Cuộc đời thăng trầm của văn sĩ 'Bắt trẻ đồng xanh'

Các nhà văn lựa chọn cuộc sống ẩn dật không phải là hiếm, song với trường hợp của Jerome David Salinger thì lại cá biệt. Năm 1953, tức 2 năm sau khi nổi danh khắp nước Mỹ với tiểu thuyết 'The Catcher in the Rye' (Bắt trẻ đồng xanh), ông lui về ở ẩn.

Dù xuất thân trong gia đình khá giả nhưng Salinger ngay từ lúc còn học ở trường con nhà giàu Valley Forge Military Academy đã chối từ mọi niêm luật của xã hội. Cũng như nhân vật chính Holden Caulfield trong tác phẩm “Bắt trẻ đồng xanh”, ông không chịu nổi cuộc sống gò bó ở ký túc xá và cách dạy dỗ cứng nhắc của các giáo viên trong trường.

Chàng trai người Do Thái sớm bỏ học và tỏ ra thờ ơ với hư danh. Anh đi du lịch châu Âu tới gần nửa năm, sau đó trở về Mỹ học đại học và còn hứng chí theo học 1 khóa viết truyện ngắn tại Columbia University.

Jerome David Salinger (1919-2010) là một trong những nhà văn nổi tiếng ở thế kỷ XX, tác giả của “Bắt trẻ đồng xanh”

Tưởng rằng niềm vui sống đã quay trở lại với chàng trai 24 tuổi khi gặp và phải lòng người đẹp Oona O’Neill. Cô là con của Eugene O’Neill - nhà biên kịch nối tiếng ở Mỹ, người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1936. Họ thực sự là một cặp xứng đôi.

Thế nhưng, Oona O’Neill, thời điểm ấy mới là cô gái 17 tuổi, thích đóng phim và nổi tiếng, đã sớm ngã vào vòng tay của một người đàn ông hơn cô tới gần 40 tuổi trong 1 lần tới thử vai phim của ông. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là “vua hề” Chaplin. Oona O’Neill đã xoáy vào lòng Salinger một vết thương không bao giờ lành.

Kể từ đó, chàng trai trẻ chạy theo những cuộc tình một đêm và kể cả khi đã kết hôn, ông vẫn tàn nhẫn đuổi 2 người vợ: Sylvia Welter - bác sĩ người Pháp và Claire Douglas - con của nhà phê bình nghệ thuật người Robert Langton Douglas - ra khỏi nhà. Điều đặc biệt là lúc cuối đời, Salinger sống cùng 1 phụ nữ có họ giống với mối tình đầu: Colleen O’Neill - một y tá ít hơn ông 40 tuổi.

Thế chiến II giống như đổ thêm dầu vào lửa, làm bùng lên nỗi chán chường âm ỉ sớm nảy sinh trong tâm hồn trẻ tuổi. Là chiến sĩ quân báo, chứng kiến tận mắt những hậu quả từ thảm sát của Đức Quốc xã, nhất là trận đánh ở Huertgenwald với 22.000 lính Mỹ tử trận, Salinger bị ám ảnh thật sự.

Tác phẩm "Bắt trẻ đồng xanh" đã được dịch ra tiếng Việt

Ngay cả khi tột đỉnh danh vọng với tiểu thuyết đầu tay và duy nhất - “Bắt trẻ đồng xanh”, với Salinger, vẫn chỉ là phù phiếm. 250.000 bản sách được bán ra trong năm xuất bản đầu tiên với ông giống như một cơ may tình cờ.

Nhà văn này chẳng thiết tha gì trong việc quảng bá tác phẩm, thậm chí ông còn không đồng ý cho in ảnh của mình trên bìa. Sau đó, ông tiếp tục viết vài tập truyện ngắn không có tiếng vang. Tới năm 1965, ông coi ẩn dật và tôn giáo là nơi cứu rỗi tâm hồn mình.

Sinh thời, Salinger hầu như không có bạn bè. Người duy nhất ông thường xuyên biên thư thăm hỏi qua lại là Werner Kleeman, chiến hữu cùng chiến hào chống lại Hitler trong Thế chiến II.

Những lá thư cũng là biểu hiện, là minh chứng duy nhất khiến người đọc có thể hình dung về những khía cạnh con người Salinger. Khiêm nhường và tình cảm với bạn bè, vật nuôi và cả các con nhưng lại tàn nhẫn với những người phụ nữ từng gắn bó với mình.

Rõ ràng Salinger không mù quáng, ông vẫn ý thức rất rõ những điều xảy ra với cuộc sống của mình. Ông vốn là người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng và tỏ rõ thái độ bất mãn, ác cảm với thế giới tư sản, nhất là sau Thế chiến II.

Nhà văn nhìn thấu sự giả dối ở con người và ông ngày càng trở nên cô độc, coi nhẹ mọi thứ, trừ những trang viết. Ông chuyển về một ngôi nhà ở thành phố nhỏ Cornish thuộc bang New Hampshire (Mỹ), từ chối tái bản những tác phẩm đầu tay và chú tâm nghiên cứu tôn giáo, tập yoga.

Nhà văn từ chối nói về danh tiếng của bản thân mỗi khi có người hỏi chuyện. Salinger sống như vậy tới gần 50 năm, cho đến khi qua đời vào năm 2010.

Jerome David Salinger (1919-2010) là một trong số những nhà văn nổi tiếng ở thế kỷ XX, tác giả của “Bắt trẻ đồng xanh” - cuốn tiểu thuyết kinh điển có 65 triệu ấn bản được tìm mua kể từ lần xuất bản lần đầu vào năm 1951.

Đạo diễn người Mỹ Danny Strong đã đưa cuộc đời và số phận của nhà văn Jerome David Salinger vào bộ phim “Rebel in the Rye”, được chuyển thể từ cuốn tiểu sử “J. D. Salinger: A Life” của Kenneth Slawenski. Tài tử Nicholas Hoult - vào vai nhà văn J.D.Salinger. “Rebel in the Rye” được giới thiệu tại Liên hoan phim Sundance tháng 1/2017. Phim đã ra mắt khán giả Mỹ ngày 8/9/2017.

Ngữ Nam (dịch)

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/kho-bau/cuoc-doi-thang-tram-cua-van-si-bat-tre-dong-xanh-post33170.html