Cuộc sống của cô gái dân tộc Sán Dìu sau khi lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ!

Hơn 2 năm sau chương trình 'Change Life' mùa 2 kết thúc, Lỷ Ngọc Anh – cô gái người dân tộc Sán Dìu, cũng là người có dị tật nặng nhất chương trình năm đó, đã có những chia sẻ trải lòng với phóng viên Thế Giới Trẻ.

 Lỷ Ngọc Anh cô gái từng gây chú ý khi là trường hợp bị dị tật nặng nhất trong số 19 nhân vật tham gia "Change Life" mùa 2.

Lỷ Ngọc Anh cô gái từng gây chú ý khi là trường hợp bị dị tật nặng nhất trong số 19 nhân vật tham gia "Change Life" mùa 2.

Đã hơn 2 năm kể từ khi chương trình Change Life kết thúc, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Ngọc Anh may mắn được chọn là nhân vật mùa 2 của chương trình Thay đổi cuộc sống – Change life của đài VTV2 ,tính đến thời điểm hiện tại chương trình đã kết thúc được 2 năm. Tất nhiên cuộc sống của mình cũng co nhiều thay đổi lắm chứ. Cuộc sống của mình đã tốt hơn rất nhiều, mình được mọi người quan tâm nhiều hơn, không còn thấy những lời trêu chọc khi ra đường nữa mà thay vào đó là những lời động viên, hỏi han của mọi người dành cho mình. Và điều quan trọng nhất là bản thân mình đã thấy tự tin hơn khi ra đường.

2 năm vừa qua phải nói là những năm tháng khó quên nhất cuộc đời Ngọc Anh. Phẫu thuật thẩm mỹ đã mang tới cánh cửa mang tên niềm tin và hy vọng, không chỉ thay đổi diện mạo là cả cuộc sống của mình.

Ngoại hình xinh đẹp của Lỷ Ngọc Anh hiện tại

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, cảm xúc của chị thế nào?

Ai cũng có những ký ức đẹp để nhìn lại, mình cũng vậy , khi nhìn lại mình thấy mình thật may mắn va hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì mình được xinh đẹp mà hạnh phúc vì mình đã tìm lại được chính mình. Quãng đường ấy tuy nhiều khó khăn nhưng đã giúp mình có thể cười nhiều hơn, tự tin hơn – điều mà trước đây mình không thể làm được.

Chị có còn nhìn lại những hình ảnh trước khi phẫu thuật của mình?

Khi chương trình bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, mình có đi chụp rất nhiều hình và lưu giữ lại 1 vài tấm trước đây, thi thoảng rảnh rỗi mình cũng có nhìn lại. Như mọi người được biết mình là nhân vật có mức độ dị tật nặng nhất nên việc điều trị cũng khá khó khăn và mất nhiều thời gian. Chương trình kết thúc năm 2016 nhưng sau đó mình vẫn phải quay lại Hàn Quốc điều trị và quản lý da.

Nên mình cũng có khá nhiều kỷ niệm tại đây, khi nhớ đến bệnh viện, nhớ những người bác sĩ, y tá tận tình chăm sóc, giúp đỡ mình, mình thường lấy hình trước đây của mình ra xem.

Chương trình đã và vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi về việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng như giá trị cái đẹp. Quan điểm của chị Ngọc Anh là gì?

Xã hội ngày càng phát triển việc lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ với mọi người cũng không còn xa lạ, đặc biệt là những ai không may có ngoại hình kém may mắn, và mình cũng vậy, bản thân mình cũng là một người kém may mắn về ngoại hình. Khi chưa được điều trị, mình rất mong muốn có một phép màu đến với mình, để mình tự tin hơn.

Sau khi được thay đổi diện mạo, mình thấy mình được quan tâm nhiều hơn, dành được sự ưu ái nhiều hơn, thuận lợi với mọi công việc, nên cái đẹp theo mình cũng quan trọng. Phẫu thuật thẩm mỹ không xấu. Nó cũng chỉ đơn giản là một trong những phương pháp, lựa chọn làm đẹp mà thôi.

Tuy nhiên mình nghĩ rằng, tốt nước sơn thì gỗ cũng phải tốt, một bông hoa đẹp rồi cũng sẽ hết đẹp theo thời gian chứ không trường tồn. Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới tồn tại mãi.

Nên mình nghĩ ngoài việc quan tâm, chăm chút đến vẻ bề ngoài thì cũng cần cố gắng hoàn thiện hơn vẻ đẹp tâm hồn, đó mới là giá trị vĩnh cửu.

Chị Ngọc Anh có muốn nhắn nhủ gì với những cô gái không may mắn về ngoại hình?

Là con gái ai cũng đều mong muốn mình xinh đẹp, mình cũng vậy, sinh ra có ngoại hình không may mắn, mình cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian tự ti, suy nghĩ về vẻ bề ngoài của mình, nhưng mình muốn nói với các bạn đang không may có ngoại hình kém may mắn như mình là: Vẻ đẹp bên trong mới là vẻ đep quan trọng nhất va hãy cứ lạc quan, tự tin các bạn nhé, vì đâu đó chắc chắn có những phép màu dành cho các bạn. Chỉ cần bạn mạnh mẽ và kiên trì tìm kiếm.

Mẫu người lý tưởng mà của chị Ngọc Anh yêu thích là người như thế nào?

Ngọc Anh không có bất kỳ hình mẫu nào đối với bạn trai. Trước hay sau phẫu thuật cũng vậy. Vì mình quan niệm, tình yêu phải là sự rung động từ hai phía. Nếu yêu thật lòng thì mọi thứ sẽ là lý tưởng.

Phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương, nhưng bạn cũng biết đấy, mình có xuất phát điểm khác với những cô gái khác. Nếu như người nào đó chấp nhận yêu thương mình mà không phải vì ngoại hình thì mình chắc chắn rất trân trọng.

Dự định tương lai của chị Ngọc Anh là gì?
Hiện tại mình vẫn phải qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc tương đối nhiều để chăm sóc da. Mình đang học tiếng Hàn, tìm hiểu về chăm sóc da mặt,... mình cũng sẽ tiếp tục học để hoàn thiện ước mơ làm dược sĩ.

Cảm ơn chị Ngọc Anh rất nhiều về buổi trò chuyện hôm nay! Chúc chị thành công và nhiều hạnh phúc!

Như Hồ- Ảnh: NVCC

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/cuoc-song-cua-co-gai-dan-toc-san-diu-sau-khi-lot-xac-nho-phau-thuat-tham-my-53898.html