Cuộc sống của thợ săn thú rừng 'bán thời gian' ở Congo

Mỗi tháng, ông Mohamed Esimbo Matongu lại rời khỏi nhà ở thành phố Mbandaka, phía tây Congo, vài ngày để vào rừng săn thú đem bán kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình.

Theo Reuters, Mohamed Esimbo Matongu, 61 tuổi, vốn là một công chức nhà nước ở thành phố Mbandaka. Tuy nhiên, do cần kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình, mỗi tháng, ông Matongu rời khỏi nhà vài ngày để đi săn thú rừng đem bán lấy tiền. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Mohamed Esimbo Matongu, 61 tuổi, vốn là một công chức nhà nước ở thành phố Mbandaka. Tuy nhiên, do cần kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình, mỗi tháng, ông Matongu rời khỏi nhà vài ngày để đi săn thú rừng đem bán lấy tiền. (Nguồn ảnh: Reuters)

Trong thời gian đi săn, Matongu thuê một chiếc thuyền độc mộc, vài mái chèo, một khẩu súng trường tự chế, đạn dược và mang theo kwanga - một loại bánh mỳ truyền thống làm từ sắn.

Ông ở lại một cái chòi trên sông Congo, sau đó lang thang khắp trong rừng cả ngày để tìm "con mồi" như khỉ, linh dương, cá sấu, trăn và lợn rừng...

Matongu chia sẻ tiền lương hàng tháng của ông chỉ khoảng 75 USD, không đủ để nuôi vợ, bốn cô con gái, hai em trai và cháu trai trong gia đình. "Làm sao tôi có thể nuôi nổi họ. Thậm chí, đôi khi tôi không được trả lương vào cuối tháng", ông Matongu nói.

Nhu cầu thịt thú rừng ngày càng tăng ở các thành phố khiến hoạt động săn bắn được đẩy mạnh. Các nhà nghiên cứu và người dân địa phương cho biết, thực trạng này tác động lớn đến số lượng các loài động vật hoang dã ở Congo.

"Khảo sát của chúng tôi cho thấy nhiều loài động vật đang biến mất ở các ngôi làng", Michel Bakanza, nhân viên đến từ Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) ở Mbandaka, nói.

"Việc săn bắn một số loài động vật bị cấm, tôi biết điều đó, nhưng nó giúp tôi trả các khoản học phí đại học và hỗ trợ gia đình tôi'", sinh viên Celestin, một thợ săn khác ở Mbandaka, trần tình.

Các thợ săn sau đó mang "chiến lợi phẩm" đến những khu chợ ở Mbandaka, nơi hàng nghìn người đến đây Thứ Sáu hàng tuần để mua thịt thú rừng.

Những con thuyền chở đầy thịt thú rừng tại chợ Lingunda, nơi hàng trăm khách hàng đang chờ mua.

Thợ săn Papy đi qua đầm lầy trong rừng rậm để tìm "con mồi".

Thợ săn và con cái họ nghỉ qua đêm trong lán trại này sau 8 tiếng chèo thuyền.

Người phụ nữ bày bán cá trong khu chợ Lingunda.

Một thực khách thưởng thức món thịt trăn trong nhà hàng ở Congo.

Ông Mohammed và các thành viên trong gia đình ngồi ăn thịt khỉ tại nhà ở Mbandaka.

Một thợ săn bị bắt giữ trong vườn quốc gia Salonga.

Mời độc giả xem thêm video: Xung đột bùng phát tại Congo hồi năm 2013 (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/cuoc-song-cua-tho-san-thu-rung-ban-thoi-gian-o-congo-1288154.html