Cuộc đua kỳ thú: Đỗ Mỹ Linh được khen múa đẹp, Bình An về Nhất

Trong tập 9 'Cuộc đua kỳ thú' lên sóng tối 31/8, Đỗ Mỹ Linh được khen trong điệu múa truyền thống của CHDCND Triều Tiên, còn đội Nâu về Nhất.

Sau chặng đua Hồ Chí Minh, hành trình "Cuộc đua kỳ thú" tiếp tục đến với chặng đua nước ngoài tại đất nước đầy bí ẩn – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 4 đội chơi còn lại đã có một trải nghiệm có một không hai trong chặng đua này. Tại Triều Tiên, đội Nâu giành lại vị trí dẫn đầu sau nhiều tuần “thất thế”. Tuy nhiên, đây là chặng đua đặc biệt nên không loại.

Trong lúc các đội đang nghỉ ngơi, một mật thư đặc biệt được gửi đến từng phòng. Các đội phải di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó nhận mật thư tiếp theo để di chuyển sang sân bay Bắc Kinh, từ đó các đội nhận mật thư tiếp theo bay đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên). Đây cũng là nơi diễn ra các thử thách trong chặng thứ 9 Cuộc đua kỳ thú năm nay.

Việc đầu tiên là tất cả các đội chơi, nam mặc vest, nữ mặc áo dài dâng hoa đến nhà lãnh đạo vĩ đại Kim Nhật Thành và Chủ tịch Kim Jong il tại tượng đài Masude. Đây là một trải nghiệm thú vị và tất cả các tay đua đều thấy tự hào. Sau đó, các đội chơi bước vào nhiệm vụ đầu tiên, Lộ Trình: tìm tem tại Nhà triễn lãm tem Triều Tiên. Tại đây đội chơi tìm con tem tương ứng như chương trình cung cấp. Bảo tàng tem được xây dựng vào giữa 2002, nơi đây trưng bày hơn 6000 loại tem, thông qua những con tem, chúng ta có thể hiểu hơn về con người, lịch sử, văn hóa Triều Tiên trong 70 năm qua. Con tem cần tìm là con tem nói về mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

Trong nhiệm vụ này, đội Vàng tìm được tem đầu tiên, sau đến Xanh Dương, Nâu. Đội Cam mất nhiều thời gian để tìm.

Sau khi tìm tem, các đội chơi bước vào nhiệm vụ mới đó là học và biểu diễn lại đoạn múa. Nếu thành viên đội chơi là nam, đội chơi phải thực hiện đoạn trích trong điệu múa Sangmo. Đây là điệu múa truyền thống của người nông dân Triều Tiên thường được múa vào mùa thu và mùa xuân với mong ước về một vụ mùa bội thu. Nếu đội chơi có thành viên là nữ thì phải thực hiện đoạn trích trong điệu múa Dondollari. Đây là điệu múa đặc trưng của người dân Triều Tiên được Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành phát triển, với hy vọng về một tương lai tươi sáng và tự do.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thực hiện điệu múa

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thực hiện điệu múa

Mỗi đội có 2 tiếng để học và trả bài liên tục cho đến khi nào được sự đồng ý của người giám sát thử thách. Trong lộ trình này, các tay đua nữ có lợi thế hơn so với nam vì điệu múa của Nam phải học khá khó. Hai thành viên của đội Cam (Kỳ Duyên - Minh Triệu) lại tỏ ra thích thú và đồng lòng trong thử thách này.

Cùng lúc đó, những tay đua nam đang gặp phải một rắc rối lớn, Xuân Tiền căng thẳng: “Thử thách này căng thẳng lắm, mình thấy người ta lắc dễ, còn mình lắc hoài không đi”. Bình An của đội Nâu cũng vất vả vì điệu múa này thực sự gây “chóng mặt” nếu không quen. Tuy nhiên, ST đã kịp thời thay đổi chiến thuật, quyết định làm luôn thử thách “Do ST có khả năng sư phạm nên hiểu được vấn đề của Bình An là gì, nên quyết định làm luôn thử thách, nếu sai thì còn có thời gian nữa để học”.

