Cuộc đối đầu sinh tử với 'sói trắng' ở miền tây Hà Tĩnh

Tết Kỷ Hợi 2019, khi mọi người mọi nhà đang rộn ràng đón Tết vui xuân thì hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an Hà Tĩnh lặng lẽ lên đường theo nhiệm vụ được giao. Rừng núi miền tây Hà Tĩnh là nơi họ đến.

Cận tết, rồi Tết và những ngày sau Tết, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn âm thầm theo nhiệm vụ trên từng cung đường, từng góc núi. Và rồi, trưa 15-2, khi tết đã lùi xa cả chục ngày, các đối tượng buôn cái chết trắng mới xuất hiện. Tiếp đó là cuộc đấu trí, cuộc đối đầu sinh tử kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ với các đối tượng buôn bán cái chết trắng của lực lượng Công an.

Lựu đạn đã tháo chốt, súng đã lên đạn, các đối tượng sẵn sàng liều lĩnh tử thủ với kho hàng cấm của mình…Chiến thắng đã thuộc về lẽ phải, các chiến sĩ rút khỏi địa bàn trong tiếng vỗ tay chúc mừng của hàng ngàn người dân bên bờ sông Ngàn Phố.

Quên Tết để phá án

Trước, trong và sau Tết là thời điểm nhạy cảm, các đối tượng buôn bán ma túy có thể tuồn hàng vào nội địa bất cứ lúc nào. Các cán bộ chiến sĩ đều căng mình vì nhiệm vụ được giao. Chỉ cần một vài phút lơ đễnh, sơ sẩy xe của các đối tượng có thể vượt khỏi tầm mắt, và việc phá án khó lại chồng lên khó. Đêm giao thừa, phố núi vắng người qua lại. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn âm thầm chốt chặn các điểm mà đối tượng có thể đi qua.

Giờ đây, bên ly cà phê đặc quánh, Thiếu tá Nguyễn Văn N nói với tôi giọng đầy tự hào. Trong điểm gác, khi nghe tivi nhà dân phát lời chúc Tết mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, biết thời khắc giao thừa đã tới, lúc này anh cảm thấy thật tự hào với công việc mà mình được giao, dù một mình lặng lẽ nơi cách xa gia đình hơn 300 km. Cũng như Nguyễn Văn N, nhiều đồng đội của anh đang lặng lẽ đón giao thừa trên nhiều tuyến đường, góc phố, đồi núi ở khu vực sát biên giới này.

Sau nhiều ngày theo dõi, chốt chặn, lúc 15 giờ chiều ngày 15-2, các trinh sát phát hiện xe ô tô bán tải màu trắng không có biển số và xe ôtô Fortuner mang biển số tỉnh Gia Lai lưu thông trên QL8C (đoạn đi qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xuất hiện.

Tin được báo về Ban Chuyên án, mặt khác, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh lập tức có mặt, ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Mặc cho lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, các đối tượng không những không chấp hành mà còn tăng tốc đâm thẳng vào khiến các chiến sỹ Công an phải nhảy sang 2 bên đường né tránh. Tiếp đó, các đối tượng lao xe chạy với tốc độ cao, bỏ trốn theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến hiện trường, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhất quán triển khai, thực hiện nghiêm túc và huy động lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An, Biên phòng tỉnh; Công an các xã, lực lượng quân sự, cấp ủy, chính quyền huyện Hương Sơn, các đơn vị liên quan trực tiếp phối hợp giải quyết.

Sau nhiều tiếng đồng hồ dùng súng và lựu đạn cố thủ, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã đầu hàng lực lượng Công an.

Sau nhiều tiếng đồng hồ dùng súng và lựu đạn cố thủ, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã đầu hàng lực lượng Công an.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh được tung vào cuộc, các tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng truy đuổi các đối tượng. Sau một hồi rượt đuổi, chiếc xe Fortuner nhanh chóng bị chặn lại, một người đàn ông trên xe bị khống chế, bắt giữ. Đối tượng nhanh chóng được làm rõ lai lịch là Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Riêng chiếc xe bán tải màu trắng tiếp tục tăng ga bỏ trốn. Khi xe đối tượng chạy đến ngã tư giao đường liên xã Sơn Lâm - Sơn Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này, một số đối tượng đã ôm súng cố thủ trong xe và dưới cống nước, sẵn sàng tử thủ với lực lượng phá án…

Gần 20 giờ vây ráp đối tượng

Khai thác nhanh đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, lãnh đạo Ban Chuyên án đã làm rõ tên tuổi, thân nhân các đối tượng đang ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe. Lực lượng Công an tiếp tục nhận lệnh siết chặt vòng vây. Tiêu diệt đối tượng thì dễ, nhưng như vậy việc phá chuyên án sẽ chưa tối ưu. Bắt đối tượng cũng có thể, nhưng để bảo đảm an toàn cho mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng không phải là dễ khi đối tượng sẵn sàng chống trả.

