Cuộc đua vô địch V.League 2019: Hà Nội nhận cái tát đầu tiên

Trận thua đậm của CLB Hà Nội trước Thanh Hóa ở vòng 9 Wake – up 247 V.League 2019 khiến cho cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn.

 Quang Hải và đồng đội đã thất thủ trước Thanh Hóa. Ảnh: Thùy Minh

Quang Hải và đồng đội đã thất thủ trước Thanh Hóa. Ảnh: Thùy Minh

Hà Nội ngắt mạch bất bại

Trận thua 1-4 trước Thanh Hóa đã khiến Hà Nội ngắt mạch 8 trận bất bại ở V.League 2019. Từ trận hòa nhờ vào bàn thắng ở phút cuối trước Bình Dương ở vòng trước đã cho thấy phong độ không ổn định của đội bóng này. Thế nhưng, nó còn chỉ ra một điều rằng, đội bóng thủ đô đang phần nào mang tâm lý quá tự tin khi luôn tỏ ra không có đối thủ ở V.League.

Dẫn lời của chính HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá về thất bại này: “Trận thua bạc nhược này là cái tát tỉnh người với Hà Nội. Các cầu thủ của tôi sẽ phải nhìn lại mình, đá tôn trọng đối thủ hơn. Trong bóng đá, nếu không tôn trọng đối thủ, không nỗ lực bằng người ta thì phải trả giá. Tôi luôn nói với các học trò rằng đừng nghĩ mình là nhà vô địch không thể đánh bại. Nếu có tư tưởng đó chắc chắn sẽ nhận thất bại. Trận thua Thanh Hóa là bài học kinh nghiệm, hy vọng các cầu thủ sẽ nhìn lại mình, chơi cống hiến hơn trong thời gian tới”.

Thực tế, trong nhiều trận đấu tại V.League Hà Nội luôn đá trên chân đối thủ và áp đặt lối chơi của mình. Như giới chuyên môn nhận định theo ngôn ngữ bóng đá dân dã nhất thì Hà Nội luôn mang đối phương ra để “nghịch”. Bởi lẽ, đội bóng Thủ đô có lực lượng quá mạnh, để vô địch V.League là chuyện trong tầm tay. Chính điều này đã khiến các cầu thủ chủ quan trong hai trận đấu gần đây.

Cũng cần nhắc lại rằng, Hà Nội luôn dựa vào sức sống của các ngoại binh là Omar, Oseni và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Thế nên, dù được cho là đội tuyển quốc gia thu nhỏ với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ đi chăng nữa thì Hà Nội cũng có những điểm yếu khiến khó có thể sảy chân bất cứ lúc nào. Việc họ để thua đến 3 bàn ngay trong hiệp 1 ở cuộc đối đầu với Thanh Hóa là lời cảnh tỉnh.

Hà Nội thua trận đấu tiên ở V.League 2019. Ảnh: VPF

Cuộc đua vô địch đang hấp dẫn

Trước khi V.League 2019 khởi tranh, Hà Nội được dự báo là sẽ dễ dàng bảo vệ thành công ngôi vô địch. Bởi lẽ, căn cứ vào lực lượng và sự ổn định của đội bóng thủ đô thì họ không có đối thủ ở V.League. Hơn nữa, nhìn vào chức vô địch vô tiền khoáng hậu của Hà Nội ở mùa giải trước, đó là căn cứ để họ được đánh giá cao.

Nhưng việc Hà Nội nhận trận thua trước Thanh Hóa ở vòng 9 khiến cho họ bị đội dẫn đầu là TPHCM bỏ cách 2 điểm trên bảng xếp hạng. Điều này sẽ khiến cho cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn. Ở mùa giải năm nay, TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae-seong đang có sự thăng hoa. Ngoài trận thua của chính đối thủ Hà Nội ở vòng 7, TPHCM đã có mạch trận bất bại ấn tượng. Không có quá nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng TPHCM lại được mang lại sức sống mới từ chính bàn tay của HLV người Hàn Quốc.

Một đối thủ lớn khác đang cho thấy sự trở lại ở mùa giải này là SLNA. Đội bóng xứ Nghệ với sự trở lại của các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia trong đội hình đã có những sự hồi sinh mạnh mẽ. HLV Chu Đình Nghiêm đã đánh giá SLNA cao nhất trong số các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Điều này cũng cho thấy, Hà Nội đã bắt đầu lường trước được về một cuộc đua vô địch không hề dễ dàng như dự đoán.

Việc Hà Nội để thua trận đầu tiên được xem là tai nạn nhỏ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho V.League đáng xem hơn. Bởi đối thủ đánh bại Hà Nội là một Thanh Hóa đang chìm trong khủng hoảng, họ đang nỗ lực trở lại khi bầu Đệ xuất hiện. Đó là ông bầu từng để lại nhiều ồn ào tại V.League trong quá khứ cùng đội bóng xứ Thanh. Bây giờ bầu Đệ xuất hiện đã phần nào mang lại sức sống mới cho Thanh Hóa.

Hy vọng, V.League sẽ không chỉ hấp dẫn lên bởi cuộc đua vô địch mà còn thắp lại “cuộc chơi” của các ông bầu. Điều từng khiến sân chơi số 1 quốc gia rất hấp dẫn.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/cuoc-dua-vo-dich-vleague-2019-ha-noi-nhan-cai-tat-dau-tien-733081.ldo