Cuộc sống dưới làn 'mưa bom, bão đạn' của người Israel, Palestine

Cuộc sống của người dân Israel và Palestine chìm trong tiếng bom rơi, đạn nổ khi quân đội Israel và phong trào hồi giáo Hamas liên tiếp không kích đáp trả lẫn nhau.

Tiếng còi hú, chương trình phát thanh bị gián đoạn, cảnh báo trên điện thoại cứ vài giây lại kêu một lần, TV liên tục đưa ra khuyến cáo.

Từ đầu tuần, điều này trở thành thông lệ trên khắp các khu vực rộng lớn ở miền trung và miền nam Israel, từ các thị trấn giáp với Gaza đến vùng đô thị Tel Aviv và miền nam Beersheva.

Chỉ tính riêng trong tuần này, phong trào hồi giáo Hamas phóng hơn 2.000 quả rocket nhằm vào lãnh thổ Israel trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang thành các vụ đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc chiến vào năm 2014.

Lior Dabush, một cư dân tới từ thành phố ven biển Ashkelon, cách Gaza khoảng 12km về phía bắc cho biết đây không phải là điều dễ làm quen.

Một người đàn ông Israel chụp ảnh một tòa nhà bị hư hại ở Ashkelon. (Ảnh: Reuters)

Một người đàn ông Israel chụp ảnh một tòa nhà bị hư hại ở Ashkelon. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi hiếm khi ra khỏi nhà. Chúng tôi chỉ dám tắm trong một thời gian ngắn và cố không đi xa nhà. Đứa con trai 8 tuổi của tôi không muốn rời khỏi căn phòng an toàn", Dabush, 37 tuổi nói.

Nguồn cơn từ đợt giao tranh dữ dội lần này xuất phát từ việc Israel đe dọa trục xuất một số gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

Mối đe dọa tới từ tên lửa của Hamas làm xáo trộn cuộc sống của người Jerusalem. Tiếng còi báo động rền vang ở các ngôi làng tại ngoại ô thành phố, buộc những người dân phải tháo chạy để ẩn náu.

Bộ Y tế Israel xác nhận 8 người thiệt mạng từ các đón tấn công của Hamas, trong đó có một bé trai 5 tuổi. Các mảnh rocket xuyên thủng tấm chắn của căn phòng "an toàn" trong nhà em tại thị trấn biên giới Sderot.

Ở Sderot, các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giây sau tiếng còi báo động. Đường phố gần như không một bóng người, người dân đều trú ẩn trong nhà.

Idit Botera cho biết căn hộ ở tầng 6 của cô bị hư hại nghiêm trọng sau các đòn tấn công của Hamas hôm 12/5.

"Máu của chúng tôi đang đổ. Những đứa trẻ sẽ chịu tổn thương suốt đời và điều này thật vô nghĩa", Botera cho hay.

Ở bên kia biên giới Gaza, dân thường Palestine mắc kẹt trong hai làn đạn của quân đội Israel và Hamas.

Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết, từ đầu tuần, quân đội Israel pháo kích và không kích hơn 600 mục tiêu tại dải Gaza, khiến 132 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Trong khi đó, phía Israel cáo buộc Hamas bố trí các bãi phóng rocket và căn cứ quân sự ngay trong các khu vực dân cư đông đúc và nhiều quả tên lửa bị phát nổ ngay tại bệ phóng khiến thường dân sống gần đó thiệt mạng hoặc bị thương.

Nhiều người dân ở Gaza nói họ nhận được cảnh báo từ quân đội Israel về các đòn không kích, một số khác nói không.

Jamal Nasman, 67 tuổi lập tức cảnh báo cho người dân trong tòa nhà 13 tầng mà ông đang trông coi sau khi nhận được cuộc gọi cảnh báo từ một sỹ quan Israel.

Đòn không kích của Israel làm nổ tung một tòa nhà ở dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc điện thoại, viên sỹ quan nói tòa nhà này sẽ trở thành mục tiêu của một cuộc không kích hôm 11/5.

"Các ông cần bao lâu?”, Nasman hỏi dừng lại nghe. “Ý ông là sau hai, ba tiếng nữa không ai được phép ở trong tòa nhà. Tức là tôi nên đến khu nhà và nói với mọi người hãy rời đi?”

"Được nhưng chờ tôi một chút", ông nói.

Israel cho biết tòa nhà 13 tầng có cả căn hộ của người dân và văn phòng tình báo, quân sự của Hamas.

Không lâu sau khi người dân sơ tán, các máy bay của Israel nã loạt tên lửa xuống khu nhà ở quận Rimal, thành phố Gaza. Đòn tấn công khiến tòa nhà vỡ vụn. Vài giờ sau đó, Israel xác nhận họ đã cảnh báo trước để dân thường rời đi.

Tel Aviv nói họ làm vậy để giảm thương vong xuống mức tối thiểu.

“Chúng tôi chọn những đầu đạn có độ sát thương thấp, để bắn trúng những mục tiêu cần tiêu diệt và giảm tác động lên những người khác", một quan chức quân đội Israel cho hay.

Tuy nhiên, Said Alghoul - một cư dân sống gần trại tị nạn Al-Shati ở dải Gaza - cho biết các máy bay Israel hôm 15/5 dội ít nhất 3 quả bom xuống một căn nhà 3 tầng nhưng không hề cảnh báo trước.

"Tôi nhìn thấy thi thể của 4 người, có cả trẻ em được đưa tới bệnh viện. Tôi không thể chịu đựng nổi và phải chạy về nhà mình", anh nói.

Alghoul cho biết lực lượng cứu họ đã gọi xe ủi đất tới để tìm kiếm thi thể và những người sống sót trong đống đổ nát.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuoc-song-duoi-lan-mua-bom-bao-dan-cua-nguoi-israel-palestine-ar612444.html