Cuộc đời ngắn ngủi của nữ ca sĩ Lý Minh Úy

Sau hai năm gia nhập showbiz, Lý Minh Úy mắc bệnh hiểm nghèo và phải tạm dừng ước mơ ca hát. Hôm 4/5, cô qua đời.

Ngày 5/5, HK01 đưa tin nữ ca sĩ Lý Minh Úy qua đời ở tuổi 31. Cô ra đi sau 9 năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư biểu mô vòm họng.

Trên HK01, tài tử Mã Tuấn Vỹ đau buồn: "Tôi được Lý Minh Úy và gia đình ủy thác báo tin buồn đến truyền thông lẫn khán giả. Minh Úy đã qua đời vào 17h10 ngày 4/5. Trước lúc mất, di ngôn cuối cùng của em ấy là gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã luôn đồng hành, quan tâm, ủng hộ và dành tình yêu cho Minh Úy. Gửi lời chúc phúc đến các bạn".

Giấc mộng ca sĩ dở dang

Lý Minh Úy khởi nghiệp vào năm 2010 với vai trò ca sĩ nhóm nhạc Tiểu Long Phượng. Nhan sắc thanh tú, giọng hát ngọt ngào giúp cô nhận được sự yêu thích của khán giả Hong Kong với các ca khúc Không đến được, Hóa ra trong tình yêu không có được mới là tốt…

Sau hai năm chăm chỉ làm nghề, bước đầu có được chỗ đứng làng âm nhạc, Lý Minh Úy mắc ung thư biểu mô vòm họng giai đoạn đầu. Năm đó cô mới 22 tuổi.

 Nữ ca sĩ sớm bỏ nghiệp ca sĩ vì căn bệnh ung thư biểu mô vòm họng. Ảnh: Sina.

Nữ ca sĩ sớm bỏ nghiệp ca sĩ vì căn bệnh ung thư biểu mô vòm họng. Ảnh: Sina.

Lý Minh Úy vốn là ca sĩ, căn bệnh liên quan đến vòm họng và thanh quản này, bị xem là "nấm mồ" chôn vùi sự nghiệp vừa chớm nở của cô. Thậm chí, còn khiến nữ ca sĩ chịu tổn thương tình cảm vì bị bạn trai ruồng bỏ.

Sau đó, cô rút khỏi giới giải trí để chữa trị bệnh tình. "Tôi run rẩy khi cầm trên tay hồ sơ bệnh án. Căn bệnh tôi mắc là dạng ung thư cực kỳ hiếm gặp. Tôi biết rằng cơn ác mộng này sẽ tước đi cơ hội thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng, thậm chí tước đoạt mạng sống của tôi. Tôi yêu âm nhạc, mang theo nhiều mộng tưởng nhưng cơ thể không cho phép tôi tiếp tục xuất hiện trước công chúng", Lý Minh Úy nói trên HK01.

Người đẹp họ Lý chia sẻ phải hơn một năm cô mới chấp nhận được sự thực, cân bằng lại cuộc sống. "Khi tôi bị bệnh, mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc tôi. Nhìn cách bà đối diện với bệnh tật của con gái, luôn tươi cười mỗi ngày, tôi nhận ra bản thân không thể chết trong tuyệt vọng, mà phải chết trong sự giản đơn, lạc quan và hạnh phúc. Chết sao cho xứng đáng với đời", nữ ca sĩ chia sẻ.

9 năm chữa bệnh

Từ năm 2012, Lý Minh Úy bước vào hành trình gian khó điều trị bệnh ung thư. Từng có giai đoạn, bệnh tình của cô được khống chế. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn tế bào ung thư lại tái phát khiến sức khỏe nữ ca sĩ lại thêm suy kiệt.

Theo chia sẻ của Minh Úy, cô bị khối u có đường kính 4 cm ở vòm họng. Do khối u phát triển trên mạch máu nên không thể phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn, chỉ có thể kiểm soát bằng phương pháp đốt điện.

Cho nên, suốt 9 năm qua, cô trải qua 4 lần xạ trị và 30 lần điều trị bằng hóa chất. Đáng tiếc, bệnh tình không thuyên giảm, thậm chí ngày càng xấu đi theo thời gian, di căn sâu.

Lý Minh Úy sống lạc quan cho đến tận giây phút cuối đời. Ảnh: Instagram.

Trên On, Lý Minh Úy chia sẻ trong cuộc chiến giành giật mạng sống với tử thần, cô chịu đựng nhiều nỗi đau về thể xác. Năm 2016, khối u phình to buộc cố nghệ sĩ phải lên bàn mổ, tiến hành đốt điện nhằm giảm áp lực mạch máu. Sau ca phẫu thuật, cô mắc chứng viêm dây thần kinh gây liệt cơ mặt, thính lực chỉ còn 30% ở tai phải, mắt không thể khép chặt, miệng méo mó.

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn xuất hiện tình trạng kháng thuốc khiến tế bào ung thư lan rộng khắp cơ thể. Năm 2020, ung thư di căn vào gan, thận và não của Lý Minh Úy.

Bước sang năm 2021, tình trạng của Lý Minh Úy chuyển biến xấu. Cô không thể ăn uống, phải dùng xe lăn làm phương tiện di chuyển do gặp vấn đề xương khớp. Đến ngày 20/4, nữ nghệ sĩ nhập viện do hôn mê sâu và phải thở máy để duy trì sự sống. Sau nửa tháng điều trị tích cực, cô trút hơi thở cuối cùng.

Trước khi mất, dù bị căn bệnh đe dọa mạng sống, cơ thể dị dạng, Lý Minh Úy vẫn lạc quan giữa nghịch cảnh. Trên Apple Daily, cố nghệ sĩ chia sẻ cô có thể vượt qua thời khó khăn nhất đều nhờ có giúp đỡ kinh tế từ các nghệ sĩ Hong Kong, sự động viên tinh thần của người hâm mộ.

Dưới sự giúp đỡ của Mã Tuấn Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Dung Tổ Nhi, Tăng Chí Vỹ, cách đây không lâu, cô đã ra mắt đĩa đơn cuối cùng. "Tôi không còn gì hối tiếc trên cuộc đời này. Bệnh tật giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mạng, cảm nhận được tình yêu của mọi người. Tôi sẽ sống, sống cho đến giây phút cuối cùng", cô nhắn nhủ.

Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ thương xót cho cuộc đời ngắn ngủi của Lý Minh Úy. Họ xem cô là biểu tượng cho sự kiên cường và lòng dũng cảm của showbiz Hong Kong, theo On.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-doi-ngan-ngui-cua-nu-ca-si-ly-minh-uy-post1211713.html