Cuộc sống của nghệ sĩ khi ở nhà: 'Hãy tận dụng thời gian quý báu này'

Mai Phương Thúy chia sẻ con phố nơi cô sống tại TP.HCM bình thường luôn đông vui, rực sáng ánh đèn. Những ngày qua, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, song cô cảm nhận được sự yên bình.

Người dân cả nước đã bước sang ngày thứ 4 cách ly toàn xã hội. Nhịp sống trôi chậm hơn, không còn sự hối hả, không còn những tiếng còi xe inh ỏi trên đường... Những ngày qua, rất nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ họ đang trải nghiệm cuộc sống khác ngày thường, làm những việc có thể chưa từng làm.

Thay vì bộn bề đi diễn, chạy show, đóng phim, họ dành thời gian vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, tập luyện ở nhà... Quan trọng hơn, họ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất và cho rằng đây là khoảng thời gian quý báu.

Cuộc sống chậm lại cũng rất tốt

Mai Phương Thúy tâm sự con phố cô ở tại TP.HCM bình thường là phố đông vui bậc nhất về đêm, nhưng hiện tại cứ đến 18h là mọi thứ trở nên yên tĩnh, lặng lẽ. Ban đầu cô cảm thấy không quen vì mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn. Khung cảnh phố xá im lặng như tờ khiến cô thỉnh thoảng giật mình. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng thức dậy, điều Mai Phương Thúy cảm nhận được đầu tiên chính là sự bình yên, dịu dàng mà ngày thường không có.

 Mai Phương Thúy tìm niềm vui khi ở nhà cách ly.

Mai Phương Thúy tìm niềm vui khi ở nhà cách ly.

"Thúy nghĩ cuộc sống chậm lại như bây giờ cũng rất tốt, mọi người xích lại gần nhau, có thời gian nấu ăn, trồng cây, chiêm nghiệm cuộc sống. Nếu bảo ta cứ phải sống chậm mãi chắc không thể, nhưng đôi khi có những khoảng thời gian quý báu như thế này lại hay. Sau này, khi guồng quay cũ trở lại, chúng ta sẽ còn bận rộn hơn nhiều".

Chia sẻ về hoạt động mỗi ngày của mình khi ở nhà, người đẹp cho biết: "Thúy đọc sách nhiều quá rồi, nên bây giờ tạm thời không đọc nữa. Thúy thích vận động, vào bếp, dọn nhà. Không hiểu sao mình thấy rất thư thái khi ngồi gấp quần áo hay rửa bát đĩa".

Cô tâm sự thêm: "Mình thấy trên mạng mọi người chia sẻ thông điệp 'ở nhà là yêu nước' rất sáng tạo và tích cực. Nếu ai cũng cứ ngồi đó, lo lắng về sức khỏe và công việc thì không ổn. Vậy nên một vài liều thuốc tinh thần giúp mọi người lạc quan, vui vẻ hơn để cùng nhau chống dịch là rất tốt".

Đồng quan điểm với Mai Phương Thúy, Diễm My 9X cho rằng đây vừa là giai đoạn khó khăn, nhưng cũng là thời gian quý báu để mỗi người lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, chăm sóc cho tâm hồn, từ đó cảm nhận những niềm vui khác. Hàng ngày, cô đều tập thể dục, ngồi thiền, đọc sách, hoặc sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa.

"Đây là khoảng thời gian tôi ở nhà nhiều nhất, bình thường lúc nào mình cũng ra ngoài. Ban đầu mình cũng thấy hơi gò bó, nhưng sau đó lại tìm được nhiều việc để làm. Tôi vẫn làm việc livestream, rồi lên mạng học nấu ăn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái như vậy vì bình thường chúng ta đều bị cuốn theo công việc, cuộc sống bộn bề. My chỉ hơi lo lắng vì bộ phim truyền hình mình tham gia đang phải tạm ngừng quay, còn 20 tập chưa hoàn thành. Nhưng tôi tin mọi thứ rồi cũng sẽ ổn".

Nữ diễn viên nói cô cảm thấy lo hơn cho những người bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước mắt, cô giúp đỡ những người xung quanh gần mình nhất, người thân. Sau đó, cùng với bạn bè của mình, cô có thể đóng góp vào những quỹ lớn hơn.

Diễm My 9X đăng ảnh khuyên mọi người đảm bảo an toàn khi đi thang máy.

