Cuộc đời đối lập của Maradona

Song song với sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang, cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Maradona lại đầy rẫy những thị phi. Nhưng chính hai mặt trái ngược này đã một trong những lý do khiến 'Cậu bé vàng' trở nên bất tử trong lòng người hâm mộ.

Maradona cùng vợ cũ Claudia tham dự một buổi tiệc tại Italy

Maradona cùng vợ cũ Claudia tham dự một buổi tiệc tại Italy

Maradona là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, là biểu tượng bóng đá của toàn thế giới. Đôi chân điêu luyện của ông có thể làm mọi điều trên sân cỏ, khiến mọi đối thủ điên đảo và hàng triệu người hâm mộ phát cuồng.

Trong sự nghiệp quốc tế, Maradona có 91 lần khoác áo đội tuyển Argentina và ghi được 34 bàn thắng, với đỉnh cao chức vô địch World Cup 1986.

Ở cấp CLB, Maradona chơi 259 trận, ghi 115 bàn và 29 lần kiến tạo trong màu áo Boca Juniors, Barca và Napoli. Ông được nhắc đến nhiều nhất ở giai đoạn 7 mùa giải chơi cho Napoli (1984-1991). Sự xuất sắc của ông đã giúp Napoli, thời điểm đó chỉ là một CLB tầm trung của Italy, đoạt Scudetto các năm 1987 và 1990, Cup UEFA 1989. Những chiếc cúp này đã trở thành vô giá đối với Napoli bởi từ khi ông rời đi, đội bóng này chưa thêm một lần chạm đến đỉnh vinh quang.

Sự nghiệp vinh quang là thế, nhưng cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Maradona lại bao quanh bởi đầy rẫy những thị phi. Đó là tiệc tùng, rượu chè, ma túy, giao du với xã hội đen...Thậm chí, ngay cả chính ông cũng không biết mình có bao nhiêu người con. Bên cạnh Dalma và Gianinna, 2 cô con gái hợp pháp với người vợ có hôn thú Claudia Villafane, mãi sau này Maradona mới thừa nhận thêm 5 người con “rơi”, là kết quả của những mối tình vụng trộm và chớp nhoáng.

Người ta nói, trong Maradona có hai nhân cách chính - tà đối lập. Ông là thiên thần ở mỗi pha chạm bóng trên sân, nhưng lại trần tục ở cuộc sống bên ngoài. Maradona không phủ nhận điều tiếng, nhưng luôn khẳng định đã nỗ lực hết sức để có ngày hôm nay: “Tôi là Maradona, là người ghi bàn, là người mắc lỗi. Tôi có thể gánh chịu tất cả, tôi có đôi vai đủ lớn để chiến đấu với mọi người”.

Ngày Maradona ra đi, cả thế giới bóng đá khóc thương. Đất nước Argentina để quốc tang trong 3 ngày tưởng nhớ Maradona. Câu lạc bộ Napoli đổi tên sân San Paolo thành Diego Armando Maradona.

Maradona bên hai người đẹp nóng bỏng

Tiếc nhớ một huyền thoại

Tối 25/11 (giờ Việt Nam), huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã qua đời tại quê nhà ở tuổi 60 sau một cơn đau tim. Sự ra đi đột ngột của cựu danh thủ Argentina để lại nỗi buồn sâu sắc đối với làng túc cầu nói riêng và thể thao thế giới nói chung. Người hâm mộ, giới cầu thủ, chuyên gia đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của “Cậu bé vàng”.

Maradona là cái tên hiếm hoi được xếp ngang hàng với “Vua bóng đá” Pele trong ngôi đền của các huyền thoại. Cả hai người cùng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của FIFA. Trên trang cá nhân, Pele chia sẻ nỗi đau với gia đình Maradona và hẹn ngày thi đấu với “Cậu bé vàng” trên thiên đường. Ông viết: “Không có gì có thể buồn hơn nữa. Tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời, thế giới đã mất đi một huyền thoại. Còn nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại, tôi cầu chúc cho gia đình Diego có sức mạnh để vượt qua nỗi đau này. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể chơi bóng cùng nhau trên thiên đường”.

Lionel Messi- ngôi sao bóng đá đồng hương và là hậu bối của Maradona nói tên tuổi của Maradona sẽ trường tồn mãi mãi: “Một ngày rất buồn cho tất cả người dân Argentina và bóng đá. Ông ấy ra đi nhưng không rời bỏ chúng ta, bởi vì Diego là mãi mãi. Tôi lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ đã sống với ông ấy và tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình và bạn bè của ông. Hãy yên nghỉ”.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bày tỏ nỗi lòng: “Hôm nay tôi nói lời vĩnh biệt với một người bạn và thế giới chia tay một thiên tài bất tử. Một trong những ảo thuật gia độc nhất vô nhị. Ông ấy ra đi quá sớm nhưng đã để lại một di sản vô giá và khoảng trống này sẽ không bao giờ được lấp đầy. Hãy yên nghỉ. Maradona sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Với tài năng thiên phú, Maradona được đặt biệt danh “Cậu bé vàng”, cái tên gắn bó với ông trong suốt sự nghiệp. Ông trở thành thần tượng, người truyền cảm hứng tình yêu bóng đá cho biết bao thế hệ đàn em. Hàng loạt cầu thủ, cựu danh thủ khác như David Beckham, Kylian Mbappe, Marcus Rashford, Michael Owen…cũng gửi lời tri ân và bày tỏ sự tôn vinh đối với huyền thoại người Argentina.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cuoc-doi-doi-lap-cua-maradona-1755806.tpo