Cuộc đời 'đáng sống' của những người tí hon nổi tiếng ở Việt Nam

Dù mang thân hình nhỏ bé nhưng họ lại khiến người ta ngưỡng mộ vì cuộc sống đầy nghị lực, biết vươn lên chiến thắng số phận, mang lại những giá trị nhân văn ấm áp. Cặp thầy trò Đặng Văn Cương - Đinh K'Rể, thầy giáo 'tí hon' Nguyễn Văn Hùng hay cậu thanh niên nhỏ bé Sùng A Dì xứng đáng là những đóa hoa cuộc đời, đáng được ngợi ca và trân trọng.

 Cậu bé người dân tộc H're Đinh Văn K'Rể từng được truyền thông biết đến vào năm 2014 với vóc dáng nhỏ bé: chỉ cao 50cm và nặng hơn 3kg (ở thời điểm đó). (Ảnh Zing)

Cậu bé người dân tộc H're Đinh Văn K'Rể từng được truyền thông biết đến vào năm 2014 với vóc dáng nhỏ bé: chỉ cao 50cm và nặng hơn 3kg (ở thời điểm đó). (Ảnh Zing)

Sinh ra chỉ nặng 500gram, Đinh Văn K'Rể bị dân làng đồn là "ma rừng", coi em là điềm xấu xui xẻo đòi đem chôn ở bìa rừng, nhưng bố mẹ K'Rể nài nỉ xin giữ lại để nuôi dưỡng

Hàng ngày Đinh Văn K'Rể chỉ lủi thủi chơi một mình trong bản nghèo của thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, trong khi anh trai đi học, bố mẹ lên nương hoặc đi làm thuê

Số phận của đứa bé tí hon có lẽ mãi bị xa lánh và chìm trong bóng tối của sự nghèo đói, lạc hậu nếu K'Rể không may mắn gặp được thầy Đặng Văn Cương - người từng làm hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba, Quảng Ngãi

Trong một lần lên bản vận động học trò lên lớp, thầy Cương đã gặp mẹ Đinh Văn K'Rể địu em lên nương. Hỏi thăm mới biết tình trạng của K'Rể, thầy Cương nhắn nhủ cứ nuôi đến tuổi đi học rồi mang lên "nếu ở được với thầy một ngày thì thầy nuôi luôn"

2 năm sau, sau nhiều lần vận động, thầy Cương mới nhận được sự đồng ý của bố mẹ K'Rể, đón em lên trường nuôi dưỡng và dạy dỗ. (Ảnh Dân Trí)

Sống với thầy Cương, cuộc đời của K'Rể bước sang một trang mới. Thầy Cương không hy vọng K'Rể đọc được, viết được, thầy chỉ mong cậu bé tý hon có thể hòa nhập được cuộc sống, giao tiếp được và làm được những việc phục vụ bản thân

K'Rể là học sinh đặc biệt của trường Tiểu học Sơn Ba, cậu bé học đến 4 năm lớp 1, được thầy hiệu trưởng tắm, cho ăn, cho ngủ như một người cha

Nhiều học sinh trong trường không còn lạ cảnh K'Rể được thầy Cương tắm, bế ẵm, thay quần áo... thầy Cương dạy K'Rể những việc đơn giản nhất như đi vệ sinh đúng chỗ, tắm xong mặc quần áo, đi dép...(Ảnh Vietnamnet)

Một giờ học của K'rể trên lớp năm 2018, em được sắp xếp ngồi bàn đầu, luôn nghịch ngợm trong giờ học, khi thì quay sang bạn bên cạnh, lúc lại loáy hoáy cầm phần viết chữ lên bảng

K'Rể không có răng nhưng rất thích ăn cơm, không ăn cháo. Mỗi ngày em chỉ ăn vài thìa cơm nhỏ, ngồi ăn cùng hơn 100 học sinh bán trú trong trường Tiểu học Sơn Ba

K'Rể được bố trí cùng 3 học sinh khác ở cùng phòng với thầy hiệu trưởng, trong đó có Đinh Văn Siêng, anh của K'Rể

Bắt đầu từ năm 2016, K'Rể theo thầy Cương hết lên thành phố rồi ra Hà Nội để chẩn đoán nguyên do khiến em gặp tình trạng kỳ lạ. Trong ảnh em được bạn cùng lớp giúp chỉnh sửa lại quần áo

2 lần thăm khám ở Bệnh viện Nhi Trung Ương, thầy Cương đau lòng khi biết học trò của mình mắc hội chứng Seckel cực kỳ hiếm gặp, chỉ 1/1.000.000 đứa trẻ sinh ra mắc phải

Hiểu được điều cần thiết với cuộc sống của K'Rể hiện tại, thầy Cương gạt bỏ những lo toan về các biến chứng có thể gặp trong căn bệnh của K'Rể, toàn tâm toàn ý nuôi em bằng trái tim giàu lòng vị tha của người nhà giáo. Trong ảnh là K'Rể và anh trai Siêng

Những hình ảnh mới nhất của K'Rể được thầy Cương ghi lại vào tháng 5-2019, chiều cao hiện tại của em là 62cm và nặng 4kg, ngồi lọt thỏm trên giá sách của thầy. (Ảnh Dân Trí)

Câu chuyện cổ tích về một người thầy và người trò tý hon giữa núi rừng sơn cước được chia sẻ trong buổi lễ "Tri ân thầy cô" tổ chức dịp 20-11-2017 ở Hà Nội đã khiến nhiều người xúc động, đến nay nhiều người vẫn ngưỡng mộ khi nhắc đến thầy Cương và K'Rể. (Ảnh VTV)

