Cuộc gọi 999 hai tuần trước thảm kịch Essex

Người dân đã gọi vào đường dây nóng 999 để trình báo về một vụ tình nghi buôn người 2 tuần trước cái chết của 39 nạn nhân Việt trong container trên xe ở Essex, Anh, năm ngoái.

Hai bị cáo Gheorghe Nica và Eamonn Harrison đang bị xét xử với tội ngộ sát liên quan đến cái chết của nhóm người Việt được vận chuyển từ Zeebrugge, Bỉ đến Purfleet, Essex vào ngày 23/10/2019.

Cùng với Christopher Kennedy và Valentin Calota, họ bị cáo buộc là thành viên của một đường dây buôn người có quy mô lớn hơn, đứng sau hai phi vụ trót lọt trước đó được thực hiện vào ngày 11 và 18/10/2019, theo Irish Mirror.

 Chiếc xe nơi thi thể 39 người Việt được tìm thấy. Ảnh: PA.

Chiếc xe nơi thi thể 39 người Việt được tìm thấy. Ảnh: PA.

Tại tòa án Old Bailey ở London, bồi thẩm đoàn được nghe về cách Harrison lái một xe tải chở người nhập cư đến Zeebrugge vào ngày 10/10 và được Kennedy đón khi xe đến Purfleet lúc 7h sáng hôm sau.

Băng CCTV từ Câu lạc bộ gofl Orsett được cho là đã ghi lại được hình ảnh chiếc xe tải màu đỏ của Kennedy trong một đoàn xe tối màu, đi đầu là nghi phạm Marius Draghici, người vẫn đang bỏ trốn, với Nica, Alexandru Hanga và Gazmir Nuzi theo sau.

Bồi thẩm đoàn được cho biết rằng Nica, người bị cáo buộc là cầm đầu phi vụ, đã gửi trước một tin nhắn cho Hanga trên WhatsApp để kiểm tra xem anh ta có mang theo chiếc "xe tang" Audi cỡ lớn của mình vào sáng hôm đó hay không.

Cư dân địa phương đã chứng kiến việc mà họ cho là 20 người từ xe tải được chuyển sang các ôtô đang chờ sẵn.

Đưa ra bằng chứng, một người đàn ông cho biết anh rất "sốc" trước những gì mình nhìn thấy khi đi làm và gọi cho một người dân khác gọi 999. Anh cho biết một chiếc xe tải màu đỏ - trắng đi với 4 chiếc Mercedes cùng về một hướng.

"Tôi thấy có một chiếc xe tải ở ngoài đó, rất là kỳ lạ nếu xe đậu ở đó vào buổi sáng", anh nói với bồi thẩm đoàn. "Khi tôi theo dõi, tôi đã bị sốc khi thấy người ta nhảy ra khỏi xe tải".

"Tôi bắt đầu hoảng sợ, hơi sốc khi thấy những gì tôi có thể nhìn thấy. Tôi chạy đến [chỗ cư dân khác] và nói 'gọi cảnh sát, có gì đó không đúng rồi'", anh khai tại tòa.

"Tôi chỉ thấy người ta đi ra từ phía sau xe tải với ba lô. Họ đang chạy về phía những chiếc xe để lên xe".

Anh cho biết có từ 10 đến 20 người và rất khó để mô tả họ trông như thế nào.

Sau khi các ôtô rời đi, chiếc xe tải lao về phía trước rồi lùi "mạnh", anh nói. "Xe tải rất vội vàng chạy đi. Tôi có thể thấy anh ta đang hoảng loạn".

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-goi-999-hai-tuan-truoc-tham-kich-essex-post1142404.html