Cuộc họp phụ huynh kì lạ nhất trên đời: Muốn được ngồi phải vượt qua 'cửa ải', bao nhiêu cái hay cái dở của các ông bố đều bị phơi bày

Có một cuộc họp phụ huynh - nơi các con không sợ cô giáo nói về thành tích hay những trò nghịch ngợm của mình mà còn được nghe 'kể tội' các bố.

Mới đây, diễn đàn phụ huynh khối 4 của một trường tiểu học tại quận Bắc Lâm, Ninh Ba, Trung Quốc đột nhiên bùng nổ với hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Hóa ra giáo viên đưa ra thông báo tổ chức một đợt họp phụ huynh mới. Lần này cuộc họp phụ huynh phải có sự tham gia của các ông bố. Thế nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính.

Tối ngày 17/11, hơn 270 ông bố có con học khối 4 cùng có mặt ở trường để tham gia cuộc họp phụ huynh với chủ đề "Bàn về tầm quan trọng của người cha". Bố của bé Lý Hạo Vũ, lớp 4O2 bước vào lớp thấy vô cùng bất ngờ. Không có bảng tên, cũng không có sơ đồ hướng dẫn chỗ ngồi, trên mỗi bàn chỉ có một bức chân dung với phong cách vẽ khác nhau.

Những bức chân dung đa màu sắc được đặt trên mỗi bàn.

Những bức chân dung đa màu sắc được đặt trên mỗi bàn.

Ngay khi những ông bố đang bối rối không biết làm sao, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã bật mí bất ngờ nho nhỏ - mỗi học sinh trong lớp đều vẽ một bức chân dung cha mình, và chú thích những ấn tượng của mình về cha bên cạnh. Các ông bố có thể dựa vào bức chân dung và những lưu ý nhỏ đó để tìm chỗ ngồi cho mình.

Sau khoảng 10 phút tìm tòi khám phá, các ông bố cũng đã an tọa. Sau đó, buổi họp phụ huynh cũng không diễn ra theo cách nhà trường thông báo như bình thường. Các ông bố lần lượt lên "sân khấu" và có bài phát biểu dài khoảng 1 phút. Nội dung của bài phát biểu không phải là kinh nghiệm nuôi dạy con cái mà là những cảm nghĩ: "Tôi là một người cha...".

Hình ảnh một phụ huynh và bức chân dung do chính tay con gái cưng vẽ.

Chân dung người cha và "núi thái sơn phía sau.

Sau đó, các ông bố còn nhận được "Thư gửi bố" do các con viết từ trước. Dưới sự gợi ý của cô giáo, các bố cũng cầm bút viết lại những bức thư cho con, mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm của mình và bày tỏ tình yêu thương chân thành cho con.

Ông bố đeo kính siêu ngầu với background "nội trợ"

Hiệu trưởng trường tiểu học này cho biết: "Tình cảm gia đình kết hợp cùng với việc giáo dục của nhà trường sẽ mang đến những điều tốt nhất cho sự phát triển của con trẻ. Việc nuôi dạy con không chỉ cần sự chăm lo của mẹ mà còn cần sự thấu hiểu và quan tâm của người cha. Hoạt động này của nhà trường nhằm thúc đẩy sự hiểu biết của các ông bố về con cái, để con trẻ được hưởng tình yêu thương đủ đầy của cả cha và mẹ".

Các ông bố tự hào khoe ảnh "chân dung" của mình.

Nhà trường luôn chú trọng vào "giáo dục phù hợp", đề cao sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Ngoài "họp phụ huynh cùng bố", nhà trường còn tổ chức rất nhiều các hoạt động khác như "Ngày hội mở của phụ huynh", "Diễn đàn dành cho giáo viên", "Tham quan nơi làm việc của phụ huynh",... Rất nhiều những hoạt động đầy màu sắc giúp phụ huynh tham gia và hiểu nhiều hơn về cuộc sống học đường của con, đồng thời, con trẻ cũng thấu hiểu những vất vả của ba mẹ.

Lam Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/cuoc-hop-phu-huynh-ki-la-nhat-tren-doi-muon-duoc-ngoi-phai-vuot-qua-cua-ai-bao-nhieu-cai-hay-cai-do-cua-cac-ong-bo-deu-bi-phoi-bay-20201125162238101.htm