Cuộc đua trở về vạch xuất phát

Ngày 25-6, ông Lê Khánh Hải, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận ông Cấn Văn Nghĩa, Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã gửi đơn xin từ chức.

Nửa năm trước, ông Cấn Văn Nghĩa đã trúng cử chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa VIII trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ông Nghĩa được đánh giá là ứng viên yếu nhất trong 4 ứng viên tham gia tranh cử Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, khi không có kinh nghiệm về kêu gọi tài trợ cho bóng đá nhưng trong lần bỏ phiếu đầu tiên, ông Nghĩa và ông Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Động Lực) lại là ứng viên có số phiếu cao nhất để vào vòng bầu cử thứ hai. Ở vòng hai, ông Nghĩa giành được 36 phiếu trong khi ông Thành chỉ giành được 31 phiếu.

Trước khi được bầu giữ vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ông Cấn Văn Nghĩa từng là Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và nghỉ hưu từ ngày 1-9-2018. Theo Cục Thuế Hà Nội, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ 314 tỷ đồng tiền thuế đất trong giai đoạn 2012-2017, thời gian ông Nghĩa làm giám đốc.

Kể từ khi trúng cử đến nay, Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF Cấn Văn Nghĩa liên tục bị các doanh nghiệp thuê đất tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gửi đơn thư khiếu nại lên các cơ quan Trung ương phản ánh nhiều sai phạm tại khu liên hợp dưới thời ông Nghĩa làm giám đốc. Tháng 7 tới, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận thanh tra toàn diện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong giai đoạn ông Nghĩa làm giám đốc. Bên cạnh đó, ông Nghĩa gần như không trực tiếp kêu gọi được đồng nào về cho VFF, trong bối cảnh VFF đang cần lượng tiền lớn để có thể gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự.

 Ông Cấn Văn Nghĩa từng tuyên bố nếu VFF không có đủ tiền gia hạn hợp đồng với thầy Park, ông sẽ từ chức.

Ông Cấn Văn Nghĩa từng tuyên bố nếu VFF không có đủ tiền gia hạn hợp đồng với thầy Park, ông sẽ từ chức.

Như vậy, sau 6 tháng tại vị ở VFF, ông Cấn Văn Nghĩa đã từ chức. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải thông tin VFF sẽ sớm tìm người thay thế vị trí ông Nghĩa để lại. Như vậy, sau nửa năm, cuộc đua vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa VIII coi như lại quay trở về vạch xuất phát. Ứng cử viên tiềm năng thì có nhiều, cũng không thiếu đại gia có tâm huyết đủ năng lực mang tiền về cho VFF, nhưng sau khi thất bại ở cuộc bầu cử VFF khóa VIII, có thể họ đã nản lòng. Hoặc có thể họ vẫn thấy khó hiểu, ấm ức khi không trả lời được câu hỏi vì sao tại cuộc bầu cử vào tháng 12-2018, có tới 36 đại biểu VFF bỏ phiếu cho ông Cấn Văn Nghĩa. Không hiểu trong ngày ông Cấn Văn Nghĩa từ chức, những đại biểu bỏ phiếu cho ông Nghĩa ngày ấy nghĩ gì?

Có thể người kế nhiệm ông Nghĩa ở VFF không gặp khó khăn trong việc kêu gọi tài chính, bởi các đội tuyển quốc gia đang lên hương và thương hiệu bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh trong thời gian qua. Nhưng “sông có khúc, người có lúc”, ở đời chẳng ai nói trước được chuyện gì. Cũng như ông Cấn Văn Nghĩa nửa năm trước khi ông lao tâm khổ tứ đua tranh vào đội ngũ lãnh đạo VFF, chắc cũng không nghĩ sẽ có thời điểm ông nộp đơn từ chức như ngày hôm qua.

Bài và ảnh: CẨM TÚ - BĂNG TÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cuoc-dua-tro-ve-vach-xuat-phat-580803