Cuộc phiêu lưu kỳ thú vì World Cup của 2 fan Tam Sư

Bạn sẽ đến nước Nga để cổ vũ đội bóng của mình tại World Cup bằng phương tiện gì? Máy bay, tàu hỏa, xe hơi? Hay thậm chí là xe đạp như Jamie và Mitch?

Ngay khi biết được thông tin thời gian cũng như địa điểm trận ra quân của tuyển Anh tại kỳ WC năm nay, đôi bạn thân Jamie và Mitch, cả hai đều là ‘fan cứng’ của Tam Sư quyết định sẽ cùng nhau đi xe đạp từ Emsworth, một ngôi làng nằm ở bờ biển phía Nam nước Anh đến Volgograd, Nga. Nơi diễn ra trận mở màn của tuyển Anh với Tunisia tại World Cup 2018 khi hai anh cho rằng bắt máy bay để ủng hộ đội bóng con cưng của mình là điều quá bình thường.

Tại sao ư? Như những người hâm mộ Tam Sư khác, họ sẽ đều nói rằng: “Năm nay là năm của chúng tôi, tuyển Anh sẽ chắc chắn vô địch.”

Cặp đôi sẽ khởi hành từ nhà của Jamie, sau đó sẽ đạp xe đến Dover để sang Pháp. Nơi mà họ sẽ bắt đầu cho cuộc hành trình xuyên Châu Âu đầy gian khổ, Bỉ - Hà Lan – Đức – Ba Lan – Ukraine trước khi đến Beograd và đặt chân đến Nga.

Tuyển Anh sẽ có trận đấu đầu tiên tại WC vào ngày 19/06 tới đây.

Tại Nga, hai anh sẽ đạp xe xuyên suốt đường biên giới phía Nam tiếp giáp với Ukraine để đến bờ sông Volga trước lúc các anh hùng của họ có trận đấu mở màn chiến dịch World Cup 2018.

Jamie và Mitch ước tính sẽ mất 3 tuần để đến nơi. Khi được hỏi liệu đội tuyển Anh có ở nước Nga lâu như vậy không? Dĩ nhiên cả hai đều chắc chắn Harry Kane và các đồng đội sẽ còn ở lại lâu hơn thế nữa.

“Năm nay là năm của chúng tôi! Chúng tôi sẽ vô địch! Điều đó quá rõ ràng!,” Mitch trả lời với tâm trạng hồ hởi.

Cuộc phiêu lưu đến Nga lần này không phải là lần đầu tiên của cặp đôi. Trước đó, hai anh đã đến Nga để tham gia một cuộc biểu tình của Mông cổ, họ đều đã vượt qua vô số địa hình khắc nghiệt và khó khăn nhất của Nga và Trung Á.

“Người dân ở đó (Nga) vô cùng thân thiện và hiếu khách, Nga là một đất nước vô cùng tuyệt vời. Đối với chúng tôi, tự đến đó và tự trải nghiệm và điều tuyệt vời nhất. Cảm giác lần đầu luôn là những gì đẹp đẽ nhất, bạn sẽ không bao giờ có cảm giác nào tốt hơn thế,” Jamie nói về cuộc hành trình từ Mông cổ đến Ulan-Ude, Đông Siberia.

Mitch cũng hưởng ứng: “Những người dân Nga chắc sẽ nhớ chúng tôi lắm. Có lần bọn tôi đi qua Siberia và Novosibirsk, hoảng loạn vì không thân thuộc đường xá, cũng chẳng biết mình đang ở đâu, lúc đó chúng tôi không biết phải làm gì cả. Ấy thế mà ngay khi chúng tôi vừa tấp vào ven đường, người dân ở đó liền tiến tới và vây xung quanh, họ muốn trợ giúp và thậm chí còn mời chúng tôi ở lại nhà của họ. Tôi nghĩ lần này chắc cũng sẽ như thế.”

