Cuộc 'ngã giá' về số 0

Kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là cánh cổng mở ra tương lai của các thế hệ học sinh. Một kì thi đánh dấu sự trưởng thành, thành quả học tập trong suốt 12 năm đèn sách. Vậy nhưng năm 2018, tại tỉnh Sơn La, kì thi tốt nghiệp THPT thời điểm ấy lại trở thành nơi trục lợi của các cán bộ làm công tác chấm thi, nó đã vô tình vấy bẩn những ý nghĩa mà một kì thi mang lại. 12 đối tượng đã lợi dụng chức vụ cùng nhau nhận thông tin, nhận hội lộ, tác động nâng điểm cho 44 thí sinh. Giờ đây, sự việc đã được phơi bày ra ánh sáng và những người làm sai cũng đã phải cúi đầu nhận tội. Một trong số đó là Cầm Thị Bun Sọn – lúc bấy giờ là Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, hiện đang chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân.

Là một mắt xích quan trọng trong vụ gian lận tại kì thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Sơn La, Cầm Thị Bun Sọn lúc bấy giờ là thành viên trong tổ xử lý bài thi trắc nghiệm. Nhận 440 triệu đồng để nâng điểm cho thí sinh, và rồi phạm nhân này phải trả giá bản án 10 năm tù về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Chấp hành án cũng đã 4 năm, không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, đủ để Cầm Thị Bun Sọn làm quen với cuộc sống mới. Vượt qua sự mặc cảm, cố gắng cải tạo để bù đắp cho lỗi lầm đã qua, với kiến thức và kinh nghiệm sẵn có, phạm nhân này đã đảm nhận vai trò trợ giảng, hỗ trợ cán bộ trong công tác giảng dạy, mang lại con chữ cho các phạm nhân trong trại giam.

Xin lỗi và cảm ơn là bài học đắt giá mà phạm nhân Cầm Thị Bun Sọn học được trong quãng thời gian thụ án tại trại giam. Xin lỗi vì những gì mình đã gây ra, và cảm ơn vì những cơ hội mà các cán bộ tại đây mang lại.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyên - Khánh An - Văn Thắng - Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/cuoc-nga-gia-ve-so-0-245413.htm