Cuộc sống đảo lộn vì lối đi chung bị chắn

Gửi đơn đến Báo Thanh tra, bà Bùi Thị Hòa phản ánh, khu đất rộng 1.200m2 là tài sản thừa kế của cha mẹ để lại đã bị anh trai là ông Bùi Văn Tiếng chiếm giữ. Ông Tiếng còn dựng hàng rào chắn luôn cả lối đi chung, làm 'đảo lộn' cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người.

Lối đi chung bị chắn làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều người. Ảnh: TN

Chiếm đất thừa kế cha mẹ để lại

Theo trình bày của bà Bùi Thị Hòa (trú tại số 1G/5 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), cha mẹ bà đã để lại phần đất tại số 18/8 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh.

Năm 1999, theo yêu cầu cần kê khai chung, cha mẹ đã đồng ý để anh em bà kê khai cả phần sử dụng chung đất mỗi người. Còn lại phần đất của cha mẹ bà kê khai sử dụng là 1.570m2 với mục đích sử dụng làm gara để xe. Sau khi cha mẹ mất, anh chị em trong gia đình sử dụng, quản lý và thống nhất giao cho bà trông coi từ đó đến nay.

Tuy nhiên, vào ngày 6/10/2017, anh trai của bà là ông Bùi Văn Tiếng cùng nhiều người đã đến chiếm giữ khu đất rộng 1.200m2 là tài sản thừa kế của cha mẹ để lại và đe dọa, đánh đuổi gia đình bà ra khỏi khu đất.

Khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã can thiệp nhưng người của ông Tiếng vẫn chống đối. Hiện nay, những người này đã chiếm giữ toàn bộ khu đất nói trên.

Bà Hòa cho biết, ngày 31/8/2017, tại trụ sở UBND phường 27, ông Tiếng khẳng định là toàn bộ diện tích 1.200m2 đất nói trên của cha mẹ để lại cho anh em đã bị ông Tiếng bán cho một công ty bất động sản.

“Khu đất là tài sản thừa kế của cha mẹ tôi để lại cho anh em trong gia đình nên việc mua bán phải được sự đồng ý của anh em. Thế nhưng, anh em chúng tôi không biết gì việc ông Tiếng đã bán mảnh đất này cho Công ty Địa ốc Sài Gòn”, bà Hòa nói.

Bà Hòa cũng cho biết, không chỉ cho người chiếm giữ khu đất là tài sản thừa kế của cha mẹ để lại cho anh em, ông Tiếng còn dựng hàng rào chắn luôn cả lối đi chung, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều người. “Tại khu đất diện tích 1.200m2 có một cửa to để bảo vệ và là cổng duy nhất đi vào nhà thờ gia tiên cha mẹ tôi và một dãy nhà tập thể có khoảng 70 người sinh sống thường xuyên nhưng hiện đã bị ông Tiếng dựng rào chắn”.

Chính quyền hòa giải không thành

Trước sự việc trên, UBND phường 27 nhiều lần mời ông Tiếng, bà Hòa và những người có liên quan lên hòa giải nhưng không thành. UBND phường đề nghị trong lúc chờ quyết định giải quyết của tòa án, các bên không làm bất cứ việc gì gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Tại buổi hòa giải ngày 31/8/2017, ông Tiếng khẳng định đã bán toàn bộ 1.200m2 đất nói trên cho Công ty Địa ốc Sài Gòn. Trong khi đó, đại diện cho anh em bà Hòa cho rằng, khu đất tại địa chỉ số 18/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh là của ông bà để lại nên việc mua bán phải được thông qua toàn bộ anh em trong gia đình.

Mới đây nhất, ngày 27/10/2017, UBND phường 27 tiếp tục mời các bên để hòa giải nhưng vẫn không thành. Theo biên bản hòa giải, ông Hải (đại diện cho ông Tiếng) cho rằng, lối đi chung là một bức tường, có bản đồ hiện trạng và sẽ cung cấp giấy tờ, văn bản bức tường phá ngày trước, việc rào lại là nhằm đảm bảo an ninh.

Không đồng ý với ý kiến của ông Hải, bà Hòa cho rằng, lối đi chung này là do cha mẹ sử dụng từ trước đến nay. Việc rào chắn lại đã gây cản trở giờ giấc học hành của con em và ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Tại buổi hòa giải này, bà Bùi Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND phường 27 cũng khẳng định, việc rào chắn lối đi là hoàn toàn trái pháp luật. Trong thời gian chưa xử lý tháo dỡ hàng rào chắn, mọi vấn đề xảy ra trong khu đất gây ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân, ông Tiếng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 17/11/2017, tại buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, bà Kiều Thị Nguyệt, Phó trưởng Công an phường 27 khẳng định, có sự việc ngày 6/10/2017, ông Tiếng cùng nhiều người đến chiếm giữ khu đất tại địa chỉ số 18/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh và đánh đuổi gia đình bà Hòa ra khỏi khu đất.

“Công an phường 27 đã trực tiếp giải quyết vụ việc và lập hồ sơ chuyển cho Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Bình Thạnh). Không chỉ riêng lần này mà đã nhiều lần xảy ra sự việc như trên, gây mất an ninh trật tự tại khu vực”, bà Nguyệt cho biết.

Liên quan đến phản ánh của bà Hòa hiện nay có nhiều người đang cư trú bất hợp pháp tại địa chỉ 18/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, bà Nguyệt cho biết, Công an phường 27 đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú của những người này vì họ có hợp đồng thuê nhà.

Đối với hành vi dựng hàng rào chắn lối đi chung, bà Nguyệt cho biết, ngày 27/10, UBND phường 27 đã đến nơi giải quyết nhưng người của ông Tiếng gây khó khăn cho việc giải quyết của UBND phường.

Để tìm hiểu thêm thông tin, ngày 16/11/2017, PV Báo Thanh tra đã đến UBND phường 27 liên hệ và để lại nội dung làm việc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn - Cảnh Nhật

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/cuoc-song-dao-lon-vi-loi-di-chung-bi-chan_t114c39n127183