Cuộc sống của 'diva' Hồng Nhung và hai con tại Mỹ thời Covid-19

Căn biệt thự nơi ba mẹ con nữ 'diva' ở nằm trên một ngọn đồi ở vùng Hollywood, Los Angeles, bang Californa, Mỹ.

 Đầu tháng 3 vừa qua, Hồng Nhung cùng hai con - cặp song sinh Tôm và Tép có chuyến đi tới Mỹ và ở tại căn biệt thự riêng được nữ "diva" mua tại bang California.

Đầu tháng 3 vừa qua, Hồng Nhung cùng hai con - cặp song sinh Tôm và Tép có chuyến đi tới Mỹ và ở tại căn biệt thự riêng được nữ "diva" mua tại bang California.

Dự kiến chuyến đi của ba mẹ con cô chỉ trong vòng 2 tuần song vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Hồng Nhung quyết định cùng các con ở lại Mỹ trong thời gian này.

Trước đó, khi chưa có lệnh hạn chế gặp gỡ tại Mỹ, Hồng Nhung đã mời các nghệ sĩ thân thiết đang sống tại Mỹ đến nhà chơi và nam ca sĩ Bằng Kiều đã tiết lộ căn biệt thự của "chị Bống" cực kỳ khang trang và rộng rãi, đến mức anh phải nhấn mạnh đây là nhà riêng, không phải cơ quan.

Tại Mỹ, Hồng Nhung vẫn duy trì thói quen tập Yoga mỗi ngày khoảng một tiếng vào buổi sáng. Nữ ca sĩ tâm sự, chị bắt đầu tập luyện Yoga từ năm 27 tuổi và có lẽ nhờ thế nên giữ được vóc dáng săn chắc cùng tinh thần thoải mái và thái độ sống tích cực.

Cuộc sống sinh hoạt của ba mẹ con Hồng Nhung chủ yếu diễn ra trong khuôn viên căn biệt thự. Hai bé Tôm và Tép được mẹ hướng dẫn tự làm các món ăn đơn giản.

Cô con gái út - Tép được cho là sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ, nhất là nụ cười tỏa nắng đầy rạng rỡ. Hồng Nhung tiết lộ, Tép còn được thừa hưởng gene hội họa từ ông ngoại nên có khả năng vẽ rất đẹp.

Trong khi đó cậu anh cả - Tôm lại có tính cách điềm đạm và tỏ ra rất nam tính. Tôm cũng ưa thích các hoạt động thể thao ngoài trời.

Cũng theo Hồng Nhung, cậu anh cả Tôm rất yêu thiên nhiên, thích chăm sóc cây cối và thân thiện với các con vật.

Hai con của Hồng Nhung cũng được cô cho học cưỡi ngựa. Nữ ca sĩ cho biết, hiện tại bé Tép đã có thể cho ngựa chạy nước kiệu.

Hai con của Hồng Nhung ngoài giờ học đàn piano, vui chơi hoạt động ngoài trời và bếp núc cùng mẹ ra thì còn dành thời gian để học trực tuyến.

Tôm và Tép được Hồng Nhung cho theo học một trường quốc tế ở TP.HCM. Tuy cùng tuổi song cả hai không học cùng lớp.

Hồng Nhung cho biết, cô muốn các con có sự tự lập riêng nên cho hai bé học khác lớp nhau.

Vì vẫn muốn giữ nếp sinh hoạt như lúc ở Việt Nam nên sau khi ăn tối và thư giãn, Hồng Nhung sẽ cho các con đi ngủ trước 10 giờ khuya. Ở Mỹ, nữ "diva" vẫn hướng lòng về Việt Nam bằng việc viết ca khúc "Quê hương cần nắng" thay lời tri ân tới các y, bác sĩ và chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/cuoc-song-cua-diva-hong-nhung-va-hai-con-tai-my-thoi-covid19/850361.antd