Cuộc sống của cô gái bị tạt axit trúng 1 tỷ trong 'Ai là triệu phú' 8 năm trước

Sonali Mukerjee với gương mặt bị hủy hoại 70%, đôi mắt mù lòa do axit đã tạo nên chiến thắng tại chương trình 'Ai là triệu phú' và dành 1 tỷ đồng. Sau 8 năm, cô có cuộc sống viên mãn bên chồng con.

Năm 2012, Sonali Mukerjee đã gây ấn tượng trong tập đặc biệt của chương trình “Ai là triệu phú” phiên bản Ấn Độ. Mặc dù bị hỏng đôi mắt, điếc 1 bên và gương mặt không còn lành lặn nhưng Sonali chịu khuất phục số phận. Trong chương trình, cô đã xuất sắc vượt qua toàn bộ 10 câu hỏi và dành giải thưởng cao nhất - 2,5 triệu rupee (tương đương với khoảng 35.000 USD). Chiến thắng cùng câu chuyện tràn đầy nghị lực của cô đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả cùng giới truyền thông.

(Ảnh: India)

(Ảnh: India)

Sonali - một sinh viên đầy tiềm năng, mang nhiều hy vọng và sự nỗ lực thay đổi cuộc sống vượt lên cái nghèo của gia đình. Mọi thứ đã tan biến khi cô gặp phải một biến cố khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình vào năm 17 tuổi. Chỉ vì ba gã thanh niên với lòng hận thù do bị cô từ chối lời câu hôn mà đã nhân cơ hội khi cô đang ngủ, đột nhập vào nhà và đổ axit lên gương mặt của cô.

Sonali trước khi bị tấn công. (Ảnh: Daily Mail)

Câu chuyện đã trôi qua nhiều năm thế nhưng mọi thứ vẫn khắc sâu trong tâm trí của Sonali. Trong một cuộc phỏng vấn, cô đã chia sẻ: “Tôi bật dậy vì cảm thấy toàn bộ cơ thể đang bốc cháy. Tôi cứ thế gào thét trong đau đớn cho đến khi ngất đi. Ngày thứ 4 nằm viện, tôi biết thị lực mình không thể phục hồi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi cảm thấy biết ơn vì như thế sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình nữa”. Không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Sonali, vụ tấn công này đã gây biến động lớn cho cả gia đình cô. Mẹ 8X suy sụp tinh thần đến mức trầm cảm, còn ông nội của cô cũng vì lên cơn đau tim mà đột tử.

(Ảnh: Getty)

Sau đó, cô đã phải trải qua 35 ca phẫu thuật nhưng kết quả lại không khả quan. Đôi mắt hoàn toàn bị mù, một tai bị điếc cùng gương mặt bị tàn phá nặng nề. Trong khi đó, những kẻ tấn công chỉ bị kết án 9 năm tù. Sau 4 tháng, khi trả tiền bảo lãnh và vụ việc bị kéo dài thì những kẻ phạm tội này lại được tại ngoại một cách dễ dàng.

Sự bất công với cuộc đời của cô gái 8X này vẫn không dừng lại ở đó. Trong quá trình điều trị, Sonali dường như không nhận được bất cứ khoản hỗ trợ nào từ Chính phủ. Thay vào đó, gia đình cô cũng phải bán hết tài sản để cứu chữa cho đứa con gái đáng thương của mình. Năm 2012, cô gửi thư cho Chính phủ chấp thuận cho mình được chết. Tuy nhiên, đây lại là điều cấm trong pháp luật Ấn Độ và yêu cầu bị bãi bỏ. Không chịu khuất phục trước số phận, Sonali đã đứng lên đấu tranh vì bản thân và những người phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương như mình.

Với chiến thắng vang dội ở chương trình “Ai là triệu phú” trên Kaun Banega Crorepati, Sonali dùng chính số tiền thưởng để trang trải cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tiếp theo đó. Đồng thời, sự hỗ trợ của cộng đồng và giới truyền thông cũng giúp cho cô có thêm nguồn động lực đấu tranh. Những nỗ lực đấu tranh không ngừng nghỉ, các nhà chức trách Ấn Độ đã phê chuẩn sửa đổi luật nhằm trừng phạt nghiêm minh hơn đối với các vụ tấn công bằng axit có hiệu lực từ 4/2013. Mức án phạt tù lên tới 10 năm cùng hình phạt tiền nặng nề. Trong khi đó, những nạn nhân trong các vụ tấn công này cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía Chính phủ.

Sau tất cả, cuộc đời cô bước sang niềm hạnh phúc viên mãn với chuyện tình cùng chàng kỹ sư điện Chittaranjan Tiwari. Trước câu chuyện nghị lực và lòng dũng cảm của Solina đã chinh phục được trái tim chàng trai này. Năm 2015, Chittaranjan cầu hôn Solina. Đám cưới diễn ra vào tháng 4/2015 dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người. Cô chia sẻ: “Tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể tin tưởng một người đàn ông nào khác ngoài cha tôi kể từ sau vụ tai nạn. Nhưng bây giờ, đã có một người để tôi làm điều đó, một người đàn ông thay cha chăm sóc tôi, ông cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Anh ấy là một người tình cảm, nhạy cảm, tôi hạnh phúc vì anh ấy đã nắm tay tôi.”

(Ảnh: Daily Mail)

Trong cuộc hôn nhận, Solina luôn nhận được tình yêu thương vô điều kiện đến từ người chồng của mình. Hai người đã đón Niharika - con gái đầu lòng vào tháng 12/2016. Trong lòng cô vẫn ngập tràn niềm hạnh phúc cho dù không được thấy hình hài của con. Mỗi khi chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh của con, cô cảm nhận như tìm lại được mình. Theo Anandabazar, Solina từng lo sợ vì con sẽ hoảng sợ khi thấy gương mặt bỏng nặng của mình. Thế nhưng, cô bé lại vui mừng và sà vào lòng mỗi khi nhìn thấy mẹ.

Sau 8 năm, Solina đã tìm lại niềm hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời mình. Mọi nỗi đau và sự tuyệt vọng dường như đã tan biến. Hiện tại, gia đình nhỏ bé là sự bù đắp cho tất cả nỗi đau.

Khánh Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuoc-song-cua-co-gai-bi-tat-axit-trung-1-ty-trong-ai-la-trieu-phu-8-nam-truoc-108387.html