Cuộc đời đầy thăng trầm của nhà văn Kim Dung: Chịu nhiều tổn thương về tình cảm

Ngày 30/10 vừa qua, nhà văn Kim Dung – người được biết đến với các tác phẩm kiếm hiệp nổi tiếng qua đời đã để lại niềm xót thương vô hạn trong lòng người hâm mộ.

Nhà văn Kim Dung qua đời ở tuổi 94 (Ảnh: Intetnet)

Kim Dung tên thật Tra Lương Dung, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng như Thiên long bát bộ, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Lộc Đỉnh ký, Tiếu ngạo giang hồ… với nhiều giải thưởng lớn. Hầu hết các tác phẩm của ông đều được chuyển thể thành phim và thành công rực rỡ, là điểm tựa cho rất nhiều diễn viên nổi tiếng làng Hoa Ngữ.

3 lần kết hôn mới tìm được bến đỗ thực sự của mình

Nhà văn Kim Dung lấy người vợ đầu tiên là Đỗ Dã Phân, chị gái của một chàng trai hâm mộ ông là Đỗ Dã Thu. Cuộc gặp gỡ duyên phận nhờ vào một lần Kim Dung ngỏ ý muốn mới Dã Thu đến nhà chơi. Ông đã bị thu hút bởi tính cách hài hước của bà Dã Phân, từ đó hai người thường xuyên qua lại.

Kim Dung kết hôn cùng bà Đỗ Dã Phân

Năm 1948, họ tổ chức đám cưới ở Thượng Hải. Những tưởng đã có duyên gặp sẽ có duyên ở bên nhau cả cuộc đời nhưng có lẽ do quá bận rộn, ở lứa tuổi đó, Kim Dung dành nhiều thời gian cho việc phát triển sự nghiệp nên tình cảm hai bên nhạt phai. Sau này Kim Dung từng thú nhận rằng người phản bội ông là bà Dã Phân, tất cả đều do "xa mặt cách lòng" mà ra.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Kim Dung là với bà Chu Mai, trợ lý đắc lực của ông. Họ ở với nhau 3 năm và có với nhau 4 người con. Năm 1959, Kim Dung và Chu Mai cùng sáng lập tờ Minh Báo và bà cũng chính là phóng viên duy nhất của tờ báo. Cuộc sống hôn nhân giữa hai người cũng không hề êm đẹp, Kim Dung và Chu Mai thường xuyên tranh cãi gay gắt do bất đồng quan điểm. Sau khi ly dị, bà Chu Mai có yêu cầu Kim Dung không được phép có con và nhà văn này đã đồng ý.

Người vợ cuối cùng trong cuộc đời ông là bà Lâm Lạc Di, người kém ông 29 tuổi vô tình gặp trong quán rượu. Lúc đó do áp lực công việc và cuộc sống, Kim Dung thường tìm đến rượu giải sầu, ở đây ông gặp bà Lâm Nhạc Di và cảm thấy rất hợp tính. Hai người đã kết thân từ đó, và tình cảm phát triển theo năm tháng, sau khi kết hôn, ông đưa vợ mình sang Úc đồng thời tin tưởng ủy thác vai trò trợ lý cho bà. Nhà văn từng chia sẻ rằng Lâm Lạc Di rất biết cách chăm sóc gia đình và rất thích cách vợ trang trí nhà cửa, chính những điều nhỏ nhặt này đã khiến ông muốn gắn bó với cô vợ kém mình tới 29 tuổi.

Lâm Lạc Di - người vợ kém 29 tuổi và cũng là người vợ cuối cùng của Kim Dung

3 người phụ nữ gắn với các quãng đời khác nhau của Kim Dung, cùng ông trải qua thăng trầm có hạnh phúc có khổ đau, thế nhưng cả ba không hoàn toàn nắm giữ trái tim của ông. Người ta vẫn thường nhắc đến một Hạ Mộng, người đàn bà đẹp là minh tinh nổi tiếng năm 1950 – 1960. Nhiều bài báo cho biết khi còn trẻ Kim Dung từng từ bỏ công việc ở một tòa soạn báo để chuyển sang làm biên kịch phim, nhằm tiếp cận người đẹp này. Có tin đồn cho rằng, ông lấn sân làm đạo diễn, mời Hạ Mộng đóng chính trong phim của mình song Hạ Mộng luôn giữ khoảng cách với Kim Dung.

