Cuộc đổ bộ định mệnh của loạt tài tử đắt giá bậc nhất nửa đầu 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, người hâm mộ phim truyền hình Hàn đã có dịp chứng kiến màn ra quân của những nam diễn viên hàng đầu như Hyun Bin, Joo Ji Hoon, Lee Min Ho, Kim Soo Hyun…

Màn ảnh Hàn đầu năm nay khá sôi động do có cuộc đua giữa nhiều tên tuổi lớn cùng những dự án được đầu tư mạnh tay. Tuy nhiên, không phải tài tử nào cũng có mắt nhìn kịch bản tinh tường và gặt hái thành công với lần tái xuất này. Việc lựa chọn kịch bản đã đẩy họ vào cuộc đổ bộ đầy định mệnh nửa đầu 2020.

Trong khi Hyun Bin, Park Seo Joon, Joo Ji Hoon được đánh giá cao với Hạ cánh nơi anh, Tầng lớp Itaewon, Hyena và Kingdom 2, thì Lee Min Ho lại thất bại ê chề cùng Quân vương bất diệt. Còn Backstreet Rookie của Ji Chang Wook và Psycho, But It’s Okay của Kim Soo Hyun mới gia nhập đường đua truyền hình. Tương lai của hai tác phẩm nêu trên vẫn đang là ẩn số.

Chiến thắng của Hyun Bin

Sau 2 năm kể từ Memories of the Alhambra hồi 2018, Hyun Bin chọn Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) để chinh phục màn ảnh nhỏ đầu 2020. Phim kể về mối tình xuyên biên giới của đôi tình nhân liên Triều: nữ tài phiệt người Nam Hàn Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và chàng quân nhân Bắc Hàn Ri Jung Hyeok (Hyun Bin).

 Hyun Bin để lại ấn tượng với người hâm mộ châu Á qua vai diễn chàng quân nhân si tình ở Hạ cánh nơi anh.

Hyun Bin để lại ấn tượng với người hâm mộ châu Á qua vai diễn chàng quân nhân si tình ở Hạ cánh nơi anh.

Suốt từ cuối năm 2019 cho đến tháng 2/2020, Hạ cánh nơi anh làm mưa làm gió tại quê nhà và nhiều quốc gia châu Á khác. Với 21,6% rating tập cuối, phim lọt top 3 tác phẩm ăn khách nhất lịch sử đài cáp ở Hàn Quốc. Hạ cánh nơi anh còn nằm trong danh sách phim truyền hình Hàn nên xem trên Netflix do tờ Time (Mỹ) bình chọn.

Bằng ngoại hình xuất chúng và lối diễn đầy cảm xúc, Hyun Bin cùng bạn diễn Son Ye Jin đã khắc họa trọn vẹn mối tình đẹp như một giấc mơ, khiến khán giả thổn thức. Ngay cả khi phim đã kết thúc nhiều tháng, dư âm từ hình ảnh chàng quân nhân Ri Jung Hyeok điển trai, si tình và dũng cảm vẫn chưa phai mờ trong tâm trí người hâm mộ.

Tên tuổi Hyun Bin phủ sóng khắp các diễn đàn, mạng xã hội và trên mặt báo suốt từ đầu năm đến hiện tại.

Không chỉ thành công về mặt tỷ suất người xem, Hạ cánh nơi anh còn chiếm lĩnh 7 đề cử của Baeksang Arts Awards 2020 ở các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc, Đạo diễn, Kịch bản xuất sắc… Đáng tiếc, trong lễ trao giải, Hyun Bin cùng Son Ye Jin đã để lọt chiếc cúp Thị đế, Thị hậu và chỉ được vinh danh ở giải phụ về độ nổi tiếng.

Park Seo Joon khả quan ở Tầng lớp Itaewon

Tháng 3/2020, “ông hoàng romcom” Hàn Quốc gia nhập đường đua truyền hình với tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon). Park Seo Joon hóa thân thành cựu tù nhân Park Sae Ro Yi, từ chàng trai có quá khứ bất hảo, tay trắng khởi nghiệp tại khu phố Itaewon từng bước vươn lên trở thành ông chủ của một tập đoàn lớn.