Jamie cùng với chiếc xe đạp của anh.

Mặc cho rào cản về ngôn ngữ,Jamie và Mitch đều hội nhập rất nhanh với người dân địa phương khi họ chơi bóng cùng nhau.

“Không cần biết bạn đến từ đâu, bạn nói ngôn ngữ gì, nhưng khi trên sân cỏ chúng ta là bạn. Tôi có trái bóng làm bằng da lợn, và họ muốn tham gia. Thế là chúng tôi trở thành một khối thống nhất,” Jamie nói.

Đạp xe đi qua 8 quốc gia không phải là một điều đơn giản, nó đòi hỏi phải có sức khỏe phi thường, cũng như phải phải hoạch định tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Cả hai nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chế độ ăn uống và dinh dưỡng, kể cả việc đo tỉ lệ Carbonhydrate một cách cẩn thận. Cơ thể của họ cần phải được chăm sóc tốt nhất để có thể khởi hành vào lúc 5 giờ sáng, những gì họ có chỉ là trứng sống và sự nỗ lực qua từng ngày.

Hình ảnh trong một buổi tập của cặp đôi Jamie và Mitch.

Vậy bí quyết thật sự của họ là gì?

“Không có bí quyết gì,” Mitch nói. “Nó chỉ giống như những bài tập hàng ngày của chúng tôi,” Jamie nói thêm.

Mặc dù việc đạp xe đòi hỏi cao về thể chất, nhưng cặp đôi chưa từng trải qua khóa huấn luyện thật thụ nào cho việc đạp xe xuyên quốc gia....chỉ để xem bóng đá.

Không tập luyện? Không thành vấn đề.

Cả hai trước đây đã từng hoàn thành một chuyến đi dài 874 dặm từ Land’s End đến John O’Groats ở vương quốc Anh, và hi vọng kinh nghiệm đó sẽ giúp ích cho họ để có thể vượt qua chuyến hành trình dài gấp 3 lần hơn thế.

Cuộc phiêu lưu đến nước Nga lần này của họ không chỉ đơn thuần là ủng hộ đội bóng, mà đồng thời còn giúp gây quỹ từ thiện cho Viện nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh của Bobby Moore, để tưởng nhớ đến người bạn cũng như HLV bóng đá của anh, Brian Randall , người đã qua đời vào đầu năm 2018 vì bệnh ung thư

“Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho anh ấy, để tưởng nhớ Randall, vì thế nên tôi mới quyết định thực hiện chuyến hành trình này. Và khi chúng tôi hoàn thành chuyến đi 2400 dặm, chắc tôi sẽ xúc động lắm,” Mitch thổ lộ.

“Cả hai chúng tôi đều đồng cảm với anh ta, không chỉ riêng Randall, mà là với toàn thể những người bị ung thê trên thế giới, chúng tôi muốn làm tất cả những gì có thể.” Jamie nói.

“Bóng đá mang tất cả mọi người lại với nhau, bạn không cần phải nói cùng ngôn ngữ, chỉ cần giữa tôi và bạn là trái bóng, thì cả 2 chúng ta là tri kỷ của nhau.”

Quỹ từ thiện được đặt theo tên của huyền thoại Bobby Moore, người đội trưởng vĩ đại đã dẫn dắt tuyển Anh đến với chức vô địch World Cup 1966. Ông cũng đã qua đời vì chứng bệnh ung thư khi chỉ mới 57 tuổi. Jamie và Mitch cũng cho rằng quỹ từ thiện mang tên Bobby Moore sẽ đem lại may mắn cho tuyển Anh.

“Chắc chắn, chắc chắn là như thế ! Harry Kane sẽ mang chiếc cúp vàng về một lần nữa!” Cả hai đồng thanh.

Minh Khang | 19:00 04/06/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/cuoc-phieu-luu-ky-thu-vi-world-cup-cua-2-fan-tam-su-d474685.html