Cuộc đua kỳ thú tập 2: 'Cơn mưa' lời khen sau tập 1 bị chê tơi tả, nhưng MC Song Luân vẫn khiến người xem chưa hài lòng

Sau khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ công chúng sau tập 1, 'Cuộc đua kỳ thú 2019' đã trở lại trong tập 2 với nội dung hấp dẫn, kịch tính và phù hợp với tinh thần một cuộc đua nhiều hơn. Chính vì vậy nhiều người đã dành lời khen ngợi cho ekip, tuy nhiên sự nhạt nhòa của MC Song Luân vẫn khiến khán giả phải bàn đến.

Trong tập trước, 10 đội chơi của "Cuộc đua kỳ thú 2019" đã có những trải nghiệm “để đời” với các thử thách đầy khó khăn ở “mảnh đất địa đầu của tổ quốc”, Hà Giang. Và Hà Giang cũng là nơi diễn ra những thử thách tiếp theo trong chặng đua thứ 2. Những nhiệm vụ càng khó khăn hơn, bắt đầu có những mâu thuẫn, thứ hạng các đội liên tục thay đổi qua từng chặng. Và Xanh lá là đội đầu tiên phải nói lời chia tay với "Cuộc đua kỳ thú 2019".

Bắt đầu chặng thứ 2, các thí sinh lại tiếp tục bị “bào mòn sức lực” khi phải di chuyển đến Dốc Thẩm Mã, một con dốc uốn lượn xinh đẹp và vô cùng nổi tiếng của Hà Giang, dành cho những người thích khám phá và chinh phục. Trong khi các đội vô cùng “khổ sở” khi phải đi bộ quãng đường rất dài để đến điểm nhận xe máy và tiếp tục phải di chuyển bằng xe máy để đến trạm dừng chân huyện Yên Minh thì đội trắng và xanh lá (bị phạt xuất phát cuối) đã bắt xe ôtô để xin đi nhờ. Do đó, thứ hạng các đội có sự thay đổi rõ rệt ngay ở lộ trình đầu tiên của chặng đua này.

Trường đua xe địa hình huyện Yên Minh (gần trạm dừng chân Yên Minh) là nơi diễn ra thử thách “tìm chai Sting đặc biệt có chứa mật thư của chương trình”. Tại đây, các đội chơi phải sử dụng xe do chương trình cung cấp, lái theo drone có chứa mật thư và tìm chai Sting đặc biệt để hoàn thành thử thách. Đây là một thử thách vô cùng khó khăn dành cho 10 đội chơi, vì ngoài địa hình hiểm trở, những con dốc cao thẳng đứng thì với nhiều đội, đây là lần đầu tiên các bạn điều khiển loại xe này, nhất là đối với những đội nữ như đội vàng của H’Hen Niê – Lệ Hằng hay đội cam của Kỳ Duyên – Minh Triệu.

Tuy là người cầm lái và phải chịu nhiều áp lực nhưng Hen vẫn vô cùng hài hước: “Ngày hôm nay là lần đầu tiên đi với một chặng đường dài, đèo một người bạn lên dốc, nhưng mà nói chung là cái cảm giác rất là thích”, trong khi người đồng hành là á hậu Lệ Hằng lại vô cùng hoang mang: “Cái dốc thẳng đứng, bị khập khiễn với nhau, không thể nào dựng lên được, mà cái xe nó nặng như con trâu”. Còn đối với đội cam, Kỳ Duyên không giấu được vẻ lo lắng khi lần đầu điều khiển một chiếc xe phân khối lớn giữa địa hình hiểm trở “Trời ơi, dốc cao thế, sao lên được ta”? “Dốc dựng đứng, không lên được”. Lên dốc đã khó nhưng khi xuống lại càng khó hơn đối với Kỳ Duyên khi lần đầu đi xe phân khối lớn như vậy trong địa hình hiểm trở, chưa bao giờ Kỳ Duyên hoảng sợ như vậy “Sợ lắm, sợ đi đến giữa chừng mà nó không thăng bằng, nó ngã ra là chết, Duyên cũng chưa bao giờ mình sợ điều gì cả, nhưng mà cái điều trong thử thách này, mình không biết vượt qua thế nào, vì nó vượt quá khả năng của mình”.

Trong khi đó, đối với đội xám thì đây lại là thế mạnh của Huy Trần, Huy tỏ ra khá thích thú khi bước vào thử thách “cái thử thách hôm nay là đúng sở trường của Huy rồi, Huy cũng rất là tự tin”, nhưng có lẽ vì không thông thuộc địa hình và chưa bao giờ phải chở 1 người đằng sau như thế này nên đội xám đã gặp vấn đề lớn khi xe đang di chuyển lại lao ngay xuống vực, John bị đập mặt xuống đất và lung lay răng cửa: “trời đất ơi, mới bị gì vậy? John chưa bao giờ trải qua chuyện như thế”. Nhưng những hình ảnh mà John bắt gặp được trong lúc tham gia Cuộc đua kỳ thú đã giúp chàng trai Việt Kiều lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hành trình đua “John vẫn nhớ hình ảnh lúc đi đường đèo, nhìn thấy mấy cụ già vác bao nhiêu là cây (củi), trèo lên vách núi, cụ già làm được, thì mình phải làm được, John phải cố gắng thôi”.

