Cuộc sống của người dân nghèo Hà Nội ngày nắng nóng

Cái nóng như hun của mùa hè năm nay ở Hà Nội càng trở nên khắc nghiệt hơn với những người dân nghèo, đang phải sống ở những nơi tạm bợ, lụp xụp.

Trong những ngày nắng nóng, trong khi người dân được kêu gọi ở nhà, không ra ngoài vào giờ cao điểm để tránh nóng thì những người dân nghèo lại chọn cách ra đường, thay vì chui rúc trong những căn phòng lợp tôn chật chội nóng như rang người.

Tại xóm trọ của hàng trăm bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội nóng hầm hập từ sớm. Những căn phòng trọ cấp bốn tạm bợ, chưa đầy 10m2 mà có tới cả chục người túm tụm càng trở nên ngạt thở hơn dưới cái nóng kinh người. Ảnh: Tiền Phong

Tại xóm trọ của hàng trăm bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội nóng hầm hập từ sớm. Những căn phòng trọ cấp bốn tạm bợ, chưa đầy 10m2 mà có tới cả chục người túm tụm càng trở nên ngạt thở hơn dưới cái nóng kinh người. Ảnh: Tiền Phong

Do vậy, nhiều người đã chọn giải pháp ra đường ngồi cho đỡ nóng hơn trong căn phòng trọ bé tý, hầm hập quây tôn. Ảnh: Tiền Phong

Những người lao động có thu nhập thấp đang sống tại các khu nhà trọ nằm quanh thôn Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) cũng rơi vào cảnh tương tự. Ảnh: Lao động

Cũng chỉ vì không chịu được nóng, hai cánh tay của bà Trần Thị Hìn (74 tuổi), sống tại xóm trọ chân cầu Long Biên bị nổi mẩn đỏ. Sống ở xóm trọ từ năm 2000 cho đến nay, bà Hìn chia sẻ: "Chưa bao giờ thời tiết nóng như năm nay. Ngồi trong phòng không nổi nên tôi phải chạy ra ngoài hóng gió trời". Ảnh: Lao động

Nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng như tẩm nước lên chiếc chăn để chắn cửa, treo phía trên, đặt chậu nước trong phòng, phun nước lên mái nhà... đã được người dân áp dụng để giảm nhiệt.

Phun nước lên mái nhà là một lựa chọn giúp họ có thể giảm bớt đi sự nóng bức do không khí bên ngoài nén xuống phòng trọ. Ảnh: Lao động

Ông Trần Văn Tặng (Nam Trực, Nam Định) 'sáng tạo' ra cách chống nóng cho căn phòng trọ bé như hộp diêm bằng cách liên tục đổ nước lên tấm chăn căng phía trên. Ảnh: Tiền Phong

Dù nước sẽ làm căn phòng vốn chật chội, ẩm thấp, tạm bợ trở nên ẩm ướt. Nhưng với những người như ông Tặng thì “thà ướt, thà nhếch nhác khó chịu còn hơn bị nóng”. Ảnh: Tiền Phong

/**/ Một số khác thì bê thêm chậu nước đặt ở trước quạt điện để gió phả ra được mát hơn, thậm chí lấy áo dấp nước đắp lên người khi ngủ. Ảnh: Lao động

Có người phải đi dội nước liên tục cho hạ nhiệt. Ảnh: Lao động

Tuy vậy, nhiều người vẫn không thể ngủ được vì quá nóng dù công việc đã khiến họ rất mệt mỏi. Ảnh: Lao động

Không cứ những lao động nhập cư sống trong những khu nhà trọ phải chịu nóng, mà ngay giữa phố cổ Hà Nội, nhiều người cũng đang phải chống chọi lại cái nóng kinh người giai đoạn này.

2 vợ chồng ông Nguyễn Phùng Hải (85 tuổi, ở phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) phải sống trên nóc nhà vệ sinh, xung quanh được che chắn bởi những miếng tôn chắp vá. Ảnh: Gia đình & Xã hội

“Ở trong nhà hơn ngoài trời là có mái che, còn nhiệt độ có khi còn cao hơn, cứ hầm hập như lò hấp. Đã 2 tuần nay tôi ở trần như vậy, có được mặc áo đâu. Mặc vào mồ hôi vã ra lại ướt hết”, ông Hải chia sẻ. Ảnh: Gia đình & Xã hội

“Mọi năm cũng nóng nhưng không đến mức kéo dài gần nửa tháng thế này. Nếu nóng 1-2 hôm rồi mưa thì còn dễ chịu, đây ngày nào cũng như thiêu như đốt khô hết cả người”, ông Hải nói.

“Chiều đến tôi phải dọn hết đồ lên, dội nước vào nền nhà, dội nước vào tường để làm mát. Tường thì xuống cấp rồi, dính nước vữa cứ bong ra hết”, vợ ông Hải kể. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/cuoc-song-cua-nguoi-dan-ngheo-ha-noi-ngay-nang-nong-a326931.html