Luôn sống theo lời cha dạy: "Cái quý giá nhất của con người chính là bản ngã"

Kim Dung có một tuổi già an nhàn và thanh thơi, ông dành toàn bộ trí tuệ và công sức của mình vào các tác phẩm kiếm hiệp. Mỗi tác phẩm là đứa con tinh thần được nuôi dưỡng và được ông thổi hồn vào đó. Nghê Khuông, bạn thân của Kim Dung từng chia sẻ rằng nhân vật Tiểu Long Nữ mà mọi người từng mê đắm chính là hình tượng con gái út của ông là Tra Truyền Nột (1963).

Mặc dù là người rất thành công trong sự nghiệp viết lách nhưng những đứa con của ông lại không ai có đam mê với nghề này. Kim Dung không thấy buồn về điều đó, khi được hỏi ông thường chia sẻ rằng: "Cha thường nói với tôi, hãy cứ làm điều gì mình muốn, không cần phải học theo ông. Bởi cái quý giá nhất của con người chính là bản ngã".

Tra Truyền Nột cho biết chị gái Tra Truyền Thi hiện sống ở Vancouver - Canada, anh trai Truyền Thích sống ở Thẩm Quyến. "Ba anh chị em chúng tôi mỗi người bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống của riêng mình. Ngày nhỏ, cả ba ăn chung bàn, ngủ chung giường, nhưng lớn lên, mỗi người một cuộc sống, không còn thân thiết được như trước, giờ nghĩ lại tôi thấy rất buồn và tiếc".

Kim Dung là một trong những nhà văn có quan niệm sống rất rõ ràng, ông luôn giữ cho mình một cách sống thư thái, chậm rãi, chú trọng sức khỏe. "Mỗi ngày tôi thường đi bộ 45-50 phút nhưng không phải đi chậm mà bước thật nhanh, hô hấp dồn dập đến khi toát mồ hôi ra mới thôi. Lúc trời mưa hay quá nắng, tôi ở nhà đạp xe tại chỗ 30-45 phút". Ông tự nhận mình là người sống ít thể hiện tình cảm nhưng lại rất yêu thương người khác, bản thân ông cũng không nghĩ rằng có nhiều người yêu mến mình nhiều như vậy: "Năm 1995, tại Hồng Kông, tôi bị bệnh tim rất nặng. Nhiều người đến bệnh viện thăm hỏi khiến tôi cảm nhận ra cái đáng quý của tình cảm con người mà nếu không có lần chết đi sống lại ấy, tôi vẫn không nhận cảm được. Vì tính cách của tôi ít khi bày tỏ tình cảm, thế mà lại có nhiều người quan tâm đến tôi như vậy".

Xa Thi Mạn...

Lý Á Bằng...

Dương Mịch...

Lý Nhược Đồng

Lưu Diệc Phi... đều là những diễn viên thành danh nhờ vào các tác phẩm của Kim Dung

Nếu là một người yêu thích tác phẩm của Kim Dung, chắc chắn bạn cũng đôi lần để ý rằng các tác phẩm của ông đều thể hiện các quan niệm sống thiện, giúp đỡ người khác. Trong đó gửi gắm niềm tin về cái kết có hậu cho cuộc đời, đặc biệt cho dù là các tác phẩm kiếm hiệp nhưng Kim Dung vẫn cho thấy ông quan tâm đến vấn đề tình yêu, tình cảm giữa người và người như thế nào.

Rất nhiều diễn viên đã nhờ các tác phẩm của ông mà nổi danh, chính vì vậy sự ra đi của ông là niềm tiếc nuối vô hạn về một tài năng, một con người tuyệt vời. Mặc dù ông không còn những người đời vẫn mãi mãi nhớ về các tác phẩm vô cùng quý giá của ông.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cuoc-doi-day-thang-tram-cua-nha-van-kim-dung-chiu-nhieu-ton-thuong-ve-tinh-cam-60569.html