Cuộc sống kỳ lạ của bộ lạc săn bắn cuối cùng ở Tanzania

Ảnh lột tả cuộc sống kỳ lạ của bộ lạc săn bắn cuối cùng ở Tanzania.

 Hadza là 1 trong những bộ lạc cuối cùng trên thế giới còn sống sót chủ yếu nhờ vào săn bắn và hái lượm.

Hadza là 1 trong những bộ lạc cuối cùng trên thế giới còn sống sót chủ yếu nhờ vào săn bắn và hái lượm.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc sống của cộng đồng người Hadza hầu như không thay đổi qua hàng ngàn năm.

Các cậu bé trong bộ lạc được truyền dạy phương pháp săn bắn từ khi còn nhỏ.

Niềm vui của các thanh niên Hadza khi thử cung tên do chính họ tự làm.

Cậu bé Osama hào hứng thử cung tên mới được làm.

Săn bắn là “công việc trọn đời” của những người như ông Alagu, 68 tuổi, trong ảnh.

Giaga cầm theo một chiếc rìu để đi tìm mật ong trên những cành cây trong rừng.

Người Hadza có thể cập nhật quần bò và áo phông của thế kỷ 21 nhưng vẫn dùng phụ kiện trang phục như mũ lông chim hay vòng cổ truyền thống.

Ngoài lúc đi săn, các cậu bé như Manu (trong ảnh, 14 tuổi) dành thời gian để luyện tập bắn cung.

Để trở thành thợ săn lão luyện, những cậu bé Hadza phải tập cho đôi tay rắn chắc, giữ được cung tên thật lâu và ngắm bắn chuẩn xác.

Các cuộc đi săn thường bắt đầu từ sáng sớm. Trong ảnh là một nhóm thiếu niên người Hadza rời khu cắm trại của họ để đi săn và kiếm mật ong.

Những lúc nghỉ trên hành trình đi săn, ông Madenye, 46 tuổi, tự cuốn 1 điếu thuốc lá để hút.

Các thế hệ đàn ông, thanh niên Hadza từ già tới trẻ cùng trò chuyện giữa cuộc đi săn.

Tảng đá lớn hình thù kì dị cạnh khu cắm trại trở thành nơi vui chơi cho các cậu bé Hadza.

Nhưng Osama sẽ sớm rời bộ lạc, dọn đến ở với 1 giáo viên để học tiếng Anh.

Osama và người cha già đã 70 tuổi. Cha của Osama có tới 12 người con và ông rất vui khi Osama sẽ được học hành.

Theo Diệu Hương/vov.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cuoc-song-ky-la-cua-bo-lac-san-ban-cuoi-cung-o-tanzania/20190718083715308