Đội Nâu (ST Sơn Thạch - Bình An) thực hiện 2 lần, sau thử thách này đội Nâu vươn lên vị trí đầu tiên, trong khi đó đội Vàng (H'Hen Niê - Lệ Hằng) cũng thực hiện 2 lần nhưng bị tuột xuống vị trí thứ 2, Đội Xanh dương (Đỗ Mỹ Linh - Xuân Tiền) thứ 3 và đội Cam (Kỳ Duyên - Minh Triệu) thứ 4. Khi các đội đều khác đều ra trả bài thì Xanh dương vẫn muốn học tiếp, nhưng rất tiếc đã hết thời gian để học.

Sau đó, các đội tiếp tục với thử thách chép thơ ở cổng Đại Đồng. Cổng tọa lạc tại phía đông Bình Nhưỡng, cổng cao 19m, là 1 trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Triều Tiên. Tại đây các đội chơi sẽ ghi lại 2 câu thơ miêu tả vẻ đẹp của sông Đại Đồng. Một thành viên phải ghi nhớ, sau đó di chuyển lại địa điểm của thành viên còn lại để miêu tả sau đó viết hoàn chỉnh 2 câu thơ đó. Trong suốt quá trình thực hiện thử thách, đội chơi được phép đổi người 1 lần.

Bước vào thử thách, Bình An và ST đã có những quy ước trước cho cả hai để tránh mất thời gian. Nhiệm vụ nay đòi hỏi trí nhớ tốt nhưng H’Hen Niê lại “hay quên”, cho nên cứ “tưởng tượng chạy bước nào là chữ bay theo bước đó, không nhớ gì cả, chạy lại lần 2, xong về nói với chị Hằng là quên rồi, chạy lại lần 3 chạy nửa đường xong không nhớ gì cả” khiến cho Lệ Hằng “sốt ruột” và phải đổi người thực hiện thử thách.

Hoa hậu H'Hen Niê

Đây là một thử thách khá khó vì chỉ cần sai một li là đi một chữ, trong quá trình di chuyển, mỗi lần các tay đua chỉ có thể nhớ được 3 - 4 chữ trong tổng số 31 chữ của hai câu thơ. Lần này, đội Xanh Dương đã có chiến thuật để nhớ chữ, tuy nhiên cũng không tránh khỏi áp lực do về cuối ở thử thách trước. Đây cũng là thử thách khiến các đội cực kỳ căng thẳng và làm “rạn nứt” tình đồng đội của Đỗ Mỹ Linh và Lê Xuân Tiền.

Vì truyền tin sai nên khi chấm bài, đội Xanh bị sai 5 lỗi, Mỹ Linh: “tức Tiền lắm vì mọi khi Tiền rất cẩn thận, nhưng lần này không chịu đếm bao nhiêu từ, sai mất 5 lỗi, đây là một thử thách làm rạn nứt tình đồng đội”. Minh Triệu cũng căng thẳng với Kỳ Duyên “nhiều lúc Duyên mất tập trung, Triệu phải nhắc 1, 2 chữ xong lại quên phải chạy ngược ra lại để đọc tiếp, trong khi mỗi lần như vậy chỉ có thể nhớ được 3 – 4 chữ thôi”.

Đội Nâu về Nhất

Cuối cùng, sau khi hết thời gian phạt, các đội lần lượt về đích ở Quảng Trường Kim Nhật Thành, thứ tự lần lượt: Nâu về nhất, tiếp đến là Vàng, Xanh và đội Cam về cuối./.

Vũ Toàn/VOV.VN
Ảnh: BTC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/cuoc-dua-ky-thu-do-my-linh-duoc-khen-mua-dep-binh-an-ve-nhat-950863.vov