Cuộc sống 'màn trời chiếu đất' của người vô gia cư Brazil

Hàng nghìn người vô gia cư đang sống trong cảnh 'màn trời chiếu đất' ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil.

Chính quyền thành phố Rio de Janeiro đang “đau đầu” để giải quyết thực trạng hàng nghìn người vô gia cư Brazil sống lay lắt trên đường phố. Ảnh: AJ.

“Đêm đến, tôi không thể ngủ được nữa. Đối với nhiều người, họ coi chúng tôi là chuột, rác hay bất cứ thứ gì”, Leandro Mota Generoso, một người vô gia cư 23 tuổi, tâm sự. Ảnh: AJ.

Được biết, năm 2016, Rio de Janeiro tổ chức Thế vận hội Olympic. Khi đó, hàng nghìn người từ các bang khác đã đổ về đây với hy vọng tìm việc làm. Tuy nhiên, sau khi Thế vận hội kết thúc, họ cũng bị mất việc và giờ đây trở thành những người không nhà cửa. Ảnh: AJ.

Những người vô gia cư nằm ngủ ngoài vỉa hè. Các nhà chức trách thành phố cho biết, số người vô gia cư đã tăng gấp ba so với một vài năm trước, lên tới khoảng 15.000 người. Ảnh: AJ.

William, một người vô gia cư ở Brazil, nấu ăn trong công viên. Ảnh: AJ.

Cristiane, 40 tuổi, cho biết đã sống ngoài đường phố trong suốt 22 năm. Ảnh: AJ.

Silvana Regina Venceslao, 33 tuổi, nằm nghỉ bên ngoài một tòa văn phòng trong thành phố Rio de Janeiro. Ảnh: AJ.

Những người vô gia cư cầu nguyện trước khi nhận bữa sáng được các tình nguyện viên phân phát. Ảnh: AJ.

Một số người vô gia cư Brazil được cắt tóc miễn phí tại công viên. Ảnh: AJ.

Người đàn ông ngồi trầm tư trong công viên ở Rio de Janeiro. Ảnh: AJ.

Mời quý độc giả xem thêm video về nô lệ trẻ em ở Ấn Độ (Nguồn: CNN)

Thiên An (Theo Aljazeera)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-man-troi-chieu-dat-cua-nguoi-vo-gia-cu-brazil-976566.html