Cuộc đời bi thảm của nữ sinh bị bỏ rơi từ khi mới chào đời

Ngày cất tiếng khóc chào đời, Tú Anh bị chính người mẹ đẻ bỏ lại gốc cây trong tình trạng vẫn còn nguyên dây rốn.

Tại khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), nhiều người thường xuyên bắt gặp hai người phụ nữ một già, một trẻ ôm nhau khóc rấm rứt. Khuôn mặt đau khổ của họ càng làm tăng thêm sự ảm đạm cho một nơi chất chứa quá nhiều nỗi buồn như ở đây.

Cô gái trẻ có tên Hồ Thị Tú Anh (16 tuổi, quê Nghệ An). Một buổi sáng mùa đông buốt giá, em cất tiếng khóc chào đời dưới một gốc cây trong thành phố Vinh, trên mình còn nguyên dây rốn. Em bị chính người mẹ đẻ bỏ rơi khi đang đỏ hỏn.

Tuổi thơ của em Hồ Tú Anh trải qua muôn vàn bất hạnh

Tuổi thơ của em Hồ Tú Anh trải qua muôn vàn bất hạnh

Ngày ấy, cô Hồ Thị Châu, vốn hiếm muộn do bị bệnh u nang buồng trứng, đi ngang qua thì phát hiện ra tiếng khóc. Mong ước có con khiến cô Châu tin rằng đây là duyên nợ giữa mình và đứa trẻ. Cô nhanh chóng làm thủ tục xin nhận Tú Anh làm con nuôi.

"Tiếc là chồng cô không đồng ý chuyện đó, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Cô phải ở nhờ nhà hàng xóm cho đến mãi khi tòa xử ly hôn, cô mới được chia cho một mảnh vườn, dựng tạm cái lều để ở, yên tâm đi kiếm tiền nuôi con", cô Châu nhớ lại.

Hạnh phúc của hai mẹ con chỉ kéo dài đến năm Tú Anh 13 tuổi, em phát hiện mắc căn bệnh ung thư phần mềm. Trải qua 3 năm điều trị, em tái đi tái lại nhiều lần. Đến nay, khối u đã di căn vào cột sống.

Nhịn ăn mong níu hy vọng cứu con

Ngồi bên giường bệnh của con, cô Châu không ngừng rơi nước mắt. Bệnh tình Tú Anh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, cần chạy chữa thêm. Thế nhưng toàn bộ tài sản cùng số tiền 200 triệu đồng đi vay đã cạn sạch.

Trước đây, cô Châu mưu sinh bằng nghề làm muối, thu nhập hàng tháng vỏn vẹn 1 triệu đồng. Cố chắt bóp cho con đi học, đến lúc con đổ bệnh, cô không có chút tiền tích lũy nào, buộc phải vay khắp nơi níu giữ chút hy vọng mong manh.

Hoàn cảnh của mẹ con cô Hồ Thị Châu đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Đến thời điểm hiện tại, chi phí điều trị của Tú Anh đã hết hơn 300 triệu đồng, đợt mới nhất, số tiền chữa bệnh khoảng 73 triệu đồng. Do em phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên mọi thứ rất tốn kém.

Hết sạch tiền, giữa chốn thành thị này, cô Châu hàng ngày cặm cụi đi rửa bát thuê, ăn chút cơm thừa canh cặn để dành dụm số tiền ít ỏi, mong con sống được ngày nào hay ngày ấy với mình.

Còn trên giường bệnh, giữa những cơn đau không ngừng do khối u di căn vào tận xương tủy, đôi mắt Tú Anh ngân ngấn lệ: “Em thương mẹ lắm. Từ nhỏ tới giờ mẹ không bao giờ cho ai nhắc đến chuyện em bị bỏ rơi trước mặt em vì sợ em tủi thân. Em từng ao ước sau này đi học lớn lên nuôi mẹ cả đời. Nhưng giờ em bệnh tật thế này, mẹ lại khổ vì em thêm một lần nữa”.

Ở độ tuổi 56, niềm hạnh phúc duy nhất của người mẹ là được bên cạnh chăm sóc cho con, nhìn con trưởng thành. Thế nhưng, mọi hy vọng bị dập tắt khi số phận trớ trêu không buông tha cho hai mẹ con. "Nếu một ngày không đi làm được, cô sẵn sàng bán máu để cứu con", cô nói.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Hồ Thị Châu. Địa chỉ: xóm Nghĩa Bắc, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 036 4792098.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.278 (em Tú Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/cuoc-doi-bi-tham-cua-nu-sinh-bi-bo-roi-tu-khi-moi-chao-doi-684927.html