Ngoài những thử thách thể lực, trí não thì trong chặng 2, 10 đội chơi còn có cơ hội trải nghiệm và khám phá những nét độc đáo của ẩm thực Hà Giang với nhiệm vụ lựa chọn kép “Làm” hay “Ăn”? nếu chọn Làm các đội chơi phải tráng thành công 15 cái bánh phở từ 5 kg bột của chương trình, nếu chọn Ăn, mỗi thành viên phải ăn hết cả nước lẫn cái 3 tô phở Tráng Kiềm (loại phở đặc biệt nổi tiếng của cao nguyên đá Hà Giang). Ám ảnh từ phần ăn phở năm 2013 nên đội nâu của S.T Sơn Thạch và Bình An đã chọn làm. Cũng ở lựa chọn làm, vì sự khéo léo của Lê Xuân Tiền đã giúp đội xanh tiến lên vị trí dẫn đầu. Còn ở nhiệm vụ “Ăn”, nếu Hen và Hằng “vượt qua” thử thách một cách dễ dàng thì đội trắng có chút mâu thuẫn xảy ra: “giá như đọc sâu và đọc kỹ mật thư hơn nữa”.

Ở lộ trình tiếp theo, các đội chơi phải thực hiện thử thách ném bóng dưới bùn, sau khi vượt qua được các chướng ngại vật (là những “lực sĩ” do chương trình bố trí) sau đó phải ném bóng vào vòng tròn quy định. Mới bước vào thử thách, Bình An đã bị “lực sĩ vật ngã sấp mặt”, trong khi đó, S.T Sơn Thạch lại khá tự tin ném bóng, nhưng khi ném thì “5 trái không vô được trái nào”, và nhờ đó mà “cậu bé mặn Bình An mới tỏa sáng”. Sau nhiệm vụ này, các đội sẽ về đích nên đây cũng là áp lực rất lớn dành cho các đội, Tôn Kinh Lâm xác định mình đã “sai lầm” khi sử dụng kỹ thuật của ném bóng rổ “mình nhìn rất đơn giản, nhưng khi tới nơi ném theo kỹ thuật bóng rổ, nhưng không chính xác, là quyết định quá sai lầm”. Còn đội đen, Quốc Thiên khá thất vọng về Anh Quân “Việc ném bóng đối với người cao sẽ lợi thế hơn, nhưng Anh Quân chưa tập trung nên không ném vào”. Còn đội vàng, sau lần thất bại đầu tiên đã phải thốt lên “Tưởng dễ mà không dễ chút nào”.

Về đích cuối cùng nên xanh lá gồm nhà báo Chu Minh Vũ và biên tập viên Vũ Xuân Tiến là đội đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình, “đã phải dừng chân nên đây là 1 điều đáng tiếc, 1 lần tham gia cũng đã là trải nghiệm rồi, tôi cũng nghĩ rằng sẽ không có lần quay lại tiếp, nhưng với Tiến, người bạn đồng hành của tôi, tôi hy vọng bạn đó sẽ có lần khác quay trở lại với Race, với người có nhiều kỹ năng và sức khỏe tốt hơn, chắc chắn bạn sẽ có thành tích tốt hơn”.

Kết thúc tập 2, nhiều khán giả bắt đầu có thiện cảm và bày tỏ sự ủng hộ cho "Cuộc đua kỳ thú 2019" khi ekip đã tiếp nhận ý kiến đóng góp và có chỉnh sửa nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của người xem. Sau tập 1 bị chê tơi tả vì nội dung hời hợt, bị cắt xén quá nhiều phân cảnh khiến cuộc đua trở nên nhạt nhẽo khiến khán giả bức xúc, "Cuộc đua kỳ thú 2019" đã trở lại với tập 2 có thể nói là tạm chấp nhận được.

Tuy nhiên có một điều khiến nhiều người vẫn chưa hài lòng sau 2 tập lên sóng của "Cuộc đua kỳ thú 2019", đó là Host Song Luân. Anh chàng đẹp trai và ngầu miễn bàn nhưng cách dẫn dắt lại bị cho là nhạt, không lôi cuốn và rất thiếu kinh nghiệm. Người xem nhận xét Song Luân không hề có sự gắn kết, giao lưu với các đội đua như những MC trong các mùa trước. Đặc biệt cách diễn đạt từ ngữ của Song Luân không thu hút, còn bị dính từ không chuyên nghiệp. Nhưng cũng không thể trách được Song Luân khi anh không phải là MC chuyên nghiệp mà công việc chính là ca sĩ và diễn viên. Chính vì vậy có lẽ cần có thời gian để soái ca này bắt nhịp được với việc làm MC.

Song Luân đảm nhận vị trí Host của "Cuộc đua kỳ thú 2019".

Những phản hồi của khán giả sau tập 2 "Cuộc đua kỳ thú 2019".

Ở tập tiếp theo, hành trình "Cuộc đua kỳ thú 2019" sẽ tiếp tục di chuyển đến Quảng Ninh, nơi có rất nhiều thử thách bất ngờ, đòi hỏi các đội chơi phải vận dụng các kỹ năng và tinh thần đoàn kết. Tất cả sẽ được bật mí vào tối thứ bảy tuần sau.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cuoc-dua-ky-thu-tap-2-con-mua-loi-khen-sau-tap-1-bi-che-toi-ta-nhung-mc-song-luan-van-khien-nguoi-xem-chua-hai-long-76029.html