Tầng lớp Itaewon nối bước Hạ cánh nơi anh thống trị màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong gần hai tháng. Từ tập 5 trở đi, tác phẩm liên tục duy trì rating 2 chữ số, đánh bại nhiều đối thủ phát sóng cùng khung giờ. Dẫu vậy, Tầng lớp Itaewon vẫn đi vào vết xe đổ thường thấy của phim truyền hình Hàn là đầu voi đuôi chuột. Điểm cộng vớt vát lại cảm tình cho tác phẩm là diễn xuất ổn định của Park Seo Joon và dàn sao trẻ.

Tuy Tầng lớp Itaewon giống Hạ cánh nơi anh và nhiều phim Hàn lâm vào cảnh đầu voi đuôi chuột về nội dung, nhưng diễn xuất của Park Seo Joon ở bộ phim này vẫn được đánh giá cao.

Mặc những ý kiến khen chê, Tầng lớp Itaewon vẫn là phim ăn khách thứ 3 lịch sử đài cáp jTBC. Ở Baeksang Arts Awards 2020, tác phẩm được đề cử tại các hạng mục quan trọng như Nam diễn viên chính xuất sắc cho Park Seo Joon, Nữ/Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Kwon Nara và Yoo Jae Myung, Nữ/Nam diễn viên mới xuất sắc cho Kim Da Mi và Ahn Bo Hyun.

Sau cùng, chỉ có Kim Da Mi “ẵm” cúp, còn Park Seo Joon trắng tay. Song, Tầng lớp Itaewon và vai diễn Park Sae Ro Yi vẫn là một dấu ấn của mỹ nam 32 tuổi năm 2020.

Joo Ji Hoon trở lại mạnh mẽ với Hyena, Kingdom 2

Đầu năm nay, Joo Ji Hoon “bỏ túi” tới hai tác phẩm truyền hình chất lượng là Hyena Kingdom 2. Cả hai đều nằm trong danh sách đề cử Baeksang Arts Awards 2020 ở hạng mục Phim hay nhất, còn tài tử họ Joo được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc cho màn trình diễn thuyết phục trong Hyena.

Joo Ji Hoon nhận một đề cử Baeksang hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc vì phần thể hiện thuyết phục ở Hyena.

Hyena xoay quanh cuộc đấu đá giữa các luật sư chuyên phục vụ cho giới siêu giàu Hàn Quốc. Joo Ji Hoon vào vai Yoon Hee Jae - “át chủ bài” của một công ty luật có tiếng nhất nhì xứ kim chi. Phim không lập thành tích rating ấn tượng vì đụng độ trực tiếp với Tầng lớp Itaewon, nhưng lại được khen ngợi về nội dung và diễn xuất của bộ đôi sao thực lực Joo Ji Hoon - Kim Hye Soo.

Kingdom 2, Joo Ji Hoon đảm nhận vai thế tử Lee Chang - người lãnh đạo cuộc chiến dẹp yên binh đoàn thây ma, tiêu diệt mầm mống của dịch bệnh xác sống và lật đổ thế lực của gia tộc Haewon Cho.

Kingdom 2 là tác phẩm thứ hai của Joo Ji Hoon được đông đảo khán giả đón nhận trong năm nay.

Tác phẩm gây ấn tượng qua những khung hình đặc tả zombie, các pha hành động quy mô, tàn bạo và màn tranh giành quyền lực lạnh lùng, quyết liệt. Nhờ đó, Kingdom 2 không chỉ được đông đảo khán giả đón nhận, mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Lee Min Ho thảm bại với Quân vương bất diệt

Nối sóng Hyena vào khung giờ tối cuối tuần trên đài SBS, nhưng Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) không làm tốt như “người tiền nhiệm”. Tác phẩm là điển hình cho trường hợp quảng bá một đằng, thực tế đi một nẻo, trước khi phát sóng tung hô lên tầm “bom tấn”, lúc thực sự lâm trận lại hóa “bom xịt”.

Lee Min Ho đã chọn nhầm kịch bản trong lần trở lại hậu xuất ngũ, khiến anh phải nhận trái đắng hiếm hoi kể từ thời nổi tiếng với Boys Over Flowers. Quân vương bất diệt kết thúc bằng mức rating trung bình 7,7% - thành tích thấp nhất trong số 7 bộ phim do tài tử 33 tuổi đóng chính, tính từ 2009 cho tới hiện tại.

Lee Min Ho "ngã ngựa" với Quân vương bất diệt, bị chỉ trích vì lối diễn một màu.

