Cuộc gặp gỡ xúc động của Trái tim vì trái tim

'Tôi nhất định phải cảm ơn người đã giành lại sự sống cho con tôi' - đó là niềm trăn trở của người mẹ Cơ tu trong hơn 2 năm qua với mong muốn gặp lại người đàn ông xa lạ đến từ nước Đức đã tài trợ hoàn toàn cuộc phẫu thuật tim cho con mình.

Chị Trần Thị Hà xúc động khi được trực tiếp nói lời cảm ơn với ông Erich Lejeune. Ảnh: XH

Ông chính là Erich Lejeune - Chủ Tịch hội đồng quản trị tổ chức từ thiện Trái tim vì trái tim (Heart for heart).

Chiều 28.9, tại Bệnh viện Đà Nẵng, cuộc gặp gỡ xúc động giữa gia đình hai bệnh nhân Trương Đình Thi (Hòa Bắc, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Phạm Lê Thùy Linh (Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và ông Erich Lejeune – người hỗ trợ cả hai cuộc phẫu thuật đã diễn ra.

Người mẹ Cơ tu trong câu chuyện này là chị Trần Thị Hà cùng con trai Trương Đình Thi. Chị Hà chia sẻ: “Ngày biết tin con bị tim hở van hai lá tôi đã đau đớn đến tột cùng. Với số tiền thực hiện phẫu thuật lớn, mỗi ngày trôi qua, sự sống của con tôi lại ít đi”. Gia đình thuộc diện khó khăn, chị gom góp vay mượn nhưng không đủ để con trai tiến hành ca phẫu thuật.

Rồi may mắn mỉm cười khi chị Hà được các y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng hướng dẫn làm thủ tục để được Quỹ Heart for heart tài trợ toàn bộ chi phí. Nhờ vậy, con trai chị Hà đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công.

Gần 2 năm sau ca phẫu thuật, nhìn con trai khỏe mạnh, lớn khôn, chị Hà rất mong muốn được gặp người đã giúp đỡ hai mẹ con mình.

Trong giây phút gặp mặt, chị nghẹn ngào nói lời cảm ơn cùng bó hoa và cái ôm thân thiết đến người đã sinh ra con mình một lần nữa.

Ông Erich Lejeune đón nhận những bó hoa tươi thắm từ cô bé Thùy Linh - người được phẫu thuật thành công nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ Heart for heart. Ảnh: XH

Cũng như gia đình chị Hà, lúc anh Phạm Xuân Hưng đón con gái Phạm Lê Thùy Linh chào đời cũng là lúc gia đình nhận được tin về bệnh tim bẩm sinh của con. Nén giọt nước mắt, anh Hưng chủ động tìm hiểu và được đội ngũ bác sĩ hướng dẫn đến chương trình mổ tim miễn phí và đó cũng là cơ duyên để anh biết đến Quỹ Heart for heart.

Được biết, đây chỉ là 2 trong số hơn 4.000 trẻ em bị tim bẩm sinh tại miền Trung được Quỹ Heart for heart tài trợ toàn bộ chi phí. Ông Erich Lejeune đã có hơn 12 năm cùng bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng thực hiện hàng trăm chuyến khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho gần 70 nghìn bệnh nhi ở các tỉnh thành miền Trung.

“Năm 2003, tôi đã nói với vợ mình rằng anh có một trái tim - em có một trái tim, tại sao chúng ta không kết nối với nhau để mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn. Đó là giờ phút khai sinh ra “Heart for Heart””, ông Erich Lejeune hồi kể về việc thành lập quỹ.

Giây phút xúc động trong lần gặp gỡ này. Ảnh: XH

Vào cuối năm 2018, Trung tâm tim mạch Bệnh viện Ðà Nẵng sẽ chính thức đi vào hoạt động, đây cũng là trung tâm tim mạch đầu tiên tại khu vực miền Trung. Ông Erich Lejeune sẽ trao tặng trung tâm một giàn máy thông tim hiện đại cùng các máy móc đi kèm để hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động khám chữa bệnh.

XUÂN HẬU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/cuoc-gap-go-xuc-dong-cua-trai-tim-vi-trai-tim-633366.ldo