Cuộc giải cứu người phụ nữ dọa tự thiêu đầy nghẹt thở của Trưởng Công an

Do mâu thuẫn gia đình nên người phụ nữ có ý định tưới xăng khắp nhà và tay cầm bật lửa, đòi tự vẫn. Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đã xuống hiện trường thương thuyết, rồi kịp thời can thiệp, hóa giải tình huống nguy hiểm.

Dọa thiêu vì không được gặp con

Sáng 29.5, ông Đỗ Anh Quyến – Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, lúc 9h sáng 22.5, Công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có tin báo về việc chị Nguyễn Thị Th (39 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mang xăng đến nhà anh Đặng Hồng H (51 tuổi, ở ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh - là chồng cũ của Th), để yêu cầu anh H trả 50 triệu đồng và cho chị gặp con chung.

Theo lời trình bày của người phụ nữ này, Th và H ly hôn từ tháng 3.2019, hai bên tự thỏa thuận về tài sản. Th nhận 200 triệu đồng từ anh H, còn anh H nhận nhà chung tại ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng.

Do H mới đưa cho Th 150 triệu đồng và không cho Th gặp con nên người phụ nữ này bức xúc mang xăng đến dọa đốt nhà để đòi tiền và quyền gặp con.

Khi đến nơi, Th khóa cửa, trèo lên ban công tầng 3, đổ xăng, cầm bật lửa dọa đốt nhà và đòi tiền H.

Hành trình giải cứu đầy nghẹt thở

Theo ông Đỗ Anh Quyến, sau khi nắm bắt tình hình, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động các các lực lượng nghiệp vụ (Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, Cảnh sát PCCC...) và Công an phường Xuân Đỉnh đến hiện trường.

Lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm có mặt và thuyết phục chị Th nhưng không hiệu quả, bởi chị Th rất căng thẳng, luôn yêu cầu chồng cũ trả tiền, cũng như đưa con về cho chị gặp.

Không chỉ có vậy, chị Th luôn đe dọa nếu công an xông lên và tiếp cận, chị sẽ đốt nhà hoặc nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Sau đó, thượng tá Lê Đức Hùng -Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm có mặt tại hiện trường.

Hiện trường sự việc.

Hiện trường sự việc.

“Khi thượng tá Hùng đến, tôi đã báo cáo tình hình với anh Hùng. Qua khai thác từ nhân dân, chị Th từng nhảy 1 lần từ tầng 3 xuống đất; cách hôm đó 1-2 tuần, chị Th mua xăng mang đến để đốt nhà, nhưng Công an phường Xuân Đỉnh phát hiện và can ngăn kịp thời.

Chị Th đã đổ 2 can xăng 5 lít và trên ban công vẫn còn 1 can xăng khoảng 3 lít nữa. Do đó, tôi và anh Hùng đã bàn bạc phương án để ngăn chặn hành động dại dột của chị Th.

Cụ thể, anh Hùng sẽ lên tầng 3 nhà bên cạnh để thuyết phục chị Th, còn tôi chỉ huy đội ở dưới, phá cửa nhà để vào bên trong, lên tầng 3 cứu người”, ông Đỗ Anh Quyến nói.

Ông Đỗ Anh Quyến cho biết thêm, sự việc tưởng đơn giản, nhưng một tổ công tác theo thượng tá Hùng lên tầng 3 nhà hàng xóm, lại gặp trục trặc ở cửa do lâu ngày không mở.

Thượng tá Hùng đã phải dùng tua-vít mở khóa, nhưng cửa chỉ hé được khoảng 30cm, vừa một người lách ra ngoài. Thượng tá Hùng ra ngoài ban công tầng 3 nhà hàng xóm để thuyết phục, còn ông Đỗ Quốc Quyến chỉ huy một đội ở dưới tầng 1 phá cửa căn nhà nơi chị Th đang cố thủ.

Lúc này, ở phía trên tầng 3, thượng tá Hùng vẫn thuyết phục chị Th. Trong khoảnh khắc, chị Th bị thượng tá Hùng nói đúng điểm yếu, nên đã nói chuyện với anh. Nhanh như cắt, anh Hùng chộp được tay của chị Th và thông báo với tổ công tác đang "ém" ở tầng 3 nhà hàng xóm ra hỗ trợ giữ người phụ nữ này.

Ở thời điểm đó, tình hình vô cùng căng thẳng. Nếu chị Th nghĩ quẩn và không làm chủ được bản thân, châm lửa đốt, thì sự việc sẽ rất phức tạp, do xăng bị tưới khắp nhà.

"Rất may, trực tiếp Trưởng Công an quận đã can thiệp kịp thời, hóa giải '"nút thắt" nguy hiểm đó. Sau đó, chúng tôi đã đưa chị Th xuống, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong sự việc”, ông Đỗ Anh Quyến chia sẻ.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cuoc-giai-cuu-nguoi-phu-nu-doa-tu-thieu-day-nghet-tho-cua-truong-cong-an-736161.ldo