Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt sau 75 năm thất lạc

Khuôn mặt người anh trai đầm đĩa nước mắt khi nhìn thấy cậu em đã thất lạc trong trại tập trung hồi Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Khi đã gọi nhau là người thân là anh em thì dù có cách xa nhưng khoảng cách chưa bao giờ là lí do. Điều quan trọng là niềm tin và sự may mắn.

Điều kì diệu ấy đã đến, cụ ông Sana 87 tuổi và Mairowitz 85 tuổi đã gặp lại nhau trong nước mắt ở Tel Aviv (Israel).

Anh em Sana và Mairowitz vốn gắn với nhau như hình với bóng trước khi Đức quốc xã tấn công Romania năm 1940.

Gia đình hai anh em lánh nạn theo hai hướng khác nhau và mất liên lạc từ năm 1944.

Hơn 70 năm trôi qua, con cháu của Sana tìm kiếm người thân trên mạng xã hội và vô tình phát hiện Mairowitz.

"Thật vui vì được gặp lại em. Chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau rồi", hai người anh em mang hai quốc tịch khác nhau mừng tủi ngày gặp lại.

Hai anh em chia sẻ với nhau những kí ức bị đánh mất bởi chiến tranh.

Hai anh em chia sẻ với nhau những kí ức bị đánh mất bởi chiến tranh.

Ngày hội ngộ, Sana chia sẻ dù bị chia cắt với Mairowitz, ông vẫn thường xuyên nhớ đến em họ, ông nghẹn ngào: "Anh vẫn tưởng tượng ra lúc em còn nhỏ", cụ ông 87 tuổi bộc bạch. "Anh mừng vì tìm lại được em". "

Trước đó, một cặp chị em gặp lại nhau sau 34 năm thất lạc nhờ thử ADN.

Theo ABC News, năm 1984, hai chị em Jusstin Kragt và Renee Alanko bị bỏ rơi ở Seoul, Hàn Quốc.

Lúc ấy, Justin Kragt mới 2 tuổi đang đứng khóc một mình bên ngoài một nhà hát. Cách đó chưa đầy 2km, cô bé Renee Alanko 4 tuổi cũng đang đứng một mình giữa chợ.

Hai chị em Jusstin Kragt và Renee Alanko đã đoàn tụ vào tháng 9/2018, sau 34 năm thất lạc nhau

Một cách vô tình, hai chị em được 2 gia đình nhận nuôi và mang sang Mỹ. Kragt lớn lên ở Salem, bang Oregon, cùng với bốn anh chị em khác.

Trong khi đó, cô bé Renee Alanko được nuôi dưỡng trong một gia đình ở miền Bắc California.

Suốt thời thơ ấu, người này không hề biết gì về sự tồn tại của người kia. Đến khi trưởng thành, cả hai bắt đầu có suy nghĩ đi tìm người thân ruột thịt. Nhờ vào các thử nghiệm ADN cả hai đã tìm được nhau trong năm nay.

Tháng 6 năm nay, cô quyết định xét nghiệm ADN và bất ngờ khi biết được tin em trai mình đang sinh sống tại Oregon.

Alanko kể cô biết mình có một người em trai nhưng ngày thất lạc nhau cô còn quá bé để có thể nhớ được em. Còn Kragt nói rằng anh chưa bao giờ biết mình có người anh chị em nào cả.

Alanko nói với báo chí: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp em trai. Điều này quá tuyệt vời". Cô cũng cho biết cuộc sống của mình đã thay đổi kể từ khi biết có em trai, "đã thay đổi cách nhìn về thế giới".

Còn Kragt nói với ABC News khi lần đầu tiên được gặp lại chị gái: "Trái tim tôi tan chảy hoàn toàn... Tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ trân trọng tình cảm này trong suốt phần còn lại của đời mình".

Minh Anh (Nguồn Daily news)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-doan-tu-day-nuoc-mat-sau-75-nam-that-lac-a450872.html