"Thay vì nghĩ về những thứ tiêu cực, tôi luôn cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực để cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Tôi nghĩ khi cả thế giới đang tạm ngừng lại một nhịp là lúc Trái đất đang phục hồi, bầu khí quyển được tái tạo, trong lành hơn. Khi chúng ta giảm mọi hoạt động, sự ô nhiễm môi trường cũng giảm xuống. Sau đợt dịch này, có thể mọi người sẽ có ý thức bảo vệ bản thân, bảo vệ môi trường tốt hơn" - Diễm My bày tỏ quan điểm.

Hãy nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn

Với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Khánh Vân, những ngày qua cũng là lúc để cô nghỉ ngơi, cân bằng lại mọi thứ sau chuỗi ngày bận rộn. Người đẹp tâm sự ở nhà nhiều khiến cô có cảm giác mình đang được quay về thời thơ ấu, có nhiều thời gian để ở bên ba mẹ, người thân.

"Ở nhà, tôi có rất nhiều việc để làm, chẳng hạn phụ mẹ nấu ăn, giúp ba trang trí nhà cửa, đọc sách và tự học tiếng Anh... Nói chung một ngày của Vân ở nhà cũng khá bận rộn đấy".

Người đẹp cũng đưa ra những gợi ý để mọi người sống khỏe, sống tích cực khi ở nhà tránh dịch: "Vân nghĩ mọi người nên tranh thủ thời gian này để quan tâm hơn đến bản thân. Mình có thể tự nấu ăn, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, tăng sức đề kháng. Rồi dành thời gian để ngủ nghỉ nhiều hơn trước. Khi làm việc ở nhà, bạn sẽ thoải mái hơn, có thể sắp xếp khung thời gian hợp lý, đảm bảo công việc vẫn tiến hành suôn sẻ mà bản thân lại được thư giãn. Chúng ta cũng có thể tập các bài thể dục tại nhà, tham khảo qua các kênh hướng dẫn tập luyện trên mạng".

Hình ảnh giản dị của Khánh Vân bên cha mẹ.

Khánh Vân đồng tình rằng cuộc sống chậm lại giúp mỗi người nhận ra những giá trị mà sự vội vã đôi khi khiến người ta quên đi.

Cô tâm sự: "Cuộc sống có quá nhiều thứ làm chúng ta phải suy nghĩ, đôi khi nghĩ nhiều cũng khiến bản thân mệt mỏi, áp lực. Đó là lý do mà nhiều người thường nói càng lớn sẽ càng cô đơn. Vân thì nghĩ quan trọng là cách mình cân bằng cảm xúc, cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho bản thân.

Cuộc sống không cần quá vội vã, nhưng cần phải có một cái đầu tỉnh táo, một trái tim biết lắng nghe, rung động với mọi thứ xung quanh. Vân trân trọng những điều diễn ra ngay xung quanh mình. Vân nghĩ dù là ở thời đại nào, chỉ cần bản thân luôn hướng về những điều tích cực và hành động đúng thì các giá trị cuộc sống tốt đẹp vẫn còn, chỉ khác là chúng ta đón nhận, tiếp thu như thế nào".

Suốt quãng thời gian qua, khi cả nước gồng mình chống dịch, có rất nhiều câu chuyện ý nghĩa, nhiều việc làm lan tỏa thông điệp yêu thương. Với Khánh Vân, câu chuyện khiến cô xúc động nhất là hình ảnh các chiến sĩ, tình nguyện viên khẩn trương dọn dẹp KTX Đại học Quốc gia để làm nơi cách ly, phục vụ công tác phòng dịch.

"Vân cứ bị ám ảnh hình ảnh các anh chiến sĩ nằm bên ngoài hành lang sau khi dọn dẹp, vừa thương mà vừa xót. Sức người có hạn nhưng ý chí, nghị lực thật đáng khâm phục. Họ đã vì cộng đồng, không ngại khó khăn, đổ mồ hôi. Các bạn sinh viên cũng sẵn sàng nhường nơi ở của mình cho những người tạm cách ly 14 ngày. Ở thời điểm này, Vân nghĩ mọi sự cống hiến đều xứng đáng được trân trọng".

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-cua-nghe-si-khi-o-nha-hay-tan-dung-thoi-gian-quy-bau-nay-post1068519.html