Cuộc hành trình của người đàn ông đi bộ 2 năm 3 tháng xuyên lục địa châu Phi

Hai năm trước, Mario Rigby đã hoàn thành chuyến đi bộ xuyên Châu Phi - xuyên lục địa từ Capetown đến Cairo. Cuộc hành trình kéo dài hai năm và ba tháng. Đây là những gì anh ấy học được.

Rigby sinh ra ở Turks và Caicos và lớn lên ở thị trấn nhỏ ngoại ô Stuttgart, Đức. Lấy cảm hứng từ những bộ phim du lịch của các nhà thám hiểm thế kỷ 19, anh nảy ra ý tưởng đi bộ, đôi khi ngồi thuyền kayak từ Cape Town, Nam Phi, đến Cairo, Ai Cập. Khi anh ấy chia sẻ ý tưởng lớn lao này với mẹ và anh trai, họ đã nhiệt tình khuyến khích anh. “Mẹ tôi thậm chí còn nói với tôi, 'Nếu con bị gãy chân, chắc chắn con sẽ là người đầu tiên ngồi xe lăn băng qua châu Phi,' 'Rigby cười kể lại. "Vì vậy, vâng, không vấn đề gì cả!"

Cảm thấy được khích lệ, Rigby đặt tên cho chuyến thám hiểm bằng chân của mình là Xuyên Phi; lập trang web và tài khoản trên YouTube, Instagram và Twitter; và huy động được hơn 14.000 đô la trong chiến dịch GoFundMe. Chuyến đi “solo” của Rigby bắt đầu vào ngày sinh nhật của anh ấy 24/11/ 2015. “Món quà tự do là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng tặng cho bản thân,” anh nói.

Hai năm, ba tháng, và 7,456 dặm, Rigby đã đi qua tám quốc gia, bao gồm Nam Phi, Ai Cập, Malawi, Mozambique, Tanzania, Kenya, Ethiopia, và Sudan. Mặc dù anh đã đặt ngân sách từ 3-5 đô la một ngày (và nhận được khoản tài trợ từ Western Union sau đó), tuy nhiên anh thường được những người lạ tốt bụng cho ăn, uống, chỗ ở và kết bạn với anh.

Nhưng Rigby có thể trả tiền cho ai đó khi cần thiết, nhớ lại khoảng thời gian ở Mozambique, một người đàn ông cực kỳ phấn khích sau khi nhận ra anh ta từ một bản tin truyền hình. “Bạn là Mario! Bạn đúng là Mario rồi!" người đàn ông lạ mặt hét lên, nài nỉ Rigby theo anh ta về nhà để gặp vợ con. Rigby cười: “Tôi đã ngủ ở đó hai ngày, vì anh ấy không để tôi đi. “Có một chút mưa nhỏ” người đàn ông nói, 'Nguy hiểm quá!' Không sao đâu anh, tôi đã đi bộ qua Mozambique vào mùa mưa gió suốt thời gian qua. "

Khi người bạn mới này chuẩn bị bữa ăn chào đón Rigby, nấu từng chút thức ăn mà anh ta có, nhưng anh ta rất thất vọng vì bếp nhà mình bị hỏng. “Đó là điều buồn nhất mà tôi từng thấy,” Rigby nói, sau đó anh quyết định mua ngay cho người đàn ông này một chiếc bếp mới.

Rigby gặp rất nhiều câu chuyện như thế này. Nhưng một trong những điều thú vị nhất về chuyến thám hiểm Xuyên Châu Phi của anh ấy là anh ấy không che giấu những trải nghiệm tiêu cực. Khi anh ấy mắc bệnh sốt rét trên đường, những người theo dõi anh ấy trên trang cá nhân đều biết điều đó. Khi Rigby băng qua làn bom đạn ở Mozambique, thực sự những viên đạn đã bay vụt qua đầu của anh ấy, sau đó anh ấy đã bày tỏ sự thật như vậy trên các dòng tweet của mình. Khi anh ta bị nhốt ba ngày trong nhà tù ở Malawi, vì cảnh sát không tin anh ấy chính là người đang thử thách đi bộ xuyên lục địa. Rigby nói: “Tôi không sợ sự thật. "Chuyến đi này vô cùng thực tế, đó là những gì tôi đã trải nghiệm."

Rigby đã kết thúc chuyến đi của mình vào tháng 2/2018 sau đó anh ấy đang lên kế hoạch ổn thỏa cho chuyến thám hiểm tiếp theo của mình: vòng quanh châu Phi bằng chiếc ô tô điện được trang bị nhiều tấm pin mặt trời mà có thể gập lại. Rigby nói: “Nếu tôi ở yên một chỗ quá lâu, chân tay của tôi sẽ bắt đầu bủn rủn. Mục tiêu của dự án Vòng quanh Châu Phi bằng xe điện lần này, mà bắt đầu vào tháng 11/2018, nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo và bền vững trên khắp lục địa châu Phi.

Những đứa trẻ trong làng giúp Rigby di chuyển chiếc thuyền kayak của mình, đi đoạn cuối cuộc hành trình.

Những đứa trẻ trong làng giúp Rigby di chuyển chiếc thuyền kayak của mình, đi đoạn cuối cuộc hành trình.

Khi được hỏi về kinh nghiệm của anh ấy học được sau chuyến đi bộ xuyên lục địa, Rigby chia sẻ: Đầu tiên, chúng ta phải lên kế hoạch rõ ràng cho một chuyến đi dài, không cần thiết phải cụ thể. Anh nói: “ Không có bất kì kế hoạch chi tiết nào giúp bạn đi xuyên qua châu Phi.” Để chuẩn bị cho chuyến đi vĩ đại đó, anh đã nghiên cứu, chuẩn bị các dụng cụ thiết yếu, tìm hiểu địa hình, đường đi và học các kỹ năng sinh tồn cơ bản. Anh luyện tập bằng cách đi bộ 12 -15 giờ mỗi ngày trong 15 ngày và chịu lạnh đến gần như chết cóng. Nhưng tất cả đều không hoàn toàn đủ và quan trọng đối với chuyến đi.Thứ hai, mang hành lý vừa đủ cần thiết nhất, không nên quá nhiều. Thứ ba, đôi khi có những thứ sẽ đi ngược lại với kỳ vọng của bạn. Thứ tư, nếu bạn muốn đi du lịch dài ngày, hãy chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Thứ năm, học cách đón nhận 2 thái cực: tốt – xấu, vì không phải ai cũng niềm nở ủng hộ, giúp đỡ bạn. Thứ sáu, người bạn tốt nhất với bạn khi đi du lịch một mình chỉ có bản thân bạn thôi. Thứ bảy, không phải ai cũng quan tâm đến chuyến đi của bạn, điều đó không sao cả! Cuối cùng, bạn nhận lại được gì từ những thứ mình đã bỏ ra, nếu bạn dang tay chào đón thế giới, thế giới sẽ chào đón lại bạn.

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/cuoc-hanh-trinh-cua-nguoi-dan-ong-di-bo-2-nam-3-thang-xuyen-luc-dia-chau-phi-576155.html