Cuộc sống của ông Sarkozy 'như địa ngục' sau cáo buộc

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng cuộc sống của ông như trong 'địa ngục' kể từ khi bị cáo buộc nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2007 từ Libya.

Tờ báo đã đăng tải một bản báo cáo dài ghi chép lại những bình luận của ông Sarkozy trước các nhà điều tra, những người nói rằng sau hai ngày bị giam giữ, cựu chính trị gia 63 tuổi chính thức bị nghi ngờ vì tham nhũng "thụ động" và các tội danh khác.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Ảnh: Reuters)

"Những lời vu khống này đã khiến cuộc sống của tôi như trong địa ngục kể từ ngày 11/3/2011", Le Figaro dẫn lời ông Sarkozy. "Tôi bị cáo buộc mà không có bất cứ bằng chứng cần thiết nào".

Các công tố viên đang xem xét về các cáo buộc cho rằng chiến dịch tranh cử năm 2007 của cựu Tổng thống Pháp đã được chính phủ của cố lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi tài trợ 50 triệu euro.

Theo Le Figaro, ông Sarkozy khẳng định ông là nạn nhân của một chiến dịch gây bất ổn bắt đầu từ tháng 3/2011, dựa trên những lời buộc tội đầu tiên từ con trai Gaddafi là Saif al-Islam.

Nhà chức trách Pháp bắt đầu tiến hành điều tra các cáo buộc chống lại ông Sarkozy vào năm 2013.

Song, vụ việc chỉ thu hút sự chú ý vào tháng 11/2016 khi doanh nhân Pháp gốc Lebanon tuyên bố đã giao 3 vali đầy tiền của Libya cho Claude Gueánt, cựu chánh văn phòng và giám đốc chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Sarkozy trong khoảng cuối năm 2006 và đầu năm 2007.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nhung-cao-buoc-khien-cuoc-song-cua-ong-sarkozy-nhu-trong-dia-nguc-437225.html