Hơn 4 năm ở cùng thầy Cương, K'Rể đã trưởng thành hơn rất nhiều, em đã biết tự mặc quần áo, tự đi dép, vệ sinh cá nhân, biết điều khiển cảm xúc... và nói một số tiếng tròn vành rõ chữ. Ảnh: K'Rể trong lần được bố đón về nghỉ hè năm 2018

Phóng sự mới nhất của VTV tiết lộ, thầy Cương đã chuyển công tác và không ở cùng K'Rể tại trường tiểu học Sơn Ba, khiến nhiều người buồn, tiếc nuối. (Ảnh HTV)

K'Rể được một thầy giáo khác nuôi dưỡng và tiếp tục hành trình hòa nhập cuộc sống, phát triển bản thân

Chẳng hy vọng cao sang gì, chỉ mong rằng K'Rể cứ mãi hồn nhiên và có cuộc sống thật hạnh phúc. Trong ảnh là kỷ niệm K'Rể và thầy Cương tham gia chương trình Người Bí ẩn mùa 5, tháng 6-2019.

Thầy giáo "tí hon" Nguyễn Văn Hùng sinh ra tại Nghệ An, hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghị lực Sống Hà Nội thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Mang trong mình căn bệnh thiếu hoocmon sinh trưởng nên năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng anh vẫn chỉ cao 1,17m và nặng 19kg, nhỏ hơn nhiều lần so với người bình thường

Khi sinh ra, anh cũng bình thường như các bạn bè trang lứa khác nhưng năm lên 7 tuổi, cơ thể chững lại không phát triển được nữa.

Sự khác biệt về ngoại hình khiến đi đâu, thầy giáo "tí hon" cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bỏ qua những mặc cảm bản thân, sự tự ti trong cuộc sống, người thầy này đã làm được nhiều điều phi thường đáng ngưỡng mộ

Bén duyên với nghề sư phạm từ công việc gia sư từ những năm ngồi trên ghế nhà trường, hiện tại anh Hùng đang giảng dạy cho học sinh và người khuyết tật trong Trung tâm Nghị lực sống Hà Nội, chuyên về tin học và đồ họa

Lớp học của thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng từng nhận được sự chú ý của dư luận và mạng xã hội. Lọt thỏm giữa lớp học vì ngoại hình bé nhưng thầy giáo Hùng luôn được học trò yêu mến và nể phục vì tài năng, trí óc và nghị lực sống phi thường

Anh mong ước sẽ mang sức lực và khả năng của mình để giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ, khó khăn về kinh tế

Vượt lên số phận khắc nghiệt, thầy giáo "tí hon" cũng may mắn đón những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong đó có chuyện tình yêu với cô gái cùng cảnh ngộ Lê Thị Diễm My (đến từ Ninh Thuận)

Diễm My cảm mến anh Hùng sau khi xem phim tài liệu về anh truyền hình, cô đã dũng cảm gọi điện bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định bắt xe ra Hà Nội, xin vào Trung tâm Nghị lực Sống Hà Nội để mong có cơ duyên với thầy giáo Hùng

Trước tình cảm chân thành của cô gái, thầy giáo hơn 30 tuổi đã gật đầu và quyết định gắn bó với bạn cùng tuổi

Tình yêu của cặp đôi đã kéo dài gần 4 năm, đi qua nhiều khó khăn vất vả nhưng luôn ngọt ngào và bền vững

Hiện tại, Diễm My cùng anh Hùng và 3 người bạn khác thuê nhà tại Hà Nội để phục vụ công việc

Cả hai dự định sẽ làm đám cưới vào tháng 11-2019 tới đây, hiện giờ vẫn đang lên kế hoạch chụp ảnh cưới và tính toán cho cuộc sống tương lai

Câu chuyện vượt lên số phận và tình yêu ngọt ngào của thầy giáo "tí hon" Nguyễn Văn Hùng cùng cô gái Diễm My khiến người đọc cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và những điều họ nhận được thực sự xứng đáng!

Kỳ thi đại học năm 2014, cái tên Sùng A Dì bỗng nhận được sự chú ý trên báo chí. Đó là một cậu bé người H'Mông 18 tuổi, chỉ cao 90cm và nặng 16kg nhưng có tinh thần hiếu học và đam mê con chữ

Sinh ra tại bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng A Dì luôn quyết tâm phải học giỏi và trở thành kỹ sư công nghệ thông tin

Tuy bé nhỏ nhưng ngoài giờ học Sùng A Dì vẫn luôn tay luôn chân giúp đỡ bố mẹ công việc nhà

Với nỗ lực của bản thân, Sùng A Dì đã trở thành sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, ĐH Tây Bắc vào tháng 8-2014

Cậu chụp ảnh cùng các bạn trong lớp Công nghệ thông tin khóa 55 của trường

Với nghị lực sống phi thường, niềm đam mê học hỏi rèn luyện, Dùng A Dì đã được chương trình "Điều ước thứ 7" tìm đến

Cậu thanh niên sinh năm 1995 trở thành cảm hứng sống cho nhiều người

Sùng A Dì - cậu sinh viên năm nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều trong cuộc sống

Sùng A Dì tốt nghiệp đại học năm 2018

Hiện tại, cậu đang làm việc trong Trung tâm Nghị lực sống Hà Nội cùng thầy giáo "tí hon" Nguyễn Văn Hùng.

Hà Triệu (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cuoc-doi-dang-song-cua-nhung-nguoi-ti-hon-noi-tieng-o-viet-nam/826842.antd