Cuộc điện thoại hai tuần trước ngày nghi phạm đâm xe vào Điện Capitol

Trong cuộc trò chuyện với em trai Brendan hai tuần trước, Noah Green khóc nức nở và nói rằng anh ta 'đang trong một tình huống tồi tệ và cảm thấy tồi tệ'.

Sau khi giới chức Mỹ xác định Noah Green là nghi phạm trong vụ tấn công bên ngoài Điện Capitol, người em trai Brendan Green mới hiểu toàn bộ câu chuyện và nhận ra những dấu hiệu rắc rối, theo Washington Post.

Tối ngày 1/4, Brendan Green cho biết người anh trai Noah đang bị ốm nặng. Brendan đã rời khỏi căn hộ chung của hai anh em tại bang Virginia, sau khi để lại lời nhắn tràn đầy sự thất vọng.

 Nghi phạm đâm xe và dùng dao tấn công cảnh sát Điện Capitol là Noah Green. Ảnh: New York Post.

Nghi phạm đâm xe và dùng dao tấn công cảnh sát Điện Capitol là Noah Green. Ảnh: New York Post.

“Em xin lỗi nhưng em sẽ ra đi và sống như một người vô gia cư”, Brendan Green viết cho anh trai Noah. “Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm. Khi còn nhỏ, em từng ngưỡng mộ anh và anh đã truyền cảm hứng cho em”.

Chưa đầy 24 giờ sau, cảnh sát báo cáo một người đàn ông đã điều khiển xe hơi và đâm vào hai sĩ quan bên ngoài Điện Capitol. Sau đó, nghi phạm bước ra khỏi xe và dùng dao tấn công các sĩ quan. Tình huống buộc phía cảnh sát phải nổ súng, khiến người đàn ông bị thương nặng.

Theo một số nguồn thạo tin, nghi phạm trong vụ tấn công là Noah Green, một thanh niên 25 tuổi, nghiện ma túy và mắc chứng hoang tưởng nặng.

Nghi phạm mắc chứng hoang tưởng

Khi nói đến Noah Green, bạn bè đều nhớ đến một hậu vệ chuyên nghiệp của đội bóng đá trường Đại học Christopher Newport. Song họ cũng tỏ ra lo ngại khi Noah bắt đầu chìm đắm trong những hội nhóm cực đoan.

Theo gia đình và bạn bè, Noah Green dần mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng. Năm 2019, Noah vô cớ cáo buộc đồng đội và bạn cùng phòng hạ độc mình bằng thuốc Xanax. Sau đó, thanh niên này bắt đầu nghiện ma túy và phải trải qua thời kỳ cai nghiện.

Không lâu sau, Noah Green rời ký túc xá tại đại học và chuyển đến một căn hộ riêng ở Newport News. Song Noah vẫn bị ảo giác, tim đập nhanh, đau đầu và có ý định tự tử. Người em trai Brendan cho rằng các triệu chứng có liên quan đến việc lạm dụng ma túy hoặc bệnh tâm thần.

Một ngày nọ, Noah đột nhiên rời khỏi căn hộ ở Newport News và chuyển đến thành phố Indianapolis. Theo Brendan, anh trai Noah nói rằng ma túy đã thôi thúc anh chuyển nơi ở.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Tại căn hộ mới, Noah kêu ca về các vụ đột nhập. Để đảm bảo anh trai được an toàn, Brendan Green đã bay đến Indianapolis. Brendan nhận xét căn hộ có vẻ an toàn song "tâm trí của Noah khá bất ổn”.

Vài tháng trước, Noah Green lại rời Indianapolis để chuyển đến Botswana. Khi sống tại Botswana, Noah nói với em trai Brendan rằng "tâm trí thúc giục anh ấy hãy tự tử đi”.

Noah kể lại một lần chắn ngang xe hơi và bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật trong bệnh viện. Brendan cũng nhận thấy những vết bầm tím và sẹo trên cơ thể anh trai mình.

Khoảng hai tuần trước, Noah đã gọi điện và nhờ Brendan giúp đỡ. Trong cuộc trò chuyện, Noah khóc nức nở và nói rằng anh ấy “đang ở trong một tình huống tồi tệ và cảm thấy tồi tệ”. Noah muốn đến sống cùng Brendan và người em trai đã chấp thuận.

Một bài đăng trên Facebook của Noah Green hôm 17/3 viết: “Những năm qua thật khó khăn và những tháng qua còn khó khăn hơn”.

“Tôi đã đối mặt với những thử thách khó khăn và không thể tưởng tượng được trong đời. Để tránh phiền não, tôi đã bỏ việc và đang thất nghiệp. Nhưng cuối cùng, tôi muốn tìm kiếm một hành trình tâm linh”, bài đăng cho biết.

Trên trang Facebook cá nhân, Noah tự nhận mình là “Tín đồ của Farrahkan”, ám chỉ thủ lĩnh Louis Farrahkan của nhóm dân tộc da đen Nation of Islam.

Bài đăng cuối cùng của Noah là một đoạn video về Elijah Muhammad, người sáng lập Quốc gia Hồi giáo. Noah miêu tả đây là "lời cảnh báo thiêng liêng cho tất cả chúng ta trong những ngày cuối cùng của thế giới”.

Một người sống tích cực

Cũng trong bài đăng ngày 17/3 , Noah viết: “Từ nhỏ, đức tin đã luôn đưa tôi vượt qua những trận chiến khó khăn nhất. Dù không trưởng thành trong hoàn cảnh tốt nhất, tôi vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc, kiếm được một công việc lương cao và phù hợp với đam mê”.

Cây bút Andre Toran của Louisville Courier-Journal, kiêm đồng đội trong đội bóng đá đại học, chia sẻ góc nhìn về người bạn cũ Noah. Toran nhận định Noah là một cầu thủ kiên cường trong mùa giải bóng đá từ năm 2017.

“Anh ấy là một chàng trai hay cười, nhưng anh ấy khá trầm tính”, Toran nhận xét.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Noah Green sinh ra ở vùng Fairlea, phía tây bang Virginia, trong một gia đình gồm 7 chị em gái và 2 anh em trai. Theo anh Toran, Noah trở nên sùng đạo hơn sau khi rời trường đại học và mọi người đều lo lắng khi Noah vu cáo cho những người đồng đội.

“Từ đó đến nay, anh ấy thực sự bị hoang tưởng”, Toran nói.

Damian Jiggetts, 22 tuổi, cho biết Noah Green là một sinh viên kiêm vận động viên kiểu mẫu tại trường đại học. Theo Jiggetts, Noah không có biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần hay có vấn đề gì khác.

Jiggetts, thuộc lớp sinh viên ít tuổi hơn Noah, lần đầu gặp Noah khi Noah chuyển đến trường đại học. Cả hai cùng thi đấu trong nhiều trận bóng đá và động viên tinh thần nhau. Jiggetts nhận xét Noah Green là người “kín đáo, ít nói” nhưng cũng là “người bạn có thể trò chuyện”.

Uyên Uyên

Theo Washington Post

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-dien-thoai-hai-tuan-truoc-ngay-nghi-pham-dam-xe-vao-dien-capitol-post1200519.html