Cuộc sống của Huỳnh Tông Trạch ở tuổi 40

Ngôi sao 40 tuổi của màn ảnh nhỏ Hong Kong cho biết anh chưa sẵn sàng lập gia đình và hiện vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân.

Hket đưa tin Huỳnh Tông Trạch đang góp mặt trong Phi phàm tam hiệp 3 của hãng Shaw Brothers. Anh vào vai một diễn viên đóng thế lôi thôi và nhút nhát mắc hội chứng sang chấn tâm lý hậu chấn thương (PTSD) sau một tai nạn.

 Trương Trí Lâm, Châu Tú Na và Huỳnh Tông Trạch trong sự kiện ra mắt dự án Phi phàm tam hiệp 3. Ảnh: Shaw Brothers.

Trương Trí Lâm, Châu Tú Na và Huỳnh Tông Trạch trong sự kiện ra mắt dự án Phi phàm tam hiệp 3. Ảnh: Shaw Brothers.

Nam diễn viên cho biết cá nhân anh đã thực hiện khoảng 90% các cảnh trong Phi phàm tam hiệp 3 mà không cần đóng thế. Dù vai diễn có yếu tố hành động, Huỳnh Tông Trạch tiết lộ anh không dành quá nhiều thời gian để luyện tập tại phòng thể hình.

“Chúng tôi ghi hình bộ phim trong đâu đó khoảng một tháng, và tiến độ rất gấp. Đoàn thường xuyên phải làm việc thâu đêm, nhưng vẫn giữ được không khí thoải mái và vui vẻ.

Chuyện phim mang đến nhiều yếu tố mới mẻ, lâu rồi tôi mới gặp một kịch bản như vậy. Nếu khán giả thực sự tò mò, họ sẽ phãi xem lại bộ phim từ đầu để tìm kiếm các manh mối” - Huỳnh Tông Trạch cho biết.

Cảm thấy bản thân đã trưởng thành

Gia nhập ngành giải trí từ năm 18 tuổi sau một quảng cáo trà chanh, Huỳnh Tông Trạch đã có 22 năm kinh nghiệm diễn xuất. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình kinh điển như Mẹ chồng nàng dâu, Sóng gió gia tộc, Bảo vệ nhân chứngTiềm hành truy kích.

Huỳnh Tông Trạch nhiều lần nhận đề cử cho ngôi Thị đế TVB nhưng chưa bao giờ chiến thắng. Năm 2017, anh rời TVB, chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang thị trường Trung Quốc đại lục.

Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Tông Trạch và Uông Minh Thuyên trong phim Mẹ chồng nàng dâu. Ảnh: TVB.

Thời gian gần đây, TVB đã phát lại hai phim truyền hình Tình yêu dưới vòm trờiHạnh phúc ảo - đều có sự góp mặt của Huỳnh Tông Trạch - trong khung giờ đêm muộn.

Nhìn lại bản thân trên phim nhiều năm về trước, anh thừa nhận: “Hồi ấy tôi còn trẻ trung quá. Giờ tôi không thể giả bộ như mình vẫn ở độ tuổi mười tám, đôi mươi được nữa. Xem lại những bộ phim cũ từng góp mặt, tôi cảm thấy kỳ quặc và nhận ra mình không quá dễ mến”.

“Trong tính cách và suy nghĩ, tôi vẫn vô cùng ham vui. Nhưng bởi đã lăn lộn với nhiều công việc khác nhau bên cạnh nghiệp diễn, bản thân tôi ít nhiều đã trưởng thành. Mười năm vừa qua giúp tôi trở nên vững vàng hơn”, nam diễn viên chia sẻ.

Đam mê với ngành công nghiệp thực phẩm

“Trong quá khứ, tôi làm việc vì bản thân mình. Giờ tôi đã có một công ty riêng, nhà hàng riêng và nhân viên dưới quyền. Khi đại dịch bùng phát, tôi đã hứa với họ công ty sẽ không giải thể, không sa thải nhân viên hay giảm lương. Đó là trách nhiệm của tôi”, Huỳnh Tông Trạch chia sẻ.

Ban đầu, Huỳnh Tông Trạch lên kế hoạch mở thêm chi nhánh của nhà hàng, nhưng dự định phải hoãn lại vì đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, khó khăn này không khiến nam diễn viên nhụt chí.

“Diễn xuất là niềm yêu thích, và ưu tiên hàng đầu của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn điều hành việc kinh doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Việc đầu tư của tôi cũng không quá rủi ro. Tôi chỉ đầu tư vào địa ốc và xe hơi cổ để giữ tiền”, anh nói.

Không theo đuổi hình mẫu gia đình hoàn hảo

Dù công thành danh toại, Huỳnh Tông Trạch không vội vã kết hôn: “Gia đình chưa bao giờ hối thúc tôi chuyện lấy vợ. Tôi lớn lên trong gia đình mẹ đơn thân, được bà ngoại chăm nom từ nhỏ vì mẹ phải đi làm, nên tôi đã tự lập từ khá sớm”.

Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy và dàn sao trong bộ phim Chiến độc. Ảnh: Sina.

Huỳnh Tông Trạch cũng cảm thấy anh không sẵn sàng gác lại toàn bộ sự nghiệp để chăm lo cho con cái. Nam diễn viên thừa nhận anh thích chơi đùa với con người khác hơn.

Dù gắn liền với hình ảnh tiệc tùng, Huỳnh Tông Trạch tiết lộ đời tư của anh thực sự rất buồn chán. “Người ta nghĩ tôi là một tay chơi. Tuy nhiên, bạn bè có thể làm chứng tôi là một gã nhạt nhẽo. Tôi chỉ có hai nhóm bạn thường xuyên tụ tập mỗi dịp lễ hội để ăn mừng”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-cua-huynh-tong-trach-o-tuoi-40-post1169194.html