Cuộc gọi ám ảnh lúc 3h sáng của tài xế GrabBike cho vợ sau khi bị cướp

Chị P vẫn ám ảnh với cuộc gọi lúc gần 3h sáng của chồng. Qua điện thoại, chị chỉ nghe thấy tiếng anh kêu cứu.

Ngày 21/7, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nghi án một lái xe công nghệ bị đâm trọng thương để cướp tài sản rạng sáng 20/7.

Thông tin ban đầu cho thấy, vào thời gian trên, anh Nguyễn văn Q (36 tuôỉ̉, quê Yên Bái) hành nghề lái xe ôm công nghệ chở khách về khu vực Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát cướp xe, tiền rồi tẩu thoát.

Một số nhân chứng cho hay, anh Q nói khi bị cướp đã van xin đối tượng, tuy nhiên kẻ thủ ác vẫn ra tay.

Anh Q sau đó được người dân phát hiện đưa vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang, sau đó chuyển về Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng mất máu, nguy kịch.

Anh Q trước khi ngất lịm vẫn kịp gọi điện về cho vợ

Anh Q trước khi ngất lịm vẫn kịp gọi điện về cho vợ

Sáng 21/7, chị Nguyễn Thị P (35 tuổi) - vợ của anh Q cho biết chồng mình mới trải qua ca phẫu thuật, các bác sỹ có thông báo lại là tình trạng tiến triển. Kể từ lúc biết tin đến khi chi P có mặt tại bệnh viện để chăm chồng, anh Q vẫn chưa tỉnh.

Khuôn mặt thất thần, chị P cho kể: Vào hơn 2h sáng 20/7, chị đang ngủ thì thấy chồng gọi điện. Biết có chuyện chẳng lành nên chị P lập tức nghe máy. Qua điện thoại, chị P chỉ nghe thấy tiến chồng kêu yếu ớt "cứu tôi với".

Chị P hỏi lại "có chuyện gì đấy?" thì anh Q nói "anh bị cướp hết rồi, nó đâm anh mấy nhát" nói đến đây điện thoại của chồng chị tắt phụt.

Chị P nói sau chuyện này sẽ không cho chòng đi làm xe ôm nữa (ảnh PV)

Chị P vừa khóc, vừa gọi cho mấy người bạn đồng nghiệp của chồng, nhưng không liên hệ được ai. Gọi đến người cháu thì mới thông báo được sự việc. Người cháu này đến hiện trường và được chỉ về Bệnh viện đa khoa Đức Giang, nơi anh Q được hai phụ nữ tốt bụng đưa đi cấp cứu.

Chị P chia sẻ, trước ở nhà, hai vợ chồng chỉ làm đồi (làm nông), thu nhập không ổn định. Kể từ khi xây nhà, phải vay nợ nên anh Q mới quyết định đi xuống Hà Nội làm xe ôm. Hiện tại gia đình vẫn nợ khoảng 100 triệu.

Lúc hay tin chồng gặp nạn, trong nhà chẳng có tiền. Chị P phải chạy vạy hàng xóm, người thân để vay mượn rồi nhanh chóng xuống Hà Nội.

Khi được hỏi về vụ việc, chị P nói từ hôm xuống, anh Q vẫn hôn mê, chưa tỉnh nên cũng không nói được chuyện gì.

Liên quan đến vụ việc, cho đến thời điểm hiện tại, nạn nhân còn hôn mê nên cơ quan chức năng chưa thể tiếp cận, lấy lời khai để có thông tin chính thức.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/cuoc-goi-am-anh-luc-3h-sang-cua-tai-xe-grabbike-cho-vo-sau-khi-bi-cuop-20200721145719697.htm