Cuộc sống khó khăn của diễn viên Afghanistan trong trại tị nạn ở Hy Lạp

Talibshah Hosini từng là một diễn viên ở Afghanistan trước khi rời khỏi nước này. Hiện tại, anh và gia đình đang sống trong khu trại tị nạn trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Theo hãng thông tấn Reuters, Talibshah Hosini, 35 tuổi đến từ tỉnh Faryab (Afghanistan), đã quyết định từ bỏ công việc đóng phim, rời khỏi đất nước. Hiện tại, anh và gia đình đang sống trong lán trại tạm bợ làm từ gỗ và những mảnh kim loại trên đảo Lesbos, Hy Lạp. (Nguồn ảnh: Reuters).

Theo hãng thông tấn Reuters, Talibshah Hosini, 35 tuổi đến từ tỉnh Faryab (Afghanistan), đã quyết định từ bỏ công việc đóng phim, rời khỏi đất nước. Hiện tại, anh và gia đình đang sống trong lán trại tạm bợ làm từ gỗ và những mảnh kim loại trên đảo Lesbos, Hy Lạp. (Nguồn ảnh: Reuters).

"Trong suốt 18 năm kể từ khi tôi tham gia đóng phim, tôi đã trải qua nhiều vai diễn khó khăn, nhưng vai diễn này là khó khăn nhất", Reuters đưa tin. Ảnh: Talibshah cho xem vai diễn của anh trong một một phim của Afghanistan.

Con gái của Talibshah, Parisa, chạy bên ngoài "ngôi nhà" tạm bợ của gia đình cô bé trên đảo Lesbos.

Được biết, gia đình Talibshah buộc phải rời khỏi quê nhà sau khi bị đe dọa. Anh cùng vợ và ba cô con gái đã tới Iran, sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ và cuối cùng là Hy Lạp.

Talibshah đã tự tay dựng lán trại làm nơi ở cho gia đình trong một khu rừng ô-liu, cạnh khu trại tị nạn Moria.

Anh và vợ, Yasamin, phải thức dậy trước bình minh để đi vào khu trại Moria, thay phiên nhau xếp hàng chờ đợi suốt 3 giờ để nhận đồ ăn.

Đồ ăn không đủ cho cả gia đình 5 người nên họ phải tự nấu ăn bằng bếp lò. Lo sợ bị cướp hoặc bị tấn công, gia đình Talibshah chủ yếu ở trong lán trại.

"Chúng tôi đã thấy những điều không nên nói. Tôi không thể ngủ vào ban đêm, phòng trường hợp ai đó vào lều, dùng dao tấn công tôi hoặc làm điều gì xấu với vợ tôi. Tôi không tin bất cứ ai, kể cả hàng xóm, bởi vì họ luôn thay đổi", Talibshah chia sẻ.

Vợ chồng anh cũng không dám để ba cô con gái Farima, 9 tuổi, Parisa, 6 tuổi, và Marjian, 3 tuổi, ra khỏi nơi trú ẩn một mình, vì sợ rằng chúng sẽ bị tấn công hoặc bắt cóc.

Talibshah rơi nước mắt khi được hỏi anh sẽ làm gì nếu đơn xin tị nạn ở Hy Lạp bị từ chối.

"Thật khó để nói, bởi nếu trường hợp của chúng tôi không được chấp nhận ở đây và chúng tôi phải quay lại Afghanistan, tôi sẽ làm gì ở Afghanistan đây? Nếu chúng tôi quay trở lại thì tương lai của các con sẽ bị hủy hoại", Talibshah buồn rầu nói.

Cô Yasamin nấu ăn bên ngoài lán trại.

Khu trại tạm bợ của người tị nạn nhìn từ trên cao.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình gian khổ của người tị nạn Syria trên đất Châu Âu (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/cuoc-song-kho-khan-cua-dien-vien-afghanistan-trong-trai-ti-nan-o-hy-lap-1347535.html