Cuộc đoàn tụ cảm động của hai chị em gái sau 79 năm thất lạc

Một cụ bà 87 tuổi ở Trung Quốc vừa đoàn tụ với người chị gái thất lạc cách đây 79 năm giữa lúc chiến tranh, loạn lạc.

Cuộc đoàn tụ cảm động giữa hai chị em gái vào ngày 29-3-2018

Bà Que Bamei, 87 tuổi sinh ra trong một gia đình ở thành phố Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây. Năm 1939, khi đó mới 8 tuổi, bà Que đã mất liên lạc với 8 người anh chị em của bà cùng một số thành viên khác trong gia đình trong lúc họ chạy trốn tới tỉnh Quảng Đông.

Bà được một gia đình ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, nhận nuôi. Tuy nhiên, chưa bao giờ bà Que nguôi ý định trở về nhà để tìm lại người thân.

Hồi tháng 2 vừa qua, bà Que trải qua ca phẫu thuật sỏi mật và nhiều lần bày tỏ ý định hồi hương. Người cháu trai Huang Guangpeng, 33 tuổi đã quyết định giúp bà hoàn thành ước nguyện.

Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả. Bà Que đã được sắp xếp nói chuyện qua mạng Internet với chị gái Que Qijie trước khi hai người có cuộc đoàn tụ cảm động tại làng Dashigu vào ngày 29-3.

Mai Phương (Theo Xinhua)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cuoc-doan-tu-cam-dong-cua-hai-chi-em-gai-sau-79-nam-that-lac/763928.antd