Cuộc sống kỳ diệu của bé gái lớn lên cùng thú dữ

Cặp vợ chồng nhiếp ảnh gia Sylvie Robert và Alan Degre đã ghi lại khoảnh khắc thân thiện của con gái Tippi với động vật hoang dã và thổ dân ở châu Phi.

Tippi, lúc 6 tuổi, ngồi chụp ảnh cùng một con báo đốm trưởng thành ở Namibia. Cô bé đã trải nghiệm 10 năm cuộc đời giữa thiên nhiên hoang dã ở châu Phi.

Khi được hơn 1 tuổi, Tippi được mẹ chụp ảnh đứng uống sữa giữa một đàn voi hoang dã ở Botswana.

Từ khi còn rất nhỏ, cô bé Tippi đã được bố mẹ đưa đi khám phá tại nhiều công viên viên động vật hoang dã ở châu Phi.

Trên đảo Chim biển ở Nam Phi, Tippi đã tái hiện cuộc sống thực của cậu bé rừng xanh Mowgli.

Tippi chụp ảnh với một con voi khổng lồ tại công viên động vật hoang dã Okavango ở Botswana, khi cô bé lên 6 tuổi.

Chồn đất treo lên ngưng cô bé Tippi như hai người bạn thân ở Nambia.

Cô bé Tippi để cho báo gấm liếm tay mình mà không hề e sợ, trong chuyến khám phá tới Namibia.

Mẹ của Tippi chụp ảnh con gái mình cưỡi trên lưng voi đầu đàn ở Botswana, khi cô bé mới 6 tuổi.

Cô bé 6 tuổi chơi đùa cạnh đàn chim cánh cụt ở Namibia.

Tippi và voi khổng lồ chơi với nhau như đôi bạn thân thiết.

Tippi cưỡi trên lưng đà điểu ở Nam Phi.

Bé gái trải nghiệm cuộc sống như một thành viên của bộ lạc San Bushmen ở Namibia.

Tippi được cho uống nước ép từ rễ cây trong công viên động vật hoang dã Okavango ở Botswana.

Tippi được các thành viên của bộ tộc San Bushmen hướng dẫn cách bắn cung tên.

Những trải nghiệm của Tippi đã được xuất bản thành cuốn sách ảnh mang tên “Tippi: My Book of Africa”.

Hà Vũ (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/cuoc-song-ky-dieu-cua-be-gai-lon-len-cung-thu-du-795467.html