, anh bị kết án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Những ngày thi hành án ở trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an), Đảng suy nghĩ rất nhiều. Anh bảo ngày đó do tuổi trẻ, sống độc thân nên kiếm được bao nhiêu tiền cũng tiêu xài vung phí hết. Đến khi bị bắt, nhìn lại bản thân mình, anh chẳng tích cóp được đồng nào cho bản thân và gia đình.

Nhớ lại ngày đó, anh Đảng tâm sự: “Tôi đã rất hoang mang khi nghĩ tới chặng đường 15 năm cải tạo còn bố mẹ tôi thì suy sụp. Trước đó các cụ tự hào về tôi bao nhiêu thì khi đó xấu hổ bấy nhiêu. Nhìn bố mẹ tiều tụy đi trông thấy qua mỗi lần lên trại thăm gặp, tôi ân hận vô cùng”.

Anh kể rằng thời gian cải tạo lao động ở trại giam Hoàng Tiến cũng là khoảng thời gian để anh nhìn lại bản thân, về những việc mình đã làm và ngẫm nghĩ về tương lai sau này. Thời gian cải tạo, tôi lao động ở nhiều đội lắm. Từ dán giấy bạc, làm may tôi đều đã trải qua. Sau 4 lần giảm án, tôi được tha tù khi còn 3 năm 3 ngày nữa mới mãn hạn. Xác định “ngã ở đâu đứng lên từ đó”, anh Đảng quyết tâm cải tạo cùng với sự động viên của bạn tù và nhất là những phân tích, động viên, khích lệ của cán bộ quản giáo đã giúp anh nhìn nhận đúng đắn về bản thân cũng như con đường phải đi phía trước. Và sau 9 năm nỗ lực phấn đấu cải tạo, anh được ra tù theo diện tha trước thời hạn có điều kiện.

Anh Nguyễn Văn Đảng đang kiểm tra sổ sách và giám sát công việc tại một công trình xây dựng. Ảnh: N.Vũ

Anh Nguyễn Văn Đảng đang kiểm tra sổ sách và giám sát công việc tại một công trình xây dựng. Ảnh: N.Vũ

Hạnh phúc bất ngờ

“Tôi về từ năm ngoái nhưng Tết năm nay mới thực sự là một cái Tết có ý nghĩa đối với cả gia đình chúng tôi. Bố mẹ tôi có thể thở phào vì cuối cùng tất cả các con đã yên bề gia thất. Còn tôi, không chỉ lấy được vợ, hiện cũng tìm được việc làm có thu nhập ổn định”, anh Đảng tâm sự.

Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay, người đàn ông ngồi trước mặt chúng tôi nét mặt rạng rỡ. Anh Đảng không giấu giếm niềm hạnh phúc của mình khi chúng tôi tò mò hỏi về “một nửa thế giới” của mình. Anh cho biết vợ mình không xinh đẹp lắm nhưng là một phụ nữ biết giữ lời hứa và đó chính là điều khiến anh trân trọng nhất.

“Tôi cưới vợ cuối tháng 10 năm ngoái, tính ra cũng được nửa năm rồi nhưng nhiều đêm thức dậy, tôi vẫn nghĩ rằng mình nằm mơ vì không tin đó là sự thật. Đám cưới của tôi làm cả nhà vui và hy vọng vì tôi là con trai trưởng của dòng họ. Nhất là bố tôi, ông vui và khỏe ra sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Còn mẹ tôi thì khỏi phải nói, lúc nào cũng thấy bà cười chứ không nhăn nhó, trầm ngâm như trước”, anh Đảng tâm sự.

Vui với niềm hạnh phúc viên mãn của mình, người đàn ông này thành thật kể rằng vợ mình chính là cô bạn học cùng từ thời phổ thông mà hồi ở nhà anh cũng chỉ chơi thân. Tới khi xảy ra chuyện, cô bạn đó cũng vài lần lên trại thăm anh. Không những thế, cô còn viết thư động viên anh cải tạo. Nhưng vì mặc cảm vì tự ti và nghĩ án mình dài nên anh đã im lặng đón nhận mà không một lời hứa hẹn đáp trả sự chân thành của người bạn.

