Cuộc sống mẹ góa con côi của cụ bà sinh đôi ở tuổi 73

Hạnh phúc khi cuối cùng được chào đón hai con gái ở tuổi 73, bà Yerramatti Mangayamma cũng rất đau lòng khi chồng bà qua đời lúc mới lên chức bố được một năm.

Bà Yerramatti bên hai con gái nhỏ, hiện 17 tháng tuổi. Ảnh: Cover Asia Press.

Năm 2019, hàng loạt tờ báo trên khắp thế giới đặt cho Yerramatti Mangayamma là "bà mẹ già nhất thế giới" sau khi bà sinh hạ cặp song sinh ở tuổi 73.

Nhưng hiện tại, Yerramatti đối mặt với những ngày cuối đời là một bà mẹ đơn thân sau khi chồng bà, ông Raja, 84 tuổi, qua đời hồi năm ngoái do đau tim, để lại người vợ già và hai con gái Rama Tulasi và Uma Tulasi.

"Mỗi khi nghĩ đến việc ông ấy đã ra đi tôi lại không kìm được sự xúc động", Yerramatti, hiện 75 tuổi, sống ở bang Andhra Pradesh, chia sẻ. "Ông ấy chỉ có 12 tháng ở bên hai đứa con của mình, nhưng ít nhất thì ông ấy cũng đã được trải qua cảm giác làm cha trước khi chết".

Suốt những năm đầu sau khi kết hôn, bà Yerramatti và ông Raja đã làm đủ mọi cách để thụ thai, từng đến tư vấn nhiều chuyên gia và thử nhiều loại thuốc nhưng vẫn không có tác dụng. Nỗ lực có con của họ đi đến kết thúc đau lòng khi bà Yerramatti bi mãn kinh sớm ở tuổi 40.

"Đó là khoảng thời gian tồi tệ", bà Yerramatti, người kết hôn với chồng trong một cuộc hôn nhân sắp đặt hồi năm 1962, nói. "Cảm giác như cánh cửa cứ đóng chặt trước mắt chúng tôi. Vợ chồng tôi từng định nhận con nuôi, nhưng cuối cùng thì cũng không làm thế".

Ông Raja qua đời tháng 10 năm ngoái, để lại bà Yerramatti thành mẹ đơn thân. Ảnh: Cover Asia Press.

Không chỉ đau đớn vì không thể có con, Yerramatti còn bị họ hàng gọi là "người phụ nữ không biết đẻ" và không ít lần bắt gặp họ hàng bàn tán sau lưng mình.

Cảm giác đau buồn và mất mát dường như lúc nào cũng bám lấy bà Yerramatti. Hè năm 2018, khi Yerramatti đã 72 tuổi, bà nghe đến trường hợp một phụ nữ ngoài 30 trong làng vừa sinh con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF).

"Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện đó và rất muốn tìm hiểu thêm", bà chia sẻ. "Biết tôi khát khao có một đứa con, cô ấy cho tôi thông tin về phòng khám. Tôi biết IVF chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng vẫn muốn thử".

Yerramatti nhanh chóng liên lạc với Tiến sĩ Umashankar Sanakkayala, thuộc phòng khám Ahalya Nursing Home ở Guntur, bang Andhra Pradesh, phía nam Ấn Độ. Đến tháng 11/2018, họ gặp nhau lần đầu.

"Bác sĩ tiến hành vài xét nghiệm để kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi và khi có kết quả tốt, họ đồng ý giúp tôi. Lúc đó, tôi đã khóc vì sung sướng. Con đường bầu bí của tôi đã quá khó khăn, nhưng chỉ cần nhận một chút tin tích cực thôi tôi đã quá hạnh phúc rồi", Yerramatti nói tiếp.

Tiến sĩ Umashankar Sanakkayala, người giúp bà Yerramatti đạt khát khao làm mẹ. Ảnh: Cover Asia Press.

Cặp vợ chồng già đã chi 65.000 rupee (hơn 900 USD) từ tiền tiết kiệm để chi trả cho đợt điều trị đầu tiên. Và do bà Yerramatti không thể rụng trứng nên các bác sĩ đã sử dụng trứng hiến tặng để thụ tinh với tinh trùng của ông Raja.