Sau khi hội ý chớp nhoáng với các đồng đội của mình, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định: tìm cách thuyết phục các đối tượng đầu hàng. Lực lượng Công an dùng loa kêu gọi các đối tượng đầu hàng, đồng thời chốt chặn các nẻo đường để tránh đối tượng bỏ chạy và bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân địa phương. Đối tượng ôm súng và lựu đạn cố thủ là Nguyễn Thành Trung (34 tuổi), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Biết lực lượng chức năng đang siết chặt vòng vây, Trung đã rút súng và mở chốt lựu đạn ra đe dọa lực lượng chức năng. Theo lệnh của Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, mẹ và dì ruột của Nguyễn Thành Trung được đón đến hiện trường, dùng loa hết lời khuyên bảo Trung hạ vũ khí, ra trình diện lực lượng chức năng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Với tâm lý của kẻ liều lĩnh, Trung xin lỗi mẹ và dì và một mực bảo tìm đến cái chết, quyết tử thủ với cơ quan chức năng.

Qua loa phóng thanh, Đại tá Lê Văn Sao và Đại tá Đặng Hoài Sơn, đã trực tiếp nối máy, vận động Nguyễn Thành Trung. Bằng tình cảm chân thành, sự vận động, thuyết phục của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, qua điện thoại, Trung đã xin lực lượng Công an cho suy nghĩ. Sau nhiều tiếng đồng hồ vây ráp, thuyết phục, Trung đã buông súng, lựu đạn đầu hàng.

Khi đối tượng Nguyễn Thành Trung bước từ cửa xe ra, tự nguyện bỏ vũ khí, giơ tay đầu hàng lực lượng Công an, những người lính được phân công trực tiếp đối mặt với đối tượng nhanh chóng khống chế, dẫn giải đối tượng, tất cả được an toàn tuyệt đối. Từ xa, những bàn tay cầm súng sẵn sàng lên nòng khi có lệnh của đồng đội đã nhường chỗ cho việc vỗ tay - những âm thanh ngọt ngào, hạnh phúc, phá vỡ cái không gian yên ắng giữa cánh đồng ấy có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất sau nhiều tiếng đồng hồ vây ráp, vận động, thuyết phục đối tượng.

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh hội ý phương án vây bắt đối tượng.

Khai thác nhanh đối tượng Nguyễn Thành Trung, lực lượng Công an tiếp tục bao vây vùng đồi núi ở Hương Sơn để bắt đối tượng Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi), trú tại phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Phước là đối tượng đi cùng xe với Trung. Trong quá trình bị lực lượng Công an truy đuổi, Phước đã nhanh chân mở cửa xe trốn thoát ở khu vực rừng núi thuộc xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn.

Ngay trong đêm 15-2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh tiếp tục chốt chặn, siết chặt vòng vây trong khu vực đối tượng bỏ trốn, sử dụng nhiều biện pháp kêu gọi đối tượng buông bỏ vũ khí đầu hàng. Để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng và đối tượng, lúc này các mũi tiến công đã sẵn sàng.

Xe thiết giáp, chó nghiệp vụ, các tay súng bắn tỉa cũng đã vào vị trí, trang bị đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức phương án nghiệp vụ tiếp cận đối tượng khi có lệnh. Hệ thống máy phát điện, đèn pha chiếu sáng cũng đã được lực lượng chức năng tổ chức…Trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng, sáng 16-2 đối tượng Nguyễn Hữu Phước đã ra đầu thú.

Khám xét xe và người các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 10 kg ma túy dạng đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Chiều 16-2, Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng rà phá bom mìn Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm chiếc xe nhóm nghi can vận chuyển ma túy bị công an bắt giữ tối 15-2.

Trước khi khám nghiệm, rà phá bom mìn, lựu đạn và tìm kiếm khẩu súng nhóm tội phạm sử dụng, lực lượng chức năng yêu cầu những người không liên quan đứng cách hiện trường hơn 50 m để đảm bảo an toàn. Hơn 30 phút tìm kiếm, dùng liềm cắt cỏ lần mò từng vị trí, các chiến sĩ phát hiện khẩu súng còn nguyên hộp đạn cạnh bánh trước ôtô do Trung ném xuống trước khi buông tay đầu hàng.

Cơ quan chức năng xác định khẩu súng tự chế màu bạc, không nhãn hiệu, có dòng chữ trên thân súng, khẩu súng có 9 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Lực lượng tìm kiếm cũng đã phát hiện 1 quả lựu đạn được tìm thấy trong bãi cỏ dại, cách vị trí khẩu súng hơn 1 m. Theo cơ quan chức năng, vật liệu nổ này được nghi can sử dụng để cố thủ và đe dọa công an khi áp sát.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lãnh đạo Công an tỉnh đã nhất quán triển khai, thực hiện nghiêm túc và huy động lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An, Biên phòng tỉnh; Công an các xã, lực lượng quân sự, các đơn vị liên quan trực tiếp phối hợp giải quyết.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với vận động thuyết phục có hiệu quả, cuộc vây bắt đối tượng đã thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án, đối tượng và nhân dân trên địa bàn.

Bắt đối tượng vận chuyển gần 3 tạ ma túy xuyên quốc gia

Vào lúc 1h 15’ sáng ngày 17-2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear (sinh 1994), trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay-Lào đang vận chuyển ma túy trái phép tại khu vực cầu Tàu 2, km số 79 quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Kiểm tra xe do Vangchueyang Briachear điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, chứa đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Sông Lam

Sông Lam-Xuân Lý-Văn Hùng

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/cuoc-doi-dau-sinh-tu-voi-soi-trang-o-mien-tay-ha-tinh-533657/