“Ngày trả án, tôi không nghĩ nhiều, chỉ xác định là cải tạo tốt để sớm trở về. Tôi coi những lời cô ấy nói chỉ là sự động viên, khích lệ nên nhiều lúc nhận được thư cũng muốn hồi âm nhưng rồi lại không viết. Thậm chí có lần cô ấy lên thăm, tôi còn không ra gặp. Tôi nghĩ án mình dài trong khi con gái tuổi xuân có thì, bắt người ta chờ đợi là tội ác”, anh Đảng kể.

Rồi khi trở về với gia đình, những tự ti, mặc cảm càng khiến anh tìm cách xa lánh cô bạn gái đó. Nhưng rồi sự chân thành trong tình cảm cũng như việc sốt sắng liên hệ tìm nơi làm việc mà cô bạn gái ấy dành cho anh đã dần dần khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Từ chỗ mặc cảm, né tránh và ngại tiếp xúc, anh Đảng dần lấy lại được sự tự tin vào bản thân, nhất là khi được nhận vào làm giám sát kỹ thuật cho một công trình xây dựng.

Người đàn ông mới lập gia đình này tâm sự rằng, đã rất thấm thía khi ngày trở về nhìn thấy mẹ gương mặt nhăn nheo, tóc bạc trắng còn bố nằm trên giường, tay run run rờ mặt con trai. Anh bảo hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí anh, nhắc nhở anh phải cẩn thận và biết cân nhắc trong suy nghĩ, hành động của mình trong mỗi ngày đi làm. Bản thân dù được tha tù sớm nhưng “án nợ” vẫn còn nên anh luôn có ý thức chấp hành pháp luật. Ngoài việc hàng tháng phải lên xã viết bản báo cáo, ngày thường anh chỉ nhận làm việc trong xã và nếu có đi đâu ra khỏi nơi cư trú vài ngày, anh đều xin phép. Anh coi đó là một hình thức để rèn luyện bản thân để làm sao trong việc làm của mình luôn chấp hành tốt.

“Tôi chưa được cấp chứng nhận chấp hành xong án phạt tù vì vẫn còn nợ hơn một năm nữa. Cũng vì thế mà tôi chưa đủ điều kiện để đứng ra nhận thầu bất kể công trình nào. Thời gian này tôi đi làm cho anh em bạn bè, chỉ là chân giám sát kỹ thuật ăn lương tháng thôi nhưng đó cũng là cơ hội để tôi làm quen lại với công việc và xã hội”, anh Đảng bộc bạch.

Nguyễn Văn Đảng cho biết việc anh được tha tù trước thời hạn đã giúp anh có điều kiện sớm hòa nhập với cuộc sống đương đại và có cơ hội tìm kiếm việc làm, sớm ổn định cuộc sống. Điều khiến Đảng mừng nhất là việc trở về của anh đã trở thành món quà vô giá động viên tinh thần bố mẹ và người thân trong gia đình.

Nói về những thành công bước đầu của việc quản lý, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện đang sinh sống trên địa bàn mình, Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng CA huyện Đông Anh, cho rằng đó là kết quả của sự phối kết hợp của các phòng ban, ngành, đoàn thể. Ngoài việc tuyên truyền, xây dựng lớp giáo dục cho người được tha tù còn vận động các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần để những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt sớm tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm để ổn định cuộc sống.

Về phía công an huyện, cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện phải nắm bắt được các hoạt động của người trong diện này để nhắc nhở họ viết bản tự nhận xét định kỳ một tháng/lần và cũng là để giải quyết kịp thời thủ tục quản lý cư trú khi họ trong trường hợp đi khỏi địa bàn cư trú 1-3 ngày.

(Còn nữa)

Nguyễn Vũ – Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuoc-song-moi-chan-chua-hy-vong-cua-nhung-nguoi-duoc-tha-tu-ky-2-hanh-phuc-bat-ngo-cua-nguoi-dan-ong-tung-lam-lo-187794.html