Tháng 1/2019, cặp vợ chồng nhận được tin vui mà họ đã nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, đó là khi Tiến sĩ Umashankar Sanakkayala xác nhận bà Yerramatti đã thụ thai. 3 tháng sau, bà biết mình đang mang thai đôi. Hai bé Rama Tulasi và Uma Tulasi chào đời bằng phương pháp mổ vào ngày 6/9/2019, mỗi bé chỉ nặng chưa tới 2 kg.

"Cảm giác khi lần đầu bế các con thật sự quá tuyệt vời. Chúng tôi được giữ lại trong bệnh viện vài tuần để các bác sĩ đảm bảo rằng ba mẹ con tôi đều khỏe mạnh. Và may sao cuối cùng chúng tôi cũng được về nhà. Mới đầu, mọi chuyện khá khó khăn. Bác sĩ nói tôi không nên cho con bú, vì như thế cơ thể tôi sẽ bị áp lực, do đó tôi sử dụng sữa ở ngân hàng sữa mẹ. Những đêm không ngủ cứ liên tục kéo đến, nhưng tôi nhận thấy phương pháp thiền đã rất tác dụng", cụ bà hiện 74 tuổi nói.

Tiến sĩ Umashankar Sanakkayala, 46 tuổi, người đã nỗ lực làm việc suốt đời để giúp đỡ những người muốn sinh con bằng IVF thì nói: "Lúc mới mở phòng khám, tôi muốn mọi người đều có thể tiếp cận IVF, chứ không chỉ những người giàu. Tôi muốn giúp bất cứ người nào đã có gia đình bởi ở Ấn Độ này, gia đình là tất cả. Và nếu mọi người không có đủ tiền, chúng tôi sẽ sắp xếp để hỗ trợ họ về mặt tài chính".

Bà Yerramatti hiện hạnh phúc với niềm vui sướng khi được làm mẹ sau khoảng thời gian dài không thể sinh con. Ảnh: Cover Asia Press.

Tuy nhiên, ban đầu Umashankar không hề biết bà Yerramatti già thế nào trước khi chữa trị cho bà.

"Tôi thực sự đã tưởng bà Yerramatti mới ngoài 50 bởi nhiều người thuộc thế hệ trước ở Ấn Độ không có giấy khai sinh", ông Umashankar giải thích. "Tôi chỉ phát hiện ra bà ấy đã 73 tuổi khi bà mang bầu 8 tháng. Tôi hoàn toàn bị sốc. Nhưng may mắn là bà ấy rất khỏe mạnh. Tô chỉ giúp cho những phụ nữ đạt yêu cầu các xét nghiệm y khoa và bà ấy đã làm được điều đó. May mắn là bà ấy đã có một thai kỳ suôn sẻ và ca sinh nở thực sự là một khoảnh khắc kỳ diệu. Đó là một ngày đặc biệt với chúng tôi khi cặp song sinh chào đời".

Đáng tiếc là chỉ một năm sau khi lên chức bố, ông Raja qua đời vào tháng 10/2020 ở tuổi 84.

Ở tuổi 74, bà Yerramatti hiện vừa phải chuẩn bị tư tưởng cho cái chết của chính mình, vừa phải chăm sóc cho các con. Bà đã giao phó cho một thành viên gia đình chăm con khi bà không thể tiếp tục đồng hành cùng chúng. Nhưng hiện tại, tình yêu thương vô bờ dành cho các con, thứ mà Yerramatti từng nghĩ sẽ không bao giờ có được, đang giúp bà vượt qua nỗi đau và những khó khăn.

"Thật khó khăn khi không có ông ấy ở bên, nhưng gia đình và bạn bè tôi vẫn ở bên, và tôi cũng còn một khoản tiết kiệm. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục sống để chứng kiến các con trưởng thành, nhưng cũng đã nhờ một người bạn của gia đình nuôi dưỡng chúng nếu như có điều gì đó xảy đến với mình. Hiện tại, tôi vẫn vui khi được làm mẹ sau bao nhiêu năm đau khổ vì không thể sinh con", Yerramatti nói.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cuoc-song-me-goa-con-coi-cua-cu-ba-sinh-doi-o-tuoi-73-20210318143555088.htm