Cuộc sống của nàng 'công chúa' sang chảnh bậc nhất Uzbekistan

Tại quê hương Uzbekistan, cô nàng 'cháu gái Tổng thống' Diora Usmanova là một cái tên rất nổi tiếng.

Uzbekistan là một đất nước có tình yêu đặc biệt với bóng đá, đội tuyển U23 của họ chính là đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 AFC Cup 2018. Bên cạnh đó, đây cũng là đất nước đông dân với nền văn hóa lâu đời bậc nhất ở vùng Trung Á, gắn liền với Con đường Tơ lụa nổi tiếng.

Tại quốc gia này, dường như ai cũng biết tới Diora Usmanova, cháu gái của Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và là cháu dâu của trùm hầm mỏ giàu bậc nhất nước Nga, ông Alisher Usmanov. Cuộc sống giàu có và sang chảnh của Diora khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Cháu gái Thủ tướng Uzbekistan, Diora Usmanova, được mệnh danh là "công chúa" của nước này.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và sang trọng, Diora cuốn hút người đối diện bằng sự tự tin và phong cách thời trang đẳng cấp. Cuộc sống của cô nàng 28 tuổi này được biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với Babur Usmanov, cháu trai của ông trùm Alisher Usmanov. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của cặp đôi không kéo dài được lâu sau khi chồng cô qua đời vào năm 2013 sau một tai nạn giao thông. Cả hai có chung một cô con gái tên Mariyam.

Alisher Usmanov không có con nên ông đã quyết định dành một phần thừa kế đáng kể cho cháu trai Babur Usmanov. Theo đó, người chồng quá cố của Diora sẽ được hưởng khối tài sản trị giá tới 16 tỷ USD từ người chú của mình. Tuy nhiên sau khi Babur Usmanov qua đời, rất có thể Diora và con gái sẽ là người được hưởng phần di sản thừa kế "khủng khiếp" này.

Diora gây ấn tượng với vẻ ngoài cuốn hút và gu thời trang sang chảnh.

Nhờ sự giúp đỡ của gia đình nhà chồng và tầm ảnh hưởng của người chú là Tổng thống Uzbekistan, Diora hiện sở hữu một cửa hàng quần áo thời trang cao cấp tại thủ đô Moscow (Nga). Các mẫu thiết kế của Diora nhắm tới khách hàng giàu có, trung bình những bộ trang phục cô bán ra đều có giá xấp xỉ 7.000 USD.

Diora và cô con gái bé nhỏ Mariyam.

Tài khoản mạng xã hội của Diora tràn ngập những bức hình ghi lại cuộc sống thượng lưu của cô tại Pháp và Nga.

Trên trang Instagram có hơn 200 nghìn lượt theo dõi, Diora thường xuyên chia sẻ những bức hình liên quan tới đời sống xa xỉ như trong mơ của cô và con gái nhỏ. Hai mẹ con dành nhiều thời gian cho du lịch, nấu nướng và nhất là sở thích chụp ảnh.

Mặc dù vậy, chính công việc và đời tư của Diora lại bị người dân tại quê nhà Uzbekistan phản đối kịch liệt, thậm chí bị họ cáo buộc là "lừa dối" và "vô đạo đức". Theo tính toán, mỗi bộ trang phục mà Diora bán ra có giá trị tương đương mức lương tối thiểu hàng năm của 13 người dân Uzbekistan. Họ cho rằng với tư cách là cháu gái của Tổng thống, cô đã tiêu xài quá xa xỉ và cổ súy cho lối sống thượng lưu.

Cô hiện là chủ sở hữu một thương hiệu thời trang cao cấp dành cho trẻ em tại Nga.

Những bộ đầm dạ hội sang trọng của Diora khiến các cô gái mê mẩn.

Tuy nhiên Diora đang chứng minh rằng những người đồng hương đã sai lầm với thành công của thương hiệu thời trang dành cho trẻ em Bibiona mà cô làm chủ. Tại Nga, các sản phẩm của Diora đã và đang thu hút được sự chú ý. Tờ Russian OK mô tả đây là "thương hiệu thế giới", "giống như một câu chuyện cổ tích viết về các tiểu hoàng tử và công chúa".

Diora Usmanova chụp hình cho tạp chí Elysee

Trọng Đạt (theo JosDaily)

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/cuoc-song-cua-nang-cong-chua-sang-chanh-bac-nhat-uzbekistan-3704120.html