Cuộc hôn nhân 15 năm của bà cụ 83 và chồng 45 tuổi

Bất chấp những nghi ngờ, suy đoán của số đông về tình yêu lệch 38 tuổi, bà Edna và chồng vẫn sống hạnh phúc bên nhau suốt 15 năm qua.

Bà Edna Martin 83 tuổi và chồng là Simon 45 tuổi, ở Weston-super-Mare, Somerset thường bị nhầm là bà và cháu. Họ gặp và yêu nhau "từ cái nhìn đầu tiên" trong một buổi hòa nhạc vào năm 2003.

Bà Edna có con hơn Simon nhiều tuổi và 4 đứa cháu, một chắt. Ảnh: South West News Service.

Bà Edna có con hơn Simon nhiều tuổi và 4 đứa cháu, một chắt. Ảnh: South West News Service.

Simon là một nghệ sĩ organ tài năng nhưng mắc hội chứng Asperger (khó đọc) chia sẻ. Còn bà Edna, một kỹ sư về hưu, đã nghe nói nhiều về Simon khi sinh hoạt trong một CLB organ, song chưa có cơ hội gặp mặt. Mãi tới buổi hòa nhạc đó, họ mới được một người bạn chung giới thiệu cho nhau. Sau khi trò chuyện, bà Edna tiến tới định hôn má Simon. "Tôi tiến lại để hôn lên má anh ấy nhưng môi chúng tôi lại chạm vào nhau. Anh ấy ôm tôi thật chặt. Tôi đã thầm nghĩ rằng đây là người cần rất nhiều tình yêu", bà Edna chia sẻ.

Còn Simon thì nói rằng: "Hôm đó tôi đến buổi biểu diễn muộn nên đã lẻn vào bằng cửa sau. Cô ấy đứng đó trong bộ đầm đen và mở rộng vòng tay. Chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau theo đúng nghĩa đen. Tôi thầm nghĩ 'cô ấy tuyệt quá”.

Ngày quen nhau bà Edna đã ly hôn người chồng lâu năm, sau khi có với nhau 2 con chung, còn Simon sống ở West Midlands với bố mẹ. Thời điểm đó, Simon thường được bố mẹ "tháp tùng" đi biểu diễn. Người đàn ông trẻ tuổi và bà Edna thường lén cầm tay nhau. Họ gọi điện cho nhau nhiều tiếng mỗi ngày và trao nhau những bức thư tình.

"Trước khi kết thúc mỗi cuộc điện thoại đêm khuya, anh ấy sẽ chơi bản Goodnight Sweetheart cho tôi nghe. Không có lần nào tôi không khóc cả", bà kể.

Đám cưới của bà Edna và Simon. Ảnh: South West News Service

Vài tháng sau họ chuyển tới sống cùng nhau. Bố mẹ Simon ngạc nhiên, nhưng họ vui vì anh đã "tìm được ai đó".

Còn các con của bà Edna lại hết lòng ủng hộ mẹ. Con trai bà Edna, Russell đã lên sân khấu chúc phúc mẹ và Simon trong đám cưới tháng 7/2005. Thậm chí sau này Russell còn gửi cho Simon các tấm thiệp nhân Ngày của cha, gọi chàng trai kém tuổi là bố.

Suốt những năm tháng qua, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ nhanh chóng "đường ai nấy đi". Nhưng bất chấp những nghi ngờ, đôi vợ chồng sống với nhau rất hòa hợp.

Simon thừa nhận chưa bao giờ phải "gồng lên" làm điều gì đó để giữ cho mối quan hệ luôn tươi mới. Cả hai có chung tình yêu với organ, cùng chung khiếu hài hước. Họ tiết lộ mỗi ngày trao nhau 150 nụ hôn, nắm tay mọi lúc. Đi lại trên đường phố họ vẫn không ngại trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Đôi vợ chồng lệch 38 tuổi vẫn hạnh phúc sau 15 năm kết hôn. Ảnh: South West News Service

Mỗi dịp Simon đi lưu diễn bà Edna luôn song hành với chồng. Vài năm gần đây anh bị mắc tiểu đường và phải ghép thận nên buộc phải nghỉ hưu.

"Simon đã gặp vấn đề sức khỏe và tôi thì đang già đi, nhưng chúng tôi yêu nhau hơn trước - tình yêu đã lớn dần theo năm tháng, điều đó thật tuyệt vời", bà Edna chia sẻ.

Simon thú nhận, nhờ có Edna, anh đã có bạn bè và hiểu hơn về cuộc sống. Anh được vợ "khai sáng" cho những thú vui đơn giản, ví như "thức dậy bên cạnh người mình yêu là một niềm hạnh phúc".

Chàng nghệ sĩ này còn bộc bạch: "Hãy cứ tận hưởng bản thân. Đừng để ý đến những gì người khác nói hay những gì bạn nghe trên các phương tiện truyền thông - tất cả đều là rác rưởi".

Thanh Mến(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/cuoc-hon-nhan-15-nam-cua-ba-cu-83-va-chong-45-tuoi-a338933.html