Vai diễn hoàng đế Lee Gon là sự lựa chọn an toàn, một màu của Lee Min Ho. Hình tượng nhân vật nhàm chán, kèm một cốt truyện rối rắm vô tình làm lộ rõ điểm yếu trong diễn xuất của anh. Lần tái xuất này, nếu chỉ xét về kỹ năng nhập vai, không bàn đến ngoại hình, Lee Min Ho bị chê bai thậm tệ.

Ji Chang Wook gặp nguy hiểm khi chọn Cửa hàng tiện lợi Saet Byul

Năm ngoái, Ji Chang Wook đã “ngã ngựa” do chọn nhầm kịch bản nhạt nhẽo ở Melting Me Softly. Năm nay, thay vì tiếp tục gắn bó với kiểu phim tình cảm pha trộn hành động từng làm nên tên tuổi như Healer, The K2, mỹ nam 33 tuổi lại ưu ái hướng đi an toàn. Backstreet Rookie - dự án mới nhất của tài tử - thuộc thể loại hài, lãng mạn nhẹ nhàng, được chuyển thể từ truyện tranh Cửa hàng tiện lợi Saet Byul.

Tiếp bước Quân vương bất diệt vào khung giờ vàng của đài SBS, Backstreet Rookie dường như còn kém may mắn hơn “tiền bối”. Theo thống kê của Nielsen Korea, phim có rating mở màn khá khiêm tốn, lần lượt là 4,8% và 6,3% cho hai phần của tập 1, rồi 3,7% và 6,8% cho hai phần của tập 2. Con số này chỉ bằng một nửa so với tỷ suất người xem ở những tập đầu của Quân vương bất diệt.

Phim mới của Ji Chang Wook mở màn kém ấn tượng, khen chê trái chiều.

Vừa lên sóng, Backstreet Rookie đã vấp phải luồng ý kiến trái chiều về nội dung. Bản thân nguyên tác truyện tranh đã có vấn đề khi chứa đựng nhiều phân cảnh người lớn. Phim còn gây tranh cãi vì kỹ xảo lố cùng một vài cảnh quay nhạy cảm, không phù hợp với nhãn 15+ (theo quy chuẩn văn hóa Hàn Quốc) và có hơi hướm hài nhảm.

Vì lẽ đó, một số người hâm mộ lo ngại rằng Backstreet Rookie có khi sẽ lại là một bước lùi của Ji Chang Wook.

Kim Soo Hyun sẽ làm nên chuyện với Điên thì có sao?

Ra mắt sau Backstreet Rookie của Ji Chang Wook một ngày, Psycho, But It’s Okay (Điên thì có sao) của Kim Soo Hyun có khởi đầu suôn sẻ hơn với rating 6,1% ở tập 1. Đây là con số khả quan đối với một bộ phim phát sóng đài cáp.

Điên thì có sao là dự án đánh dấu màn tái xuất sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ của Kim Soo Hyun. Ở tập đầu, phim gây ấn tượng bằng nhan sắc nổi bật của tài tử họ Kim cùng bạn diễn Seo Ye Ji. Diễn xuất của bộ đôi được đánh giá là ổn định.

So với đối thủ là Backstreet Rookie, Điên thì có sao đang ăn điểm về kịch bản giả tưởng thú vị. Chuyện phim mang màu sắc bí ẩn xen lẫn yếu tố tâm lý, giật gân.

Psycho, But It’s Okay có khởi đầu khá suôn sẻ. Kim Soo Hyun được kỳ vọng tiếp tục làm nên chuyện như thời Vì sao đưa anh tới.

Vai diễn lần này của Kim Soo Hyun là Moon Kang Tae - một nhân viên sức khỏe cộng đồng gánh vác trách nhiệm chăm sóc người anh mắc chứng tự kỉ từ nhỏ. Cuộc gặp gỡ với Go Moon Young (Seo Ye Ji) - nữ tác giả truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng, mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội đã đưa đời Kang Tae rẽ sang hướng khác.

Với chân dung nhân vật độc đáo cùng cốt truyện mới lạ, Điên thì có sao được kỳ vọng sẽ mang lại thành công cho Kim Soo Hyun, như cách mà My Love from the Star (Vì sao đưa anh tới) đã làm 6 năm trước.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-do-bo-dinh-menh-cua-loat-tai-tu-dat-gia-bac-nhat-nua-dau-2020-post1098168.html