'Cuộc đời bạn có màu gì?' - trò chơi nho nhỏ khiến MXH dậy sóng mấy hôm nay vì lý do này

Thực chất, đây không hẳn là một trò chơi, cũng không hẳn là một quiz (trò vấn đáp tìm kết quả), mà là một bản tuyên ngôn cá nhân ngầm được thể hiện thông qua 9 màu sắc.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một trò chơi nho nhỏ nhưng gây không ít sự chú ý. Thậm chí nó còn gây bão mạng và tấn công newsfeed của mọi người, kéo một chút là thấy, lướt một chút là phát hiện: "À thì ra, bạn bè mình cũng đang chơi cái trò này". Và trò chơi thú vị đó có cái tên chính là một câu hỏi gây tò mò: Cuộc đời bạn có màu gì?

Thực chất, đây không hẳn là một trò chơi, cũng không hẳn là một quiz (trò vấn đáp tìm kết quả), mà là một bản tuyên ngôn cá nhân ngầm được thể hiện thông qua 9 màu sắc. Tại sao nói là bản tuyên ngôn chứ không phải một trò may rủi hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống của nhà phát hành?

Vì nội dung mà 9 màu sắc của trò này tượng trưng, đa phần đều mang các ý nghĩa rất riêng về các tính cách tích cực của mỗi con người. Trong khi đó, kết quả của trò này không cố định, bạn hoàn toàn có thể thử lại để tìm ra một kết quả khác. Đến khi nào cảm thấy kết quả "chuẩn" với bản thân và cá tính của mình, bạn có thể chia sẻ về trang cá nhân.

Màu cam: Người tốt bụng, luôn đồng cảm với người khác

Màu đỏ: Người cá tính mạnh, dám nghĩ dám làm

Màu hồng đào: Người hoạt ngôn, nói chuyện thu hút

Màu tím: Người trầm lặng, nhưng rất sáng tạo

Màu xanh biển: Người vui vẻ, tạo cảm giác dễ chịu

Màu vàng: Người ấm áp, nhiệt tình

Màu hồng: Người ngọt ngào, biết cách lắng nghe và chia sẻ

Màu xanh lá mạ: Người kiên định với một cái đầu lạnh

Màu xanh lá cây: Người "biết tuốt", hay dẫn dắt mọi người

Quả thật, giữa một xã hội thu nhỏ và "ảo" như Facebook, thì đa phần người ta không được tiếp xúc với "con người thật" của nhau nhiều hay có cơ hội để khiến cho người khác hiểu mình hơn. Cũng không thể hô hào về bản thân mình "tôi là người thế này...", bởi nếu làm thế chúng ta sẽ làm một kẻ quá nghiêm túc, thậm chí là có phần "ngớ ngẩn", lắm lúc còn bị mắng là "drama", thích thể hiện.

Vậy thì, khi trò chơi này xuất hiện, nó như một chiếc cầu vô hình, giúp người ta có thể tự do đứng trên đó mà bày tỏ, chia sẻ về những điều sâu thẳm trong tâm hồn, tính cách mà trước đây họ chưa từng nói. Từ đó, bạn bè trên Facebook hiểu mình hơn, biết mình là con người thế nào. Sâu xa hơn là có thể giúp những người có tính cách đồng điệu xích lại gần nhau chỉ bằng màu sắc giống nhau vừa chia sẻ trên trang cá nhân.

Một trò chơi nho nhỏ dễ thương lại làm được cái điều lớn lao đó đến mức gây bão MXH, thì danh xưng "bản tuyên ngôn cá nhân thông qua màu sắc" dành tặng cho nó cũng thật không ngoa, phải không nào?

Min

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cuoc-doi-ban-co-mau-gi-tro-choi-nho-nho-khien-mxh-day-song-may-hom-nay-vi-ly-